Gặp mặt kỷ niệm 38 năm Ngày thành lập Sư đoàn 313 và 15 năm thành lập Hội CQN Sư đoàn 313 Thành phố Hà Giang
BHG- Sáng 11.3, tại Hội trường Bộ CHQS tỉnh Hà Giang, Hội CQN Sư đoàn 313 thành phố Hà Giang long trọng tổ chức gặp mặt kỷ niệm 38 năm Ngày thành lập Sư đoàn 313 Quân khu 2 (15.3.1979 - 15.3.2017) và 15 năm Ngày thành lập Hội CQN Sư đoàn 313 thành phố Hà Giang.
Một trong những tiết mục văn nghệ chào mừng. |
Tới dự có đồng chí Thiếu tướng Hoàng Văn Toái, nguyên Tham mưu Trưởng, Phó Tư lệnh Quân khu 2, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Hà Giang, nguyên Trung đoàn trưởng Trung đòan 14, Sư 313; Nguyễn Công Dần, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; Nguyễn Sơn Hà, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự tỉnh, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh; lãnh đạo các phòng, ban thuộc Bộ CHQS tỉnh; Đoàn đại biểu CQN Trung đoàn 14, Sư đoàn 313 quê Thanh hóa; Hội CQN Sư đoàn 313 huyện Vị Xuyên; Ban Chỉ huy Quân sự Thành phố Hà Giang; các Ban liên lạc CQN trên địa bàn thành phố Hà Giang cùng gần 100 CQN và thân nhân thuộc Sư đoàn 313 tại thành phố Hà Giang…
Ngày 15.3.1979, tại mặt trận Hà Giang, Sư đoàn 313 được thành lập, trong đó có Trung đoàn 122 thuộc Bộ CHQS tỉnh Hà Tuyên (nay là Hà Giang) và một số đơn vị bộ đội khác. Từ khi ra đời, Sư đoàn 313 dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 2, mà trực tiếp là Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Sư đoàn 313, cán bộ, chiên sĩ Sư đoàn 313 đã nêu cao tinh thần yêu nước, vượt lên mọi gian khổ, khó khăn, vì sự bình yên, hạnh phúc nhân dân, đã kiên cường bám đất, bám chốt, giữ trận địa, không sợ hy sinh, anh dũng chiến đấu, đánh hàng trăm trận, tiêu diệt nhiều sinh lực địch cùng vũ khí, trang bị, khí tài… bảo vệ vững chắc từng tấc đất biên giới của Tổ quốc. Những địa danh cao điểm 1509, 1800A, 1800B, Lao Chải, Xín Chải, Thanh Đức, Thanh Thủy, đồi Đài, đồi Cô Ích, Pa Hán, Hang Dơi, làng Lò, làng Pinh... là những nhân chứng lịch sử tiêu biểu về tinh thần chiến đấu, phục vụ chiến đấu ngoan cường, sự hy sinh anh dũng, ý chí vượt lên khó khăn nguy hiểm của cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 313 sẽ vang mãi muôn đời sau.
Cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc Tổ quốc tại mặt trận Vị Xuyên kết thúc, đất nước chuyển sang một giai đoạn phát triển mới, Sư đoàn 313 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 313 người ở lại xây dựng quân đội, người về quê hương vui với ruộng đồng, người chuyển ngành sang cơ quan nhà nước, người về nghỉ chế độ về với đời thường… Dù ở đâu, làm việc gì, các đồng chí luôn mang theo bản chất bộ đội Cụ Hồ, của lính Sư đoàn 313 không sợ khó khăn gian khổ, hy sinh, luôn có tình thương yêu đồng chí, đồng đội chia ngọt xẻ bùi góp phần vào phát triển xã hội, quê hương, đơn vị, gia đình…
Thể theo nguyện vọng của đa số CQN Sư đoàn 313 sống tại thành phố Hà Giang, là những cán bộ, chiến sĩ thuộc Sư đoàn 313 đã tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu trên mặt trận Vị Xuyên, Hội CQN Sư đoàn 313 được thành lập, duy trì, bổ sung Ban liên lạc suốt 15 năm qua, thành lập được 5 chi hội cơ sở tại các xã, phường. Tổng số hội viên có lúc lên tới 107 người, tạo được phong trào, hoạt động có ý nhĩa và hiệu quả, được hội viên ủng hộ; các cấp ủy, chính quyền địa phương, đặc biệt là Bộ CHQS tỉnh ủng hộ, giúp đỡ.
Tại buổi gặp mặt, Hội nghị đã được nghe các ý kiến phát biểu của Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh Hà Giang; các đại biểu CQN Sư đoàn 313 đã trực tiếp tham gia chiến đấu tại mặt trận Vị Xuyên, ôn lại những năm tháng hào hùng, oanh liệt, hy sinh mà tự hào với tình cảm trân trọng…
Đặng Quang Vượng
Ý kiến bạn đọc