Lung linh Lễ hội Đường phố thành phố Hà Giang
HGĐT- Nhằm tạo không khi vui tươi, phấn khởi, thắt chặt tình đoàn kết, gắn bó giữa các xã, phường, thôn, tổ dân phố, Rằm trung thu năm nay, thành phố Hà Giang tổ chức Lễ hội Đường phố – Đây là hoạt động văn hoá đặc sắc, thông qua lễ hội nhằm khôi phục, bảo tồn, giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc, đồng thời quảng bá, giới thiệu với bạn bè du khách về quê hương, đất nước con người Hà Giang.
Mô hình của phường Ngọc Hà “Điện Biên ngày chiến thắng”.
Ngay từ chiều 7.9 (14.8 âm lịch), mọi con đường dẫn đến Sân vận động C10 - nơi diễn ra đêm Lễ hội - nhân dân các tổ dân phố, các xã, phường đã nô nức mang đến Lễ hội những hình tượng, mô hình mang đậm bản sắc dân tộc. 19 giờ, Sân vận động C10 lung linh, rực rỡ trong muôn vàn sắc mầu trong niềm hân hoan náo nức của bà con nhân dân các dân tộc thành phố Hà Giang.
Ngay sau hồi trống khai hội là kiệu rước Chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt
Phường Nguyễn Trãi mang đến với đêm hội nhiều mô đẹp mắt, hoành tráng trong đó tiêu biểu là mô hình “Song mã kéo bắp cải” của tổ 12, với ý nghĩa Ngựa đại diện cho sức mạnh, biểu tượng của lòng dũng cảm, ý chí, sự kiên cường và gắn với những chiến công hiển hách của dân tộc Việt Nam trong lịch sử chống giặc ngoại xâm. Từ xa xưa, con người rất gần gũi với hình ảnh của loài ngựa gắn liền với truyền thuyết Thánh Gióng “Mã đáo thành công” tượng trưng cho sự tốc chiến, tốc thắng. Tiếp theo sau là mô hình thu nhỏ của phường Nguyễn Trãi, một cuộc sống nhộn nhịp, phố phường đông vui trật tự ngăn nắp, với sự phát triển kinh tế năng động, trật tự trị an, toàn dân đoàn kết chung sức chung lòng. Ở nơi đó có 15 dân tộc anh em cùng chung sống, đang xây dựng phường ngày một phát triển hơn. Góp phần đưa thành phố trẻ Hà Giang ngày càng văn minh và hiện đại.
Xã Ngọc Đường với mô hình (Đèn kéo quân) theo truyền thuyết có một nông dân tên là Lục Đức mồ côi cha nhưng lại rất hiếu thảo với mẹ già và lương thiện làm ăn chất phác. Cảm động trước tấm lòng của Lục Đức, một vị tiên đã chỉ cho anh cách làm chiếc đèn dâng vua. Lục Đức nghe theo cùng mẹ tìm những thân trúc trắng và giấy màu để làm chiếc đèn. Hoàn thành chiếc đèn cũng đúng vào dịp rằm tháng 8. Chiếc đèn với những ý nghĩa rất nhân văn nhân bản đã khiến vua hài lòng. Đến tận bây giờ có nhiều người cũng chưa hiểu hết ý nghĩa của chiếc đèn kéo quân. Theo Lục Đức giải thích: Thân trúc ở giữa đèn là biểu hiện của trục khôn, chong chóng quay sáu mặt là biểu hiện cho 6 cái tính: thương, ghét, giận, hờn, vui, buồn. Cái chong chóng luôn quay tượng trưng cho tính cách của con người thay đổi cũng có nguyên do của nó, song nó đi đúng hướng bởi có ánh sáng. 6 mặt của chiếc đèn làm bằng giấy sáng màu biểu trưng cho cá tính của con người. Thắp sáng đèn là hình ảnh sống động của vua quan, người, ngựa nối đuôi nhau lung linh sắc màu. Người dân cứ mỗi dịp gần đến Rằm Tháng 8 làm nên những chiếc đèn màu rực rỡ gọi là đèn kéo quân.
Đội rước kiệu của Phường Ngọc Hà là câu chuyện kể về chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu, mãi mãi là một bản anh hùng ca bất hủ trong truyền thống lịch sử vẻ vang của dân tộc. “Điện Biên ngày chiến thắng” là chủ đề mà phường Ngọc Hà đem đến Lễ hội năm nay. Với đội rước chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, Người đã mở đường chỉ lối và trực tiếp lãnh đạo Cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác trong đó có chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ. Đại tướng Võ Nguyên Giáp – Tên tuổi, cuộc đời và sự nghiệp của Đại tướng gắn liền với những chiến công hiển hách vang dội của một thời đại, đặc biệt là Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ. Tham gia đoàn diễ hành còn có những anh Bộ đội cụ Hồ, các thiếu nữ dân tộc Thái hân hoan trong ngày chiến thắng và cuối cùng là lá cờ “Quyết chiến, Quyết thắng” tung bay trên nóc hầm tướng Đờ Cát, đánh dấu sự thất bại của thực dân Pháp ở Điện Biên và Việt Nam... Sau khi rước qua Lễ đài, các mô hình, biểu tượng của các tổ dân phố, xã, phường đã diễu hành trên các đường phố chính của thành phố Hà Giang, được nhân dân hân hoan theo dõi, cổ vũ.
Đêm Lễ hội Đường phố đã được thành phố Hà Giang tổ chức thành công, điều đó được thể hiện bởi hàng ngàn người dân thành phố đến Sân vận động C10 theo dõi với sự hân hoan, háo hức, phấn khởi thể hiện trên nét mặt không ở các cháu thiếu niên, nhi đồng, mà nụ cười, ánh mắt chăm chú theo dõi của cả những người già, trung niên.
Ý kiến bạn đọc