Một chuyến đi đáng nhớ

17:54, 20/06/2011

HGĐT- Tháng 3 vừa rồi, Chi đoàn Báo Hà Giang đứng ra đăng cai tổ chức Chương trình “Hành trình về nguồn của tuổi trẻ báo Đảng các tỉnh trung du miền núi phía Bắc và thủ đô Hà Nội” tại thị trấn Tam Sơn, huyện Quản Bạ. Chương trình được khởi nguồn trên quê hương cách mạng Bắc Kạn và được Đoàn Thanh niên các báo luân phiên tổ chức vào tháng 3 hàng năm. Mục đích nhằm tạo điều kiện cho các nhà báo trẻ hiểu sâu sắc về truyền thống cách mạng, địa danh, di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh của từng tỉnh trong khu vực, giao lưu học hỏi kinh nghiệm làm báo.


 

 Tác nghiệp ở cơ sở.


Ngay khi đặt chân đến Quản Bạ, những nhà báo trẻ ở các tỉnh bạn không khỏi ngỡ ngàng trước phong cảnh đẹp của huyện vùng cao, cửa ngõ của Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn. Đồng thời cũng cảm nhận sâu sắc sức sống mãnh liệt của người dân trên vùng đất khó khăn này. Các nhà báo trẻ rất vui khi được hoà mình vào các hoạt động giao lưu văn hoá, văn nghệ với đoàn viên, thanh niên huyện Quản Bạ bởi sự trùng hợp ngẫu nhiên đó là Chương trình hành trình về nguồn được tổ chức đúng dịp Huyện đoàn Quản Bạ tổ chức cắm trại chào mừng Kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Nhưng có lẽ, với cá nhân tôi và những nhà báo trẻ thì hoạt động đáng nhớ nhất đó là chuyến đi về thôn Cốc Pục, xã Nghĩa Thuận để trao Nhà tình nghĩa cho gia đình anh Mà Thài Phù, con của Liệt sỹ Mà Cồ Lèng. Buổi sáng ngày diễn ra hoạt động nhân đạo, từ thiện tại xã Nghĩa Thuận, trời đổ mưa rất to, con đường đất dẫn vào thôn Cốc Pục trở nên lầy lội, trơn trượt vô cùng. Cả đoàn chỉ có xe của huyện Quản Bạ chở các đồng chí lãnh đạo huyện và lãnh đạo một số tờ báo vào thôn. Còn lại, các thành viên trong đoàn muốn đi phải quốc bộ trên còn đường dốc, lầy lội, trơn trượt dài 5 đến 6 km vào thôn. Với những nhà báo trẻ đang công tác tại báo Đảng các tỉnh miền núi như Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Yên Bái thì hành trình này cũng không đáng ngại lắm vì tỉnh nào địa hình cũng khó khăn, lắm đồi núi nên cũng nhiều lần quốc bộ trên những con đường khó. Nhưng với các bạn làm báo ở các tỉnh trung du, đồng bằng như Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Bắc Giang, Hà Nội Mới thì đó thực sự là hành trình đầy gian khó. Không có ai bỏ cuộc, sức trẻ và tình yêu nghề giúp các nhà báo trẻ vượt qua chặng đường đầy gian khó để đến với hoạt động tình nghĩa với đồng bào vùng cao còn gặp rất nhiều khó khăn. Vào đến gia đình anh Mà Thài Phù, dù rất mệt, quần áo lại lấm lem bùn đất nhưng các nhà báo trẻ không nghỉ mà lao ngay vào công việc. Nào là chụp ảnh, quay phim trao tặng nhà tình nghĩa; phỏng vấn gia đình được nhận nhà tình nghĩa, phỏng vấn lãnh đạo huyện và nhà tài trợ... Khi công việc hoàn tất cũng đến gần trưa, trên đường về dù mệt và đói nhưng mỗi nhà báo trẻ đều vui vì họ đã có một chuyến đi bổ ích và đầy ý nghĩa. Trên đường về, từng tốp nhà báo trẻ của các tỉnh vừa đi vừa chuyện trò rôm rả, trao đổi công việc cùng nhau để quên đi mệt và đói, chặng đường về như ngắn lại. Ai cũng bảo, chuyến đi này không chỉ giúp mình hiểu được cuộc sống của người dân vùng cao mà còn được đi bộ cùng nhau, có thời gian để trao đổi công việc, hiểu nhau hơn. Một bạn đồng nghiệp ở Báo Bắc Ninh tâm sự: “Đây có lẽ là chuyến công tác mình phải đi bộ dài nhất, đường đi khó khăn nhất từ ngày mình bước chân vào nghề làm báo. Nhưng mình rất vui vì lên đây mình đã hiểu được những khó khăn của người dân vùng cao và nghị lực sống của bà con trên vùng đất khó. Đặc biệt là ghi lại được những hình ảnh cảm động của các nhà báo cùng tham gia các hoạt động tình nghĩa để bà con bớt đi những khó khăn, vững vàng nơi biên cương Tổ quốc. Qua chuyến đi này, mình cũng cảm nhận được những khó khăn, vất vả cuả các bạn làm báo ở các tỉnh miền núi phía Bắc. Vất vả là vậy, nên qua mỗi trang viết, qua mỗi bài báo phản ánh cuộc sống của người dân vùng cao đã thể hiện lòng yêu nghề, gắn bó với nghề của các bạn đang làm báo ở các tỉnh miền núi...”.


Chia tay “Hành trình về nguồn” tại Quản Bạ, chúng tôi đang chờ “Hành trình về nguồn” sang năm sẽ diễn ra tại Yên Bái, với hy vọng lại có chuyến đi đáng nhớ để được biết về mảnh đất, con người nơi mình đến. Trang bị thêm cho mình vốn hiểu biết phong phú, được giao lưu học hỏi kinh nghiệm để mỗi nhà báo trẻ chúng tôi vững vàng hơn trong nghề nghiệp.


KHÁNH TOÀN

Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Kỷ niệm vui qua “Hành trình về nguồn” của tuổi trẻ báo Đảng năm 2011
HGĐT- Hành trình Về nguồn của Tuổi trẻ Báo Đảng các tỉnh trung du miền núi phía Bắc là hoạt động thường niên, luân phiên của Báo Đảng các tỉnh trung du miền núi phía Bắc. Năm 2011, Hành trình do Báo Hà Giang đăng cai và được tổ chức tại huyện Quản Bạ. Ngoài các hoạt động sôi nổi, ý nghĩa của tuổi trẻ tại đây, những người làm báo còn để lại dấu ấn bằng không ít những câu
20/06/2011
Tính hiện thực, khách quan trong báo chí
HGĐT- Hiện thực, khách quan là thể hiện tính chân thực của sự vật... ngoài yếu tố chủ quan của con người. Ở góc độ xã hội nó phản ánh bộ mặt thực của xã hội, là yếu tố rất quan trọng để nhận biết xã hội đang phát triển ở mức độ nào.
17/06/2011
Phát động chiến dịch thanh niên tình nguyện hè
HGĐT- Ngày 16.6, tại xã Tùng Vài (Quản Bạ), Huyện đoàn Quản Bạ tổ chức phát động Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2011.
17/06/2011
Báo chí Hà Giang: Khẳng định vai trò xung kích trên mặt trận tuyên truyền cổ vũ các phong trào thi đua
HGĐT- Là cơ quan ngôn luận của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc Hà Giang, trong những năm qua Báo chí Hà Giang gồm 2 cơ quan chủ đạo là Báo Hà Giang và Đài PT - TH tỉnh tiếp tục khẳng định vai trò và có những bước tiến mạnh mẽ, đóng góp tích cực vào sự phát triển, vươn lên của tỉnh nhà.
17/06/2011