Một bệnh nhân nhặt được tiền rơi trả lại người mất

20:26, 04/09/2020

BHG - Nhặt được số tiền của bệnh nhân đánh rơi, ông Nguyễn Văn Nghị, bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã trả lại tận tay cho người đánh rơi. Hành động của ông Nghị thật đáng trân trọng, là tấm gương để mọi người noi theo.

Ông Nguyễn Văn Nghị (bên phải) trao lại số tiền nhặt được cho Ông Lê Xuân Lụa. Ảnh: Nguyễn Việt Hà (Bệnh viện Đa khoa tỉnh)
Ông Nguyễn Văn Nghị (bên phải) trao lại số tiền nhặt được cho Ông Lê Xuân Lụa. Ảnh: Nguyễn Việt Hà (Bệnh viện Đa khoa tỉnh)

Trước đó, vào khoảng 6h30 phút ngày 1.9, ông Nguyễn Văn Nghị, 78 tuổi, trú tại tổ 4, phường Minh Khai (TPHG), là bệnh nhân điều trị tại Khoa A10, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đến căng tin ăn sáng. Tại đây, ông nhặt được số tiền 11.370.000 đồng. Khi phát hiện, ông đã báo cho lãnh đạo Bệnh viện, đồng thời giao số tiền cho Tổ công tác xã hội của Bệnh viện Đa khoa tỉnh để trả lại cho người mất.

Sau khi nhận được thông tin sự việc cùng với số tiền mà ông Nghị giao lại, lãnh đạo Bệnh viện đã thông báo trên bản tin nội bộ cho các khoa, phòng để tìm người đánh rơi. Đến chiều cùng ngày, Tổ công tác xã hội nhận được thông tin về người mất tiền, đó là ông Lê Xuân Lụa, 72 tuổi, trú tại tổ 16, phường Nguyễn Trãi (TPHG), là bệnh nhân đang điều trị tại Khoa Ung bướu. Trước sự chứng kiến của các y, bác sỹ, ông Nguyễn Văn Nghị đã trực tiếp trao lại số tiền cho ông Lê Xuân Lụa.

Mừng rỡ khi nhận lại được số tiền, ông Lụa chia sẻ: Hôm đó, tôi xuống căng tin ăn sáng, khi đút tiền vào túi áo bị trượt ra ngoài nhưng không phát hiện. Do tuổi cao, sức yếu, lại không may mắc bệnh, thường xuyên phải nhập viện để điều trị. Khi mất số tiền trên, tôi rất hoang mang, vì đó là tiền các con, cháu cho tôi để chữa bệnh. Sau khi nghe được thông báo có bệnh nhân nhặt được, tôi vui lắm. Cảm ơn Ban giám đốc Bệnh viện, Tổ công tác xã hội, đặc biệt là cảm ơn ông Nguyễn Văn Nghị, nhờ đó tôi đã nhận lại được số tiền đánh rơi.

Được biết, ông Nguyễn Văn Nghị nguyên là cán bộ Sở Văn hóa – Thể thao và du lịch Hà Giang. Năm 2001, ông được nghỉ chế độ, từ đó ông tích cực tham gia vào các hoạt động của tổ khu phố, nhiều năm liền là Tổ trưởng, Bí thư Chi bộ tổ dân phố. Ông chia sẻ: Là một người bệnh đang từng ngày, từng giờ chống chọi với bệnh tật, số tiền trên rất quan trọng. Mất số tiền lớn như vậy họ không có tiền để ăn uống, thuốc thang hàng ngày. Thấu hiểu điều đó nên ngay sau khi nhặt được tiền tôi liền nghĩ ngay phải trả lại cho người bị mất.

Nói về việc làm của ông Nguyễn Văn Nghị, đồng chí Phạm Anh Văn, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh cho biết: Việc làm của ông Nghị là một hành động đẹp, là tấm gương sáng để mọi người học tập và noi theo. 

Triệu Đức Thanh – Thanh Thủy


Cùng chuyên mục

Cháy nhà tại thôn Tân Thành, xã Quang Minh

BHG - Vào hồi 11h30 ngày 31.8, tại thôn Tân Thành, xã Quang Minh, huyện Bắc Quang đã xảy ra vụ hỏa hoạn làm cháy nhà sàn của gia đình ông Lộc Khánh Chu.

31/08/2020
Đẩy mạnh công tác dân số trong tình hình mới

BHG - Công tác dân số (DS) là nhiệm vụ chiến lược quan trọng hàng đầu trong phát triển KT-XH. Thời gian qua, tỉnh ta đẩy mạnh triển khai các nhiệm vụ, giải pháp về công tác DS trong tình hình mới theo Nghị quyết số 21 của BCH T.Ư Đảng với trọng tâm chuyển từ chính sách DS-KHHGĐ sang DS và phát triển.

 

31/08/2020
Bình ổn giá các mặt hàng hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19

BHG - Ngay khi dịch bệnh Covid-19 tái phát tại một số tỉnh, thành trên cả nước, Cục Quản lý thị trường tỉnh đã tăng cường kiểm tra tình hình phân phối, nhằm bình ổn giá các mặt hàng hỗ trợ phòng, chống dịch cũng như phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân. Qua khảo sát tại một số cơ sở kinh doanh thuốc tân dược trên địa bàn thành phố Hà Giang, các mặt hàng hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh, như...

31/08/2020
Chương trình "Những bước chân vì cộng đồng" tại Hà Giang

BHG - Ngày 29.8, tại xã Thàng Tín (Hoàng Su Phì), Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam đã khởi động chặng 2 Chương trình "Những bước chân vì cộng đồng".

 

30/08/2020