BHG - Qua nửa nhiệm kỳ triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức, dịch bệnh Covid-19, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang đã chung sức, đồng lòng, nỗ lực phấn đấu, giành nhiều thành tựu trên các lĩnh vực. Diện mạo mảnh đất cực Bắc Tổ quốc với nhiều bức tranh đa sắc đã tạo niềm tin, khí thế để “tăng tốc” thực hiện những chỉ tiêu còn lại trong nửa cuối nhiệm kỳ 2020 – 2025.
Nằm cạnh Quốc lộ 2, tựa lưng vào dãy núi Tây Côn lĩnh, phía trước hướng về dòng sông Lô huyền thoại, Nghĩa trang liệt sỹ (NTLS) Quốc gia Vị Xuyên, nơi yên nghỉ của trên 1.800 Anh hùng liệt sỹ và một mộ tập thể giờ đây đã trở thành hoa viên với kiến trúc đẹp, hài hòa, khang trang, xứng tầm NTLS cấp quốc gia, có ý nghĩa lịch sử to lớn, ấm lòng người ở lại, đồng thời là "địa chỉ đỏ" giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ và phát triển du lịch tâm linh của tỉnh.
Vừa qua, sự kiện Festival Khèn Mông tỉnh Hà Giang và Lễ hội văn hóa ẩm thực ba miền Bắc – Trung – Nam năm 2023 lần đầu tiên được tổ chức tại tỉnh ta. Sự kiện đặc biệt này đã tạo nhịp cầu nối giữa du khách trong nước và quốc tế với văn hóa của đồng bào các dân tộc Hà Giang. Ở đó, có sự gắn kết đặc biệt: Lấy văn hóa để phát triển du lịch và lấy phát triển du lịch để bảo tồn văn hóa, tạo ra các giá trị mới trong phát triển.
Xe đạp
là phương tiện cực kỳ quen thuộc với mỗi người Việt Nam. Phương tiện này đã đi
vào những trang lịch sử đầy oanh liệt của dân tộc ta, góp phần làm nên chiến thắng
của Chiến dịch Điện Biên Phủ 1954. Trong thời bao cấp, những chiếc xe đạp là một
gia sản lớn, có giá trị không kém gì những chiếc ô tô ngày nay và nó là nhân chứng
lịch sử của biết bao gia đình với những câu chuyện đầy giá trị tình cảm. Vì thế
giữa thời hiện đại, ta vẫn đâu đó bắt gặp hình bóng những chiếc xe đạp vang
bóng một thời vẫn còn lăn bánh trên phố với đầy hoài niệm thân thương.