Cần lắm những tấm lòng hảo tâm!

08:50, 12/09/2015

BHG- Mồ côi cả cha lẫn mẹ, hoàn cảnh rất khó khăn thiếu thốn, nhưng cháu Lò Thị Chúa (dân tộc Mông) được chăm sóc, giáo dục tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh vẫn luôn nỗ lực học tập, là một trong những học sinh giỏi của Trường THPT Ngọc Hà (TP Hà Giang).

Số phận không may mắn với Chúa khi cả bố và mẹ đều qua đời lúc em còn quá nhỏ. Năm 2003 Chúa được Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh đưa vào quản lý nuôi dưỡng. 12 năm ở tại Trung tâm, thiếu vắng tình thương của bố mẹ, người thân, nhưng được sự quan tâm chăm sóc tận tình của cán bộ và sự sẻ chia của các anh chị và các bạn trong Trung tâm, Chúa thể hiện là một người chịu khó trong học tập cũng như tận tình chỉ bảo giúp đỡ các bạn và các em, được thầy yêu, bạn mến.Với phương pháp học tập rất khoa học, Chúa xếp lịch học các môn theo ngày và tự học là chính. Giờ học trên lớp, em tập trung nghe giảng và ghi nhớ các kiến thức quan trọng của bài, về nhà Chúa xem lại và tự giải các dạng bài tương tự.Thời gian còn lại, cháu tham gia hoạt động cùng Trung tâm như trồng rau, nuôi bò, chăn nuôi gà, ngan, vịt, các hoạt động sinh hoạt văn nghệ, thể dục, thể thao..., chỉ bảo hỗ trợ các em trong học tập và cuộc sống.

Lò Thị Chúa chia sẻ: Tuy thiếu thốn về tình cảm cũng như khó khăn sau này chính vì thế cháu đã hiểu rõ hoàn cảnh của mình vì vậy cháu luôn tự nhủ phải cố gắng, phấn đấu hơn nữa của bản thân để sau này có cơ hội giúp ích cho xã hội và đền đáp, tri ân các bác, cô chú tại Trung tâm nơi đã chăm sóc cháu từ nhỏ và định hướng giúp cháu trong cuộc sống. Để chuẩn bị cho kỳ thi THPT vừa qua đạt kết quả cao, cháu đã lên kế hoạch tự ôn tập. Được sự quan tâm động viên của các bác, các cô Trung tâm bảo trợ xã hội định hướng cháu đăng ký tham dự kỳ thị Quốc gia tại Trường Đại học Tân Trào (tỉnh Tuyên Quang. Không phụ công của mọi người, Lò Thị Chúa đã đạt 19,5 điểm và đã Trúng tuyển vào hệ đại học chính quy Trường Đại học Tân Trào chuyên ngành Văn học.

Được học Đại học là mong ước của Lò Thị Chúa, song cũng là cả khó khăn về  kinh phí bởi hoàn cảnh của bản thân và kinh phí của Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh cũng hạn hẹp. Trung tâm Bảo trợ xã hội và bản thân cháu rất mong nhận được sự quan tâm của các cấp, các ngành, các nhà hảo tâm quan tâm chia sẻ khó khăn đồng hành ủng hộ kinh phí, vật chất để cháu yên tâm học tập đạt kết quả cao, trở thành người có ích cho xã hội sau này.

Mọi sự ủng hộ cho cháu Lò Thị Chúa xin gửi về: Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Hà Giang. Địa chỉ: Tổ 8 phường Quang Trung, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang. ĐT: 019.3810.480. Bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản (Số tài khoản: 8200211000704, mở tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Hà Giang).

Nguyễn Tiến Dũng (Phó Giám đốc Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh)


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Hội thi Thầy thuốc thân thiện năm 2015

BHG- Ngày 10.9, Bệnh viên Đa khoa tỉnh tổ chức Hội thi Thầy thuốc thân thiện năm 2015. Tham dự có lãnh đạo Sở Y tế, Trường Trung cấp Y tế tỉnh và đông đảo các y, bác sỹ. 

11/09/2015
Thoát nghèo nhờ vốn vay nuôi bò

BHG- Với nguồn vốn vay lãi suất thấp của Ngân hàng CSXH Quản Bạ, đã góp phần đáng kể giúp bà con vùng cao từng bước thoát nghèo. Đến thăm gia đình ông Dương Quốc Hồng, người Mông ở thôn Lùng Cáng, xã Thanh Vân (Quản Bạ), được ông chia sẻ về cách chăn nuôi và phát tiển kinh tế của gia đình.

10/09/2015
Nơi cơn lũ đi qua

BHG- Do ảnh hưởng của các trận mưa trên diện rộng, những ngày qua trên địa bàn tỉnh đã xuất hiện lũ ống gây thiệt hại nặng nề về người và vật chất. Chỉ trong một đêm ngày 7.9, trận lũ ống xảy ra tại thôn Minh Tiến, xã Thuận Hòa (Vị Xuyên) đã cuốn trôi hoàn toàn một ngôi nhà cùng 3 người thân trong một gia đình.

10/09/2015
Góp phần đắc lực giảm nghèo bền vững trên quê hương Vị Xuyên

BHG- Giảm nghèo là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta nhằm cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho người nghèo, đảm bảo an sinh và công bằng xã hội. Công cuộc XĐGN trên địa bàn huyện Vị Xuyên những năm qua đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững. 

10/09/2015