Xín Mần phát động trồng cây, trồng rừng và Ngày hội xuống đồng

11:54, 18/02/2024

BHG - Sáng 18.2, tại xã Cốc Rế, huyện Xín Mần tổ chức Lễ ra quân trồng cây, trồng rừng và Ngày hội xuống đồng Xuân Giáp Thìn 2024.

Lãnh đạo huyện Xín Mần trồng cây sau lễ phát động.
Lãnh đạo huyện Xín Mần trồng cây sau lễ phát động.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh coi việc trồng cây, bảo vệ môi trường sinh thái là nhiệm vụ quan trọng ngang tầm với sự nghiệp trồng người. Trồng cây đầu Xuân đã là truyền thống của dân tộc ta, truyền thống đó được các thế hệ kế thừa, phát huy, trở thành việc làm thiết thực mỗi độ Tết đến, Xuân về. Với ý nghĩa đó, những năm qua huyện Xín Mần luôn xác định việc trồng cây xanh, phát triển rừng là nhiệm vụ quan trọng gắn liền với sự nghiệp phát triển toàn diện của huyện.

Bà con nông dân hăng hái ra đồng tại Ngày hội.
Bà con nông dân hăng hái ra đồng tại Ngày hội.

Tại Lễ ra quân, lãnh đạo huyện Xín Mần đã kêu gọi các cơ quan, đơn vị, trường học, các doanh nghiệp và toàn thể nhân dân trên địa bàn huyện tích cực hưởng ứng phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, tham gia trồng cây và tăng cường công tác bảo vệ, phát triển rừng. Ngay sau lễ phát động, các đồng chí lãnh đạo huyện và cán bộ, công chức đã tham gia trồng hàng trăm cây hoa cảnh quan dọc trục đường chính vào trung tâm xã Cốc Rế; các trục đường liên thôn và trồng cây đậu tương, ngô tại các thửa ruộng bậc thang ở thôn Nắm Ngà. Dịp này, xã Cốc Rế đã tổ chức Ngày hội xuống đồng với các hoạt động gồm: Thi làm bánh, thi nấu ăn, thi làm sợi vải, chà bóng vải đen truyền thống của đồng bào dân tộc Nùng.

Thi chà bóng vải đen dân tộc Nùng.
Thi chà bóng vải đen dân tộc Nùng.

Ngày hội xuống đồng và Tết trồng cây là hoạt động thường niên được huyện Xín Mần tổ chức vào đầu năm mới với ý nghĩa cầu mong mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu. Đồng thời, cổ vũ, động viên bà con nông dân hăng hái thi đua lao động, sản xuất, thắt chặt tình đoàn kết giữa các tầng lớp nhân dân, giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

Các cô gái dân tộc Nùng thi làm sợi vải.
Các cô gái dân tộc Nùng thi làm sợi vải.
Nhiều trò chơi dân gian được xã Cốc Rế tổ chức tạo không khí vui tươi ngày đầu Xuân.
Nhiều trò chơi dân gian được xã Cốc Rế tổ chức tạo không khí vui tươi ngày đầu Xuân.

Tin, ảnh: Văn Long


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Huyện đoàn Xín Mần trao tặng “Nhà nhân ái” cho gia đình có công dân hoàn thành nghĩa vụ quân sự
BHG - Chiều 30.1, Huyện đoàn Xín Mần và các đơn vị tài trợ phối hợp với UBND xã Khuôn Lùng tổ chức trao tặng công trình “Nhà nhân ái” cho gia đình bà Triệu Mùi Chài, thôn Xuân Hoà, xã Khuôn Lùng. Đây là gia đình có hoàn cảnh khó khăn và có con trai vừa hoàn thành nghĩa vụ quân sự năm 2023.
31/01/2024
Xuân về trên quê hương Vị Xuyên
BHG - Sau những ngày Đông lạnh giá, đất trời bỗng choàng tỉnh giấc Xuân nồng khi những đóa hoa mận trắng phau, hoa đào khoe sắc thắm bên hàng rào và đường vào thôn, bản. Điểm xuyết trong đó là không khí tưng bừng, rộn ràng thi đua lao động sản xuất, sự phấn khởi, tin tưởng của người dân Vị Xuyên về bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc, cuộc sống của người dân ngày càng đổi thay qua những việc làm thiết thực, hiệu quả từ nguồn vốn 3 Chương trình mục tiêu Quốc gia (MTQG).
14/02/2024
Tươi sáng bức tranh kinh tế Yên Minh
BHG - Qua 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhất là thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025, bức tranh kinh tế ở Yên Minh đang cho thấy những nét tươi sáng, với nhiều điểm nhấn, là tín hiệu vui trong thực hiện các chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ những năm cuối nhiệm kỳ.
14/02/2024
Trở lại Bắc Mê
BHG - Trở lại Bắc Mê là vì tôi đã không còn ở đó nữa. Xa đến nay đã gần 40 năm, nhưng mỗi lần trở lại, tôi vẫn thấy như mình quay về. Về với nương ruộng, núi đồi và đèo dốc, về với bà con các dân tộc luôn thân thương, trìu mến. Nhớ những ngôi nhà sàn của người Tày bên suối, kề bên thung lũng lúa, đồi chè, nương cọ. Nhà người Dao chênh vênh lưng núi vây bọc bởi ruộng bậc thang, có nguồn nước róc rách bên nhà; hay những ngôi nhà bưng ván, mái ngói, chìm dưới bóng chè và rừng xanh…
14/02/2024