Liverpool lại "xịt" trên sân Man City

07:42, 31/12/2007

Vẫn được đánh giá cao hơn, vẫn có được nhiều cơ hội hơn với một dàn sao chói sáng hơn, nhưng Liverpool một lần nữa lại làm thất vọng những người yêu mến họ bằng trận hòa 0-0 trên sân của Manchester City trong tình thế phải thắng để nuôi giấc mơ vô địch mong manh.


 
 Một thủ môn mới 20 tuổi như Hart vẫn có thể ngăn chặn mọi nỗ lực dứt điểm của các chân sút Liverpool
Vào trận với đội hình được coi là mạnh nhất hiện nay, đội khách thể hiện rõ quyết tâm là đội thứ hai khiến Man City mất điểm tại sân City of Manchester sau Blackburn Rovers. Tất nhiên, Liverpool muốn làm tốt hơn đội bóng của HLV Mark Hughes và 3 điểm trọn vẹn là mục tiêu mà thầy trò Rafael Benitez hướng tới. Trong khi đó, đội chủ nhà cũng rất muốn có một trận đấu ra trò để khép lại năm 2007.

Thế nhưng, mong muốn là một chuyện, thực tế sân cỏ lại là chuyện khác. Hơn 20 phút đầu của trận đấu này trôi qua vô cùng tẻ nhạt khi không có bất cứ một tình huống đáng kể nào được tạo ra. Cầu thủ 2 đội chơi khá vật vờ và thiếu tốc độ.

Diễn biến trận đấu chỉ bắt đầu nhanh hơn khi Harry Kewell có một pha dứt điểm buộc thủ môn Joe Hart phải trổ tài ở phút 25. Trong những phút tiếp theo, lần lượt Dirk Kuyt rồi Fabio Aurelio có những cú sút khiến thủ thành của đội U-21 Anh phải rất vất vả mới có thể cản phá một cách thành công.

Man City cũng cố gắng tổ chức phản công nhằm làm giảm sức ép lên hàng thủ nhưng dường như trận hòa 2-2 với Blackburn ít ngày trước đã khiến họ mất nhiều sức nên không thể chơi một cách thật sự mạch lạc. Tình huống nguy hiểm nhất mà Man "xanh" có được chỉ là một cú sút của Elano bị Jamie Carrargher cản phá ngay trước vạch vôi khung thành thủ môn Jose Reina.

Sự áp đảo của Liverpool càng được thể hiện rõ nét hơn trong hiệp hai. Bóng hầu như chỉ lăn bên phần sân của đội chủ nhà khi Steven Gerrard và các đồng đội của anh dốc hết sức lực cũng như ý chí để có thể kiếm trọn vẹn 3 điểm trong trận đấu cuối cùng của năm 2007.

Tuy nhiên, hàng phòng ngự của Man City với sự chỉ huy đầy kinh nghiệm của đội trưởng Richard Dunne đã đứng vững trước mọi sóng gió. Có những thời điểm tưởng chừng như lưới của thủ môn Hart sẽ rung lên nhưng sự xuất sắc của bộ đôi trung vệ Dunne - Micah Richards và các đồng đội cùng với sự trợ giúp nhất định của thần may mắn đã khiến bảng điện tử vẫn không có thay đổi nào về tỷ số.

Loay hoay với tất cả những phương án tấn công có thể nhưng không thành công, các cầu thủ Liverpool dần mất đi sự bình tĩnh và chuẩn xác khi thời gian của trận đấu cứ ít dần đi. Trong khi đó, dù hàng công của Man City chơi khá tệ ở trận này nhưng sự xuất thần của hàng thủ đã khiến họ vẫn giữ được 1 điểm cho tới khi hết giờ.

Không có gì khó hiểu khi đội trưởng Dunne của đội chủ nhà được bầu là "Cầu thủ xuất sắc nhất" với việc mành lưới của thủ thành Hart được giữ gìn nguyên vẹn trước mật độ bắn phá dày đặc của các chân sút tới từ Merseyside.

Hòa trận thứ bảy kể từ đầu giải (tương đương với việc mất tới 14 điểm), Liverpool giờ đã kém đội đầu bảng Arsenal tới 10 điểm sau 2 vòng đấu. Dù đội bóng giàu truyền thống nhất nước Anh vẫn còn trong tay 1 trận chưa đấu nhưng việc bước vào năm mới với một khoảng cách xa đến thế đã khiến giấc mơ vô địch của họ sắp bước sang năm thứ... 19.

Đội hình thi đấu

Man City: 25.Hart, 4.Onuoha, 2.Richards, 22.Dunne, 3.Ball, 7.Ireland (28.Gelson 61'), 21.Hamann, 16.Corluka, 15.Petrov, 11.Elano (10.Bianchi 70'), 12.Vassell (8.Geovanni 74').

Liverpool: 25.Reina, 3.Finnan, 23.Carragher, 17.Arbeloa, 12.Aurelio, 11.Benayoun, 8.Gerrard, 20.Mascherano, 7.Kewell (19.Babel 74'), 9.Torres, 18.Kuyt.

Kết quả vòng 20 giải Ngoại hạng
Ngày 30/12
Derby County 1 - 2 Blackburn Rovers
Oakley (27') - Cruz (39'), Bentley (42')

Manchester City 0 - 0 Liverpool

Ngày 29/12
Birmingham City 1 - 1 Fulham
Larsson (55') - Bocanegra (8')

Chelsea 2 - 1 Newcastle United
Essien (28'), Kalou (87') - Butt (55')

Portsmouth 0 - 1 Middlesbrough
Tuncay (20')

Sunderland 3 - 1 Bolton Wanderers
Richardson (13'), Jones (32'), Murphy (90') - Diouf (41')

Tottenham Hotspur 6 - 4 Reading
Berbatov (7', 63', 73', 83'), Malbranque (76'), Defoe (79') - Cisse (16'), Ingimarsson (53'), Kitson (69', 74')

West Ham United 2 - 1 Manchester United
Ferdinand (77'), Upson (82') - Ronaldo (14')

Wigan Athletic 1 - 2 Aston Villa
Bramble (28') - Davies (55'), Agbonlahor (70')

Everton 1 - 4 Arsenal
Cahill (19') - Eduardo (47', 58'), Adebayor (79'), Rosicky (90')

Bảng xếp hạng giải Ngoại hạng sau vòng 20
TT Đội Trận Thắng Hòa Thua Hiệu số Điểm
Arsenal 20  14  40-16  47 
Manchester United 20  14  37-11  45 
Chelsea 20  12  31-15  41 
Liverpool 19  10  33-12  37 
Manchester City 20  10  27-22  36 
Everton 20  10  35-22  33 
Aston Villa 20  35-26  33 
Portsmouth 20  29-20  31 
Blackburn Rovers 20  27-28  30 
10  West Ham United 19  25-17  29 
11  Newcastle United 20  27-31  26 
12  Tottenham Hotspur 20  41-36  24 
13  Reading 20  10  29-42  22 
14  Middlesbrough 20  10  18-33  20 
15  Birmingham City 20  11  22-31  19 
16  Bolton Wanderers 20  11  22-32  17 
17  Sunderland 20  11  20-39  17 
18  Wigan Athletic 20  12  20-36  16 
19  Fulham 20  21-35  15 
20  Derby County 20  15  10-45  7

VTC.VN

Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

M.U khuỵu ngã ở Upton Park, Chelsea thắng phút chót
Dù Ronaldo giúp "Quỷ đỏ" sớm vượt lên dẫn trước, nhưng họ đã không duy trì được lợi thế và bị thua ngược West Ham sau những pha đánh đầu hiểm hóc của cặp trung vệ A.Ferdinand & Upson trong hiệp 2.
30/12/2007
Đưa nhau ra toà?
Cái kết của vụ chuyển nhượng kỷ lục VN, đưa Hữu Thắng (Bình Dương) về Vinakansai Ninh Bình tốn giấy mực báo giới cả tuần nay, là có thể hai bên sẽ gặp nhau ở... toà án thời gian tới. Ngày hôm qua, GĐ điều hành Vinakansai Ninh Bình Nguyễn Quốc Phong chính thức cho biết: Chúng tôi không thể tiếp tục hợp đồng. Còn GĐ điều hành Trần Văn Đường (Bình Dương) thì lớn tiếng: "Phải
28/12/2007
"Sốc" vì giá cầu thủ nội
Chưa bao giờ người hâm mộ bóng đá Việt Nam lại chứng kiến những cuộc chuyển nhượng cầu thủ với cái giá kinh hoàng như vậy.
26/12/2007
Milan, giữa hiện thực & ảo tưởng
Cái mác nhà VĐTG đã không thể giúp Milan lật đổ được sự thống trị của Inter và tiếp tục lún sâu vào cuộc khủng hoảng ở Serie A. Tất cả những ai yêu Milan đều nhận ra một điều, đội bóng của họ cần có sự đổi mới sau nhiều năm sống trong những ảo tưởng, ngoại trừ các ông chủ ở Milanello.
25/12/2007