Sập bếp, nứt quanh nhà chưa rõ nguyên nhân
BHG - Sự việc trên bất ngờ xảy đến với gia đình ông Lưu Văn Sáng (sinh năm 1950), trú tại thôn Đồng, xã Trung Thành (Vị Xuyên).
Khoảng 2 giờ đêm 5.12, gia đình ông Sáng nghe thấy tiếng động nhỏ (giống tiếng sấm), phát ra từ khu vực nhà bếp nhưng không xác định được nguyên nhân. Đến 3 giờ thì tiếng động trên lớn hơn, kèm theo đó, nền nhà bếp xuất hiện vết sụt lún nhỏ rồi nhanh chóng mở rộng diện tích. Với chiều rộng trên 6 m, sâu khoảng 10 m, hố sụt (có chứa nước) này khiến nhà bếp diện tích 50 m2 (lợp mái brô xi măng, cột bê tông, nền và tường trát xi măng) của gia đình ông Sáng sập hoàn toàn; vùi lấp nhiều vật dụng như: Bình, bếp gas; nồi, bát… liền kề với đó, nhà xây kiên cố diện tích 130 m2 (hoàn thành năm 2005 với tổng trị giá 200 triệu đồng) của ông Sáng cũng tiềm ẩn yếu tố thiếu an toàn. Bởi phần tiếp giáp với nhà bếp đã có độ nghiêng. Còn nền và tường nhà có vết nứt. Đặc biệt, 4 phía xung quanh nhà đều xuất hiện vết nứt dài và rộng từ 2 – 3 cm.
Trước sự việc trên, chính quyền sở tại, nhân dân địa phương đã có mặt kịp thời, giúp ông Sáng di dời toàn bộ vật dụng trong nhà và dựng nhà tạm. Hiện nay, gia đình ông Sáng và người dân trong khu vực rất hoang mang, lo lắng vì sự việc trên, chính vì vậy các cơ quan chức năng cần vào cuộc sớm, tìm hiểu nguyên nhân. Trên cơ sở đó, có cảnh báo, khuyến cáo người dân để tránh sự việc đáng tiếc có thể xảy ra; nhất là khi quanh khu vực nhà ông Sáng, dân cư sống khá tập trung.
Hiện trường khu vực nhà bếp của gia đình ông Sáng |
Nhân dân địa phương giúp gia đình ông Sáng dựng nhà tạm
|
Tin, ảnh: THU PHƯƠNG
Ý kiến bạn đọc