Chuyện người tuần rừng

08:26, 03/10/2022
Tôi tên là Hoàng Đinh Lim, công tác ở Trạm Hoàng Lỳ Pả (Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng Phong Quang - Tây Côn Lĩnh).
Tôi tên là Hoàng Đinh Lim, công tác ở Trạm Hoàng Lỳ Pả (Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng Phong Quang - Tây Côn Lĩnh).
Công việc của tôi bắt đầu từ 5h đến 18h, Đường tuần rừng đi qua một cây nghiến cổ thụ, nơi người dân lập miếu thờ “thần rừng”, tôn vinh loài cây quý duy nhất còn sót lại trên bản đồ lâm sinh Việt Nam và thế giới.
Công việc của tôi bắt đầu từ 5h đến 18h, đường tuần rừng đi qua một cây nghiến cổ thụ, nơi người dân lập miếu thờ “thần rừng”, tôn vinh loài cây quý trên bản đồ lâm sinh Việt Nam và thế giới.
Cây “nghiến tổ” này được gắn biển tên số 08088. Nó đứng đó che chở cho nhiều cây non, làm bạn với lũ “vọoc mũi hếch” làm nên những “điệp điệp”, “trùng trùng” cho rừng đại ngàn.
Cây “nghiến tổ” này được gắn biển tên số 08088. Nó đứng đó che chở cho nhiều cây non, làm bạn với lũ “vọoc mũi hếch” làm nên những “điệp điệp”, “trùng trùng” cho rừng đại ngàn.
Với chúng tôi, nghiến là loài  cây tâm linh, cũng “vui”, “buồn”, “số phận” như người. Khi một cây bị xâm hại là một lần trái tim chủ rừng và chiến sỹ kiểm lâm “rỉ máu”…
Với chúng tôi, nghiến là loài cây tâm linh, cũng “vui”, “buồn”, “số phận” như người. Khi một cây bị xâm hại là một lần trái tim chủ rừng và chiến sỹ kiểm lâm “rỉ máu”…
Trạm trưởng là anh Tùng, sống tình cảm, chân thành. Chúng tôi lớn lên, trưởng thành một phần là nhờ anh.
Trạm trưởng là anh Tùng, sống tình cảm, chân thành. Chúng tôi lớn lên, trưởng thành một phần là nhờ anh.
Trong đơn vị, tôi chơi thân với Tuy vì cả hai cùng trạc tuổi. Thời tiết ở rừng mưa gió, ẩm mốc nên hễ có nắng, Tuy giục tôi mang đồ ra “hong”. Xong việc, hai thằng  xuống suối hái lá vối mang về phơi khô, nấu nước uống dần…
Trong đơn vị, tôi chơi thân với Tuy vì cả hai cùng trạc tuổi. Thời tiết ở rừng mưa gió, ẩm mốc nên hễ có nắng, Tuy giục tôi mang đồ ra “hong”. Xong việc, hai thằng xuống suối hái lá vối mang về phơi khô, nấu nước uống dần…
Trong cuộc chiến giữ rừng, dân là người cung cấp nguồn tin quý cho kiểm lâm bởi biên chế toàn lực lượng chỉ như “muối bỏ bể”.
Trong cuộc chiến giữ rừng, người dân là nguồn cung cấp nguồn tin quý cho kiểm lâm bởi biên chế toàn lực lượng chỉ như “muối bỏ bể”.
Phương châm cơ bản là chủ động phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm từ xa bên cạnh giải pháp căn cơ là tuyền truyền, vận động đồng bào cùng góp sức bảo vệ rừng, “xóa đói, giảm nghèo” bền vững.
Phương châm cơ bản là chủ động phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm từ xa bên cạnh giải pháp căn cơ là tuyên truyền, vận động đồng bào cùng góp sức bảo vệ rừng, “xóa đói, giảm nghèo” bền vững.
Địa bàn rộng, đi từ đầu này đến đầu kia cũng hết nửa ngày, nhiều hôm phải “quá ngọ” chúng tôi mới được “ngả lưng”, ăn trưa. Mấy anh trung niên còn tranh thủ hội ý nghiệp vụ...
Địa bàn rộng, đi từ đầu này đến đầu kia cũng hết nửa ngày, nhiều hôm phải “quá ngọ” chúng tôi mới được “ngả lưng”, ăn trưa. Mấy anh trung niên còn tranh thủ hội ý nghiệp vụ...
Hồi chưa cưới Diệp, đã có lần tôi kể cho cô ấy nghe về cái nghề được đi “du lịch sinh thái miễn phí” và dự  định trọn đời làm “cảnh sát rừng” của mình, Diệp cười bảo: “Mẹ nói anh là “đinh”, là “lim” nên “dính” với “nghiến”, với rừng cũng đúng!”
Hồi chưa cưới Diệp, đã có lần tôi kể cho cô ấy nghe về cái nghề được đi “du lịch sinh thái miễn phí” và dự định trọn đời làm “cảnh sát rừng” của mình, Diệp cười bảo: “Mẹ nói anh là “đinh”, là “lim” nên “dính” với “nghiến”, với rừng cũng đúng!”
Tôi thấy mình như thuộc về nơi này! Sẽ thật khó nếu  phải xa căn nhà nhỏ thân quen nơi đặt trạm Hoàng Lỳ Pả, xa lũ trẻ hồn nhiên, ngây thơ mỗi lần tụi tôi xuống tỉnh công tác, chúng lại hỏi: “Các chú đi bao giờ về?”
Tôi thấy mình như thuộc về nơi này! Sẽ thật khó nếu phải xa căn nhà nhỏ thân quen nơi đặt trạm Hoàng Lỳ Pả, xa lũ trẻ hồn nhiên, ngây thơ mỗi lần tụi tôi xuống tỉnh công tác, chúng lại hỏi: “Các chú đi bao giờ về?”
Cuối ngày tuần rừng, Diệp nhắn tin qua Zalo cho tôi: “Chồng về đón “vk” lên thăm Trạm. Mẹ làm món “ốc chuối đậu” gửi lên cho năm ông “lính” xa nhà!”
Cuối ngày tuần rừng, Diệp nhắn tin qua Zalo cho tôi: “Chồng về đón “vk” lên thăm Trạm. Mẹ làm món “ốc chuối đậu” gửi lên cho năm ông “lính” xa nhà!”

 

Phóng sự ảnh của Đình Phúc


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Khuyến học, khuyến tài vì tương lai tươi sáng
BHG - Những năm qua, dưới sự quan tâm, lãnh, chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy – HĐND – UBND - Ủy ban MTTQ tỉnh, sự phối hợp của các ngành, đoàn thể và sự nỗ lực của các cấp Hội Khuyến học (HKH), phong trào khuyến học, khuyến tài (KHKT) trên địa bàn tỉnh ngày càng lan tỏa sâu rộng và có bước phát triển mạnh mẽ. Len lỏi trong mỗi khu dân cư, từ trung tâm thành phố đến các thôn, bản vùng sâu, ngọn lửa hiếu học đang được thắp sáng trong mỗi nếp nhà, góp phần thực hiện mục tiêu nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài cho quê hương, đất nước.
30/09/2022
Nỗi trăn trở của một Bí thư Đảng ủy xã
BHG - Cuối năm 2020, đồng chí Hoàng Quang Hùng đang là Bí thư Đảng ủy xã Tân Lập thì được Huyện ủy Bắc Quang điều động đến làm Bí thư Đảng ủy xã Việt Vinh. Bao công việc bề bộn cuối năm vừa lo tổng kết năm, lo tổ chức đại hội đại biểu Đảng bộ xã, nắm bắt lập trường tư tưởng cán bộ, đảng viên, lo các chi bộ tổ chức đại hội đúng nguyên tắc, thủ tục bảo đảm thời gian chỉ đạo của huyện. Rồi lại lo việc tổ chức tốt, an toàn tuyệt đối và thành công Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp vào tháng 5/2021. Công việc cứ rối mù lên nhưng rồi cũng được giải quyết đâu vào đấy.
30/09/2022
Hội thảo khoa học về mô hình đào tạo kép trong giải quyết việc làm cho học sinh
BHG - Sáng 30.9, Trường Cao đẳng Kỹ thuật – Công nghệ tỉnh tổ chức hội thảo khoa học cấp tỉnh với đề tài: Nghiên cứu xây dựng mô hình "Đào tạo kép" gắn với giải quyết việc làm cho học sinh sau tốt nghiệp tại các cơ sở đào tạo nghề trên địa bàn tỉnh. Dự có lãnh đạo Sở Lao động Thương binh - Xã hội; Đại học Công nghệ Hà Nội; Công ty Dinh dưỡng Hải Thịnh…
30/09/2022
Hội thảo định hướng thực hiện bảo tồn các loài thực vật nguy cấp, quý hiếm tại Hà Giang
BHG - Ngày 29.9, Chi Cục Kiểm lâm tỉnh phối hợp với tổ chức FFI Việt Nam tổ chức hội thảo định hướng thực hiện bảo tồn các loài thực vật nguy cấp, quý hiếm giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn 2030 tại Hà Giang. Tham dự có đại diện tổ chức FFI Việt Nam, một số hạt kiểm lâm, ban quản lý rừng đặc dụng, đại diện các xã vùng dự án…
29/09/2022