BHG - Vào những ngày đầu của tháng 3, tại nhiều cơ quan, đơn vị từ tỉnh đến cơ sở đều đồng loạt mặc áo dài truyền thống khi đi làm và tham gia các hoạt động kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8.3. Đây một trong những hoạt động ý nghĩa, thiết thực hưởng ứng “Tuần lễ Áo dài 2024” do Hội LHPN tỉnh Hà Giang phát động trên toàn tỉnh từ ngày 1- 8.3.
BHG - Lao Xa là một bản làng nhỏ bé, xinh đẹp và yên tĩnh của hơn 100 hộ người Mông thuộc xã Sủng Là, huyện Đồng Văn. Mùa Xuân, dưới ánh nắng chan hòa trải khắp miền đá, Lao Xa càng trở nên xinh đẹp, vẻ đẹp trong veo, thuần khiết, tự nhiên của hoa đào hồng thắm, hoa lê, hoa mận trắng tinh khôi, hoa cải vàng rực rỡ, của đôi mắt trẻ thơ đến trường, của thiếu nữ Mông xúng xính váy hoa đi trẩy hội, của những đường cày mùa Xuân trên đá.
BHG - Dẫu rằng Tết Nguyên đán đã qua và các chương trình du Xuân cũng giảm dần bởi tất cả đều bước vào cuộc sống mưu sinh đầy hối hả. Nhưng với Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn thì ngỡ như mới “thức giấc” Xuân.
BHG - Đứng chân trên địa bàn cực Bắc xa xôi của Tổ quốc, nơi Công viên Địa chất toàn cầu cao nguyên đá Đồng Văn hiện diện hùng vĩ, quán triệt phương châm: “Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt”, cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Phó Bảng (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hà Giang) luôn nỗ lực góp phần vào công tác giữ vững an ninh chính trị, bảo vệ biên giới quốc gia, vì hòa bình, hạnh phúc của nhân dân.
BHG - Những ngày cuối năm này, chúng tôi có dịp ngược dòng sông Đà về với miền đất Hòa Bình, nơi có nhà máy Thủy điện Hòa Bình nổi tiếng. Công trình lịch sử này đã đi vào sách giáo khoa một thời của nhiều thế hệ qua bài thơ nổi tiếng của nhà thơ Quang Huy “Tiếng đàn Balalaica trên sông Đà”. Được đứng giữa không gian lịch sử - Công trình biểu tượng vĩ đại của tình hữu nghị Việt Nam – Liên Xô, hòa trong tiếng máy phát điện ngày đêm của các tổ máy trong lòng núi, mới thấy công sức lao động và sự hy sinh của những người đã làm nên công trình to lớn này. Qua đó, đóng góp nguồn năng lượng khổng lồ phục vụ công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa và đổi mới đất nước hàng chục năm qua.
BHG - Đều đặn vào cuối giờ chiều các ngày trong tuần, Nhà văn hóa thôn Đán Khao, xã Thượng Sơn (Vị Xuyên) lại sáng ánh đèn. Hòa cùng tiếng vang vọng của núi rừng là những tiếng ê a của các học viên trong lớp xóa mù chữ. Các học viên hầu hết đã qua tuổi đến trường, đủ các độ tuổi, giới tính, tất cả đến với lớp học đều có chung một mục đích đó là học chữ. Lớp xóa mù chữ có 34 học viên đồng bào các dân tộc thiểu số ở địa phương, là người chưa biết đọc, biết viết hoặc tái mù chữ. Với nỗ lực miệt mài "gieo chữ", mang tri thức đến lớp học của các thầy, cô giáo đã giúp bà con đọc thông, viết thạo, thắp lên ngọn lửa hy vọng cho người dân nơi đây.
BHG - Vào đúng ngày Lễ Giáng sinh, không xe tuần lộc bay, hay bước ra từ lò sưởi như trong câu truyện cổ tích, nhưng những “ông già Noel” thời hiện đại vẫn hoàn thành sứ mệnh là mang những món quà, đồ chơi và kẹo cho "những đứa trẻ ngoan".
BHG - Mật ong Bạc hà là sản phẩm chủ lực, phát triển kinh tế của tỉnh ta nói chung và các huyện Cao nguyên đá nói riêng. Từ khi được cấp Chứng nhận Chỉ dẫn địa lý bởi Cục Sở hữu trí tuệ thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ năm 2013 tới nay, mật ong Bạc hà của Hà Giang không ngừng được nâng cao giá trị cũng như tạo dựng được thương hiệu trên thị trường trong nước.
↵
BHG - Dân tộc Pu Péo là một trong những cư dân lâu đời nhất sinh sống ở vùng núi cực Bắc, tỉnh Hà Giang. Hiện nay người Pu Péo có mặt tại 20/63 tỉnh, thành phố trong cả nước, là một trong 5 dân tộc rất ít người của nước ta. Theo đó, dân tộc Pu Péo là một trong những cư dân lâu đời nhất sinh sống ở Hà Giang, chiếm 84,4% tổng dân số người Pu Péo ở Việt Nam. Bởi vậy người Pu Péo có những gam màu riêng về văn hóa, tín ngưỡng; một trong số đó là cách vấn tóc với điểm nhấn là chiếc lược "Trú" cài tóc và các loại khăn vấn đầu của phụ nữ Pu Péo. Qua đó thể hiện sự độc đáo và bản sắc tộc người, cũng như quan niệm về tín ngưỡng cổ xưa của dân tộc này.