Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn với nghĩa cử xã hội và xây dựng gia đình mẫu mực

07:45, 08/10/2014

HGĐT- Sinh ra và lớn lên trên vùng đất biên giới Xín Cái, huyện Mèo Vạc, ông Ly Sìa Sính tham gia nghĩa vụ quân sự và đến năm 1981 xuất ngũ về quê hương. Cuộc sống nơi Cao nguyên đá khắc nghiệt, thiếu đất, nước sản xuất nên cái đói, nghèo cứ đeo bám dai dẳng, gia đình ông cũng không ngoại lệ. Với kiến thức học được trong quân ngũ, năm 1993 ông vận động nhân dân trong thôn trồng cây trên đầu nguồn để giữ và tích nước. Ban đầu chỉ là nước sinh hoạt, sau nguồn nước ngày một dồi dào, ông vận động bà con cùng mở ruộng bậc thang trồng lúa nước, nhân dân nghe và làm theo để đảm bảo cái ăn, cái mặc...




Hiện nay, thôn Khai Hoang II, xã Xín Cái có 30 hộ với 209 khẩu, 100% là đồng bào dân tộc Mông. Mặc dù cuộc sống đã khá hơn trước, song chưa bền vững, người dân vẫn gặp nhiều khó khăn. Với trọng trách Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn, ông Sính luôn trăn trở tìm mọi cách để gia đình cũng như xóm thôn vươn lên thoát nghèo. Dám nghĩ, dám làm, năm 2001 ông vay vốn Ngân hàng Chính sách huyện 25 triệu đồng để mua bò và lợn về chăn nuôi. Mới đầu, nuôi theo cách phổ thông thấy hiệu quả và lời lãi không cao, ông quyết định chuyển sang trồng cỏ, nuôi bò hàng hóa, lứa đầu tiên xuất chuồnglãi 15 triệu đồng, từ đồng lãi ông mua thêm bò, lợn về vỗ béo, cứ thế đến nay trong chuồng nhà ông lúc nào cũng có khoảng 8 con bò, 4 con trâu, 6 con lợn. Mỗi năm trừ tất cả chi phí ông thu về hơn 100 triệu đồng.


Thực tế chứng minh hiệu quả rõ rệt của việc chuyển đổi mô hình chăn nuôi hàng hóa, nhiều gia đình học tập và làm theo ông.... Ông Sính tâm sự: “Trước đây gia đình cũng nghèo lắm, ngô không đủ ăn. Đầu tiên tôi vận động bà con trồng rừng giữ nước, mở ruộng bậc thang trồng lúa. Có cái ăn tôi bắt đầu nghĩ phải vươn lên làm giàu và giúp người dân trong thôn có cuộc sống tốt hơn. Tôi đã vay vốn mua bò về nuôi, đầu tiên chỉ mua một con, dần dần đàn bò tăng lên, bà con trong thôn thấy tôi làm được nên cũng vay vốn về chăn nuôi. Hiện chuồng nhà nào cũng có 5 đến 7 con bò”.


Ông Sính còn đẩy mạnh áp dụng khoa học kỹ thuật, đưa giống mới năng suất cao vào sản xuất, đồng thời vận động người dân cùng thực hiện. Đến nay, 100% cơ cấu giống của thôn là ngô lai và lúa lai. Nhà nào cũng có xe máy, tivi, tủ lạnh, ngô lúa đầy sàn... Từ nghĩ thoát nghèo thôi chưa đủ, phải xây dựng làng bản ngày càng khang trang, giàu đẹp hơn; ông Sính cùng các đảng viên trong Chi bộ thôn họp bàn, giao mỗi gia đình đảng viên đăng ký xây dựng Nông thôn mới, hướng dẫn các hộ áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, ăn ở vệ sinh, di dời chuồng trại ra xa nhà, không sinh con thứ 3, thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”... Tâm huyết của ông tạo sức lan tỏa sâu rộng, hiện tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí mới giảm còn 13 hộ, trong đó có 4 hộ phấn đấu xóa nghèo trong năm 2014. Chị Lầu Thị Mỷ, thôn Khai Hoang II cho biết: “Những năm trước cuộc sống rất khó khăn. Được bác Trưởng thôn quan tâm tuyên truyền về các cơ chế, chính sách của Đảng, Nhà nước, rồi còn cho nuôi giẽ 2 con bò, gia đình tôi hiện đã có 4 con bò nuôi”...


Học Bác, làm theo lời Bác dạy “Một tấm gương sống còn hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”, ông Sính vừa hoàn thành xuất sắc công tác xã hội, vừa là gia đình có kinh tế khá giả nhất thôn, 3 người con của ông đều được học hành đầy đủ, 2 người là cán bộ xã và đại biểu HĐND. Nghĩa cử tự nguyện hiến hơn 200m2 đất xây dựng điểm trường của thôn, tích cực vận động con emđến trường của ông được cô giáo Đỗ Thị Phương - Điểm trường Tiểu học Khai Hoang II ghi nhận: “Nhờ sự quan tâm của ông Ly Sìa Sính, tỷ lệ duy trì sĩ số học sinh rất đảm bảo, em nào nghỉ học, chỉ cần báo là ông xuống tận gia đình vận động hiệu quả”.


Từ những việc làm cao đẹp cùng thành tích phát triển kinh tế, ông nhận được nhiều Bằng khen, Giấy khen của tỉnh, huyện, xã. Đặc biệt, ông vinh dự là 1 trong 4 tấm gương điển hình tiên tiến trong “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” của huyện được về báo công với Bác và được gặp Chủ tịch nước. Ông Nguyễn Văn Vàng – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Xín Cái – khẳng định: “Ông Ly Sìa Sính là người luôn luôn đi đầu, dám nghĩ, dám làm để bà con noi theo. Đến thời điểm hiện tại ông đã tuyên truyền cho cả xóm nuôi bò. Hiện xóm có trên 90% số hộ có từ 5 con bò trở lên”.


Minh Chuyên – Kỳ Duyên (Đài TT –TH Mèo Vạc)

Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Tiếp tục đẩy mạnh “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”
HGĐT- Nhận thức sâu sắc vị trí vai trò của việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, năm 2014, Đảng uỷ Quân sự tỉnh đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, tạo động lực to lớn, thúc đẩy phong trào hành động cách mạng sâu rộng trong các cơ quan, đơn vị, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính
27/09/2014
Vươn lên làm giàu từ nuôi lợn
HGĐT- Chúng tôi đến thăm gia đình anh Nguyễn Trung Dũng (sinh năm 1969) và chị Đỗ Thị Yến, thôn Yên Ngoan, xã Tiên Yên (huyện Quang Bình) trong một ngày trung tuần tháng 8; đây là một gia đình phát triển kinh tế khá vững chắc từ mô hình chăn nuôi VAC mà Ngân hàng Nông nghiệp huyện giới thiệu với chúng tôi. Hình ảnh đầu tiên gây ấn tượng cho tôi khi vừa bước chân vào đến cổng
27/08/2014
Bệnh binh Vàng Kháy Sèng vươn lên thoát nghèo
HGĐT- Thực hiện lời dạy của Bác Hồ “Thương binh tàn nhưng không phế”, trong những năm qua, các thương, bệnh binh trên địa bàn huyện Xín Mần nói chung, xã Ngán Chiên nói riêng đã khắc phục khó khăn, luôn nêu cao ý chí tự lực tự cường, là những “chiến binh” đi đầu trong các phong trào, nhất là phong trào phát triển kinh tế hộ gia đình và trở thành những tấm gương tiêu biểu
26/07/2014
Cựu chiến binh Hoàng Văn Phổ tích cực làm kinh tế
HGĐT - Những năm qua, phong trào cựu chiến binh gương mẫu học tập và làm theo lời Bác được cán bộ, hội viên Hội Cựu chiến binh (CCB) các cấp tích cực hưởng ứng. Nhiều CCB đã gương mẫu tích cực tham gia các phong trào ở địa phương, là tấm gương sáng cho mọi người cùng noi theo. Điển hình như CCB làm kinh tế giỏi Hoàng Văn Phổ, thôn Trung, xã Xuân Giang (Quang Bình).
23/09/2014