Mùa trăng đong đầy hạnh phúc với các em nhỏ Trường Mầm non Du Tiến

08:18, 15/09/2016

BHG - Khi ánh trăng từ từ lấp ló khỏi những dãy núi đá tím mờ trong sương mỏng, trong tiết trời đã se se lạnh, các em nhỏ và phụ huynh ở Trường Mầm non xã Du Tiến (Yên Minh) nô nức kéo nhau đến dự Chương trình “Đêm trăng yêu thương”. Đây là chương trình phối hợp giữa Câu lạc bộ (CLB) Vì Cộng đồng Hà Nội và chính quyền xã Du Tiến tổ chức. Cũng là lần đầu tiên các em được đón Tết Trung thu sớm và đầy ý nghĩa như vậy.

Đại diện CLB trao học bổng cho các em có hoàn cảnh khó khăn.
Đại diện CLB trao học bổng cho các em có hoàn cảnh khó khăn.

Đối với tuổi thơ, Tết Trung thu là ngày ấm áp và đong đầy niềm vui, tròn đầy như ánh trăng đêm Rằm tháng Tám. Được sự cho phép của UBND xã Du Tiến, chương trình Đêm trăng yêu thương được CLB Vì Cộng đồng Hà Nội thực hiện cho hơn 550 em nhỏ ở Trường Mầm non xã Du Tiến. Với mong muốn chung tay, góp chút sức lực bé nhỏ, để mang lại tiếng cười cho các em nơi miền đá lạnh. CLB Vì Cộng đồng Hà Nội được thành lập vào 26.3.2011 quy tụ những người ở nhiều ngành, nghề khác nhau, là sinh viên, học sinh,... nhưng tất cả đều có điểm chung là tấm lòng thiện nguyện, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Mỗi năm một lần, Đêm trăng yêu thương được tổ chức ở các tỉnh, thành khác nhau. Bạn Đào Hoàng Yến, Phó Chủ nhiệm CLB chia sẻ: “Đây là lần thứ 2 CLB Vì Cộng đồng Hà Nội quay trở lại với Hà Giang, cũng chỉ mong sao qua việc tổ chức đêm Trung thu, các bé sẽ có thêm niềm vui mới và chăm ngoan học giỏi hơn”.

Gác lại những mệt mỏi sau quãng đường dài, các thành viên mỗi người một việc, nhanh chóng chuẩn bị cho Đêm Trung thu. Cùng nhau làm những chiếc đèn ông sao, trang trí đẹp mắt. Người thì chuẩn bị quà, làm sân khấu... không khí trở nên rộn ràng, ánh mắt trong sáng của mọi em nhỏ đều háo hức, chờ đợị chương trình bắt đầu. Các phần quà cũng được các thành viên trong CLB tự tay chuẩn bị. Từ việc đi mua quần áo đến những chiếc bánh Trung thu “handmade” được làm cẩn thận và bằng cả tấm lòng.  Khi chương trình chính thức bắt đầu cũng là lúc các em nhỏ cùng với phụ huynh hòa trong không khí vui tươi, rộn ràng. Những chiếc đèn ông sao, đèn lồng đủ màu sắc được phát đến tận tay các em nhỏ, khiến cho không gian càng thêm lung linh, huyền ảo. Các em thiếu nhi đã được tham gia các trò chơi dân gian, được trò chuyện với chị Hằng, chú Cuội. Thưởng thức các tiết mục văn nghệ đặc sắc, xem ảo thuật, đặc biệt là màn múa Lân hấp dẫn. Những tràng vỗ tay, tiếng cười giòn giã của các em đều ánh lên niềm vui, niềm hạnh phúc. Tại chương trình, các thành viên của CLB đã thay mặt cho hơn 2.000 thành viên CLB Vì Cộng đồng Hà Nội, những tấm lòng thiện nguyện trao tặng những suất học bổng, những phần quà thiết thực cho các em học sinh Trường Mầm non xã Du Tiến như: Quần áo, ấm, dép, cặp sách, bánh Trung thu và cùng nhau rước đèn, phá cỗ.

Thành viên CLB tự tay chuẩn bị đèn ông sao.
Thành viên CLB tự tay chuẩn bị đèn ông sao.

Du Tiến là một trong những xã khó khăn của huyện Yên Minh, cách trung tâm huyện 64 km, xã còn 5 thôn chưa có điện lưới Quốc gia. Xã có 766 hộ sinh sống, trong đó hộ nghèo chiếm đa số. Người dân nơi đây sống chủ yếu vào sản xuất nông nghiệp, đời sống kinh tế còn nhiều khó khăn. Ông Nguyễn Văn Kiến, Bí thư Đảng ủy xã Du Tiến chia sẻ: “Chương trình Đêm trăng yêu thương đã đem lại cho không chỉ cho các em nhỏ và cả phụ huynh những tiếng cười, những niềm vui không thể đong đếm được. Thông qua đó, tôi cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành đến những người trẻ tuổi với bầu lửa nhiệt huyết đã mang đến cho các cháu một Tết Trung thu đúng nghĩa”.

Cũng theo lời tâm sự của cô giáo Lê Thị Thúy Hạnh, Hiệu trưởng Trường Mầm non xã Du Tiến: Trường có 1 điểm trường chính và 12 điểm trường, lớp học của các em tồi tàn, xiêu vẹo. Trước cơ sở vật chất còn nhiều khó khăn, việc tổ chức đêm Trung thu cho các cháu là không thể. Vì thế, khi nhìn thấy các bạn tình nguyện viên trẻ trực tiếp sẻ chia từng món quà và chân thành động viên các em, giáo viên nhà trường xem như đây là một nguồn động lực để tiếp tục cống hiến, để mỗi ngày đến trường với các em sẽ là một ngày vui.

Khép lại “Đêm trăng yêu thương”, trong ký ức trong trẻo của tuổi thơ, những em nhỏ ở Du Tiến chắc hẳn sẽ nhớ mãi những kỷ niệm về Tết Trung thu 2016 với những yêu thương được trao đi và nụ cười ở lại, mong rằng ai cũng có một mùa trăng đong đầy hạnh phúc dù chỉ là những hạnh phúc giản đơn, bình dị.

Bài, ảnh: PHẠM HOAN


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Bàn giao nhà bán trú học sinh tại trường Tiểu học xã Xín Cái

BHG - Ngày 13.9, tổ chức LOAN Stiftung (Cộng hòa Liên bang Đức) phối hợp với UBND xã Xín Cái (Mèo Vạc) tổ chức Lễ bàn giao công trình nhà Bán trú cho trường Tiểu học của xã. Tới dự có bà Isabelle Muller, Trưởng đại diện tổ chức LOAN Stiftung; 

14/09/2016
Giải pháp bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa dân tộc Mông

BHG- Cao nguyên đá Đồng Văn trải dài qua 4 huyện: Quản Bạ, Yên Minh, Mèo  Vạc, Đồng Văn, là địa bàn cư trú chủ yếu của người Mông. Những năm qua, cùng với các chính sách đầu tư phát triển kinh tế, giúp người dân xóa đói, giảm nghèo; tỉnh ta đã có nhiều chương trình, đề án, giải pháp bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Mông nơi đây, góp phần làm nên một Hà Giang đa sắc màu văn hóa.

14/09/2016
Nhân thêm niềm vui đến trường

BHG- Trên địa bàn 34 xã, thị trấn biên giới của tỉnh ta có trên 400 cháu học sinh (HS) có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn: Mồ côi cha, mẹ và cả cha lẫn mẹ; các cháu rất cần sự quan tâm, giúp đỡ, tạo điều kiện tốt hơn đến lớp, đến trường. 

14/09/2016
Khai mạc ngày Hội văn hóa, thể thao các dân tộc huyện Hoàng Su Phì lần thứ VI và Tuần văn hóa du lịch lần thứ II năm 2016

BHG - Sáng 12.9, tại Sân vận động Trung tâm huyện, UBND huyện Hoàng Su Phì tổ chức Khai mạc ngày Hội văn hóa, thể thao các dân tộc toàn huyện lần thứ VI và Tuần văn hóa du lịch lần thứ II năm 2016.

12/09/2016