Chị Mai Thị Tần “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

17:17, 04/08/2014

HGĐT- Năm 1982, cô thiếu nữMai Thị Tần rời quê hương Liên Hiệp (Bắc Quang) về Nam Định học tại Trường Cao đẳng Y tế (nay là Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định). Ngỡ ngàng trước sự náo nhiệt, tấp nập người, xe, sự nghiệt ngã của thời bao cấp. Song cô vẫn cố gắng và dần thích nghi để học tốt nghề về giúp đồng bào chăm sóc sức khỏe tại quê hương.


Sau khi tốt nghiệp được tiếp nhận vào công tác tại Sở Y tế Hà Tuyên, năm 1985, chị tình nguyện lên công tác tại vùng Tiểu khu Bắc Mê thuộc huyện Vị Xuyên, là địa bàn vùng sâu, vùng đặc biệt khó khăn (nay là huyện Bắc Mê). Những ngày đầu công tác, nơi đây còn bao khó khăn vất vả, cuộc sống của người dân thiếu thốn vô cùng, cuộc sống của cán bộ cũng ảnh hưởng không nhỏ, giao thông đi lại khó khăn, dân cư phân bố rải rác, ngôn ngữ bất đồng... Công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân là một thử thách rất lớn đối với những người bắt đầu sự nghiệp như chị. Mặc dù vậy không làm chị nhụt bước, chị đã vượt mọi khó khăn gian khổ để hoàn thành tốt nhiệm vụ.


Những năm gần đây, được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, ngành Y tế đã có bước đột phá trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, đây cũng là nhiệm vụ hàng đầu của ngành Y tế, trong đó có sự đóng góp nhỏ bé của chị. Trong công tác chị luôn tận tụy hết lòng vì công việc, chị đem hết sự hiểu biết của mình phục vụ bệnh nhân, luôn ân cần chăm sóc tận tình, chu đáo, từ lời nói nhẹ nhàng bên người bệnh, đến mũi tiêm chị đều toàn tâm toàn y: “Coi người bệnh đau đớn cũng như mình đau đớn”. Đối với đồng nghiệp, chị hết lòng giúp đỡ và chia sẻ từ kinh nghiệm đến tình cảm, chị như người cô, người mẹ, người chị, động viên các em, các cháu dần từng bước vượt qua khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Với gia đình, chị là người vợ, người mẹ mẫu mực, hết lòng yêu thương, chăm lo cho gia đình. Ngoài công việc chuyên môn, chị còn tham gia nhiều công tác khác như: Công tác Đảng, Công đoàn, Nữ công... Với những thành tích trong công tác, chị được Đảng ủy, Ban Giám đốc bổ nhiệm Y tá Trưởng, Phó trưởng Phòng Điều dưỡng. Ở cương vị nào chị cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được tặng Danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở nhiều năm liền. Chị xứng đáng với danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” do các cấp Công đoàn trao tặng.


30 năm qua chị luôn toàn tâm, toàn ý, mang hết tinh thần và trách nhiệm, gắn bó với sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho nhân dân, chị là niềm tự hào, là tấm gương sáng cho các thế hệ hiện đang công tác tại Bệnh viện Đa khoa huyện Bắc Mê.


NGỌC THỤ (BVĐK Bắc Mê)

Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Cựu binh Hoàng Công Long làm giàu nơi đất khó
HGĐT - Trở về quê hương sau 15 lao động bên đất nước Nga xa xôi, đôi vợ chồng cựu chiến binh (CCB) Hoàng Công Long lại chọn cho mình mảnh đất Mèo Vạc gian khó để phát triển kinh tế gia đình. Đã nhiều lần tưởng chừng phải bỏ cuộc nơi đất khó nhưng với quyết tâm và bản lĩnh của người chiến sĩ năm xưa đã giúp gia đình anh bám trụ nơi mảnh đất biên cương để hiện thực ước mơ làm
29/05/2014
Yêu trẻ cần kiên nhẫn
HGĐT- “Có những lúc cảm thấy mệt mỏi rã rời, thậm chí dao động trước công việc, nhưng vì tấm lòng yêu nghề, yêu trẻ đã giúp tôi trụ lại vững vàng, gắn bó và cống hiến với những “chồi non” – tương lai của đất nước. Là cô giáo mầm non yêu trẻ rất cần phải kiên nhẫn”. Đó là lời của cô giáo Hoàng Thị Thanh Huyền trao đổi với chúng tôi trong buổi tổng kết giáo viên dạy giỏi bậc
28/05/2014
Bệnh binh Vàng Kháy Sèng vươn lên thoát nghèo
HGĐT- Thực hiện lời dạy của Bác Hồ “Thương binh tàn nhưng không phế”, trong những năm qua, các thương, bệnh binh trên địa bàn huyện Xín Mần nói chung, xã Ngán Chiên nói riêng đã khắc phục khó khăn, luôn nêu cao ý chí tự lực tự cường, là những “chiến binh” đi đầu trong các phong trào, nhất là phong trào phát triển kinh tế hộ gia đình và trở thành những tấm gương tiêu biểu
26/07/2014
“Ông Cựu binh” ở Nam Sơn
HGĐT- Đến xã Nam Sơn (Hoàng Su Phì), hỏi ông Chỉnh chủ xưởng sản xuất, chế biến chè lớn nhất nhì xã, không ai không biết ông. Nhưng, bà con nơi đây còn quen gọi ông là “ông Chỉnh cựu binh”. Sinh ra và lớn lên ở vùng quê xã Kỳ Lâm, huyện Sơn Dương (Tuyên Quang). Khi chiến tranh Biên giới phía Bắc nổ ra, năm 1986 theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc; ông gia nhập quân ngũ
24/07/2014