Dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng Liệt sỹ và phát động Tết trồng cây Xuân Giáp Thìn 2024 “Hành trình biên cương xanh”

17:26, 19/02/2024

BHG - Ngày 19.2, Chi Cục Kiểm lâm phối hợp với Hiệp hội Du lịch tỉnh, UBND xã Thanh Thủy (Vị Xuyên) tổ chức dâng hương, dâng hoa, tưởng niệm các Anh hùng Liệt sỹ tại Đền thờ các Anh hùng Liệt sỹ trên điểm cao 468 và phát động Tết trồng cây Xuân Giáp Thìn năm 2024 “Hành trình biên cương xanh” tại xã Thanh Thủy.

Các đại biểu dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ anh linh các Anh hùng Liệt sỹ.
Các đại biểu dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ anh linh các Anh hùng Liệt sỹ.

Trước anh linh của các liệt sỹ, với tấm lòng tôn kính, biết ơn vô hạn, các đại biểu đã kính cẩn dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng Liệt sỹ đã không tiếc xương máu để giữ gìn từng tấc đất của Tổ quốc và hạnh phúc của nhân dân.

Một trong những hoạt động góp phần tích cực trong thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết số 16 của Tỉnh ủy, Đề án trồng 1 tỷ cây xanh đó là hoạt động “Hành trình biên cương xanh” của Hiệp hội Du lịch tỉnh. Năm 2023, Hiệp hội đã hỗ trợ giống cây lâm nghiệp cho một số xã biên giới, tại xã Thanh Thủy đã hỗ trợ trồng 25.100 cây Sa mộc, năm 2024 tiếp tục hỗ trợ 15.000 cây với mục tiêu phủ xanh các khoảng đất trống, góp phần xây dựng môi trường du lịch sinh thái xanh, sạch, đẹp, giúp cho đời sống của đồng bào vùng biên giới phát triển bền vững.

Các đại biểu trao cây giống cho người dân thôn Nặm Ngặt, xã Thanh Thủy.
Các đại biểu trao cây giống cho người dân thôn Nặm Ngặt, xã Thanh Thủy.

Tại buổi phát động, các đại biểu và nhân dân xã Thanh Thủy đã trồng 3.320 cây (300 cây Sa mộc, 3.000 cây Quế, 20 cây Dổi), số cây còn lại sẽ tiếp tục được nhân dân trồng hoàn thành trong dịp Tết trồng cây năm 2024, với phương châm trồng cây nào sống và phát triển tốt cây đó", đảm bảo cây sau khi trồng sẽ sinh trưởng, phát triển tốt, có giá trị cao về cảnh quan, môi trường sinh thái, nâng cao thu nhập người dân từ việc trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng.

Các đại biểu tham gia trồng cây.
Các đại biểu tham gia trồng cây.
Đông đảo cán bộ và nhân dân tham gia trồng cây.
Đông đảo cán bộ và nhân dân tham gia trồng cây.

Tin, ảnh: Nguyễn Yếm

 


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Công an huyện Hoàng Su Phì trả lại tài sản bị rơi cho du khách Canada
BHG - Vừa qua, Công an huyện Hoàng Su Phì nhận được thông tin của anh Phan Thanh Tùng, trú tại phường Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội là hướng dẫn viên du lịch, cho biết: Vào khoảng 17 giờ ngày 17.2, khi anh dẫn đoàn khách du lịch nước ngoài đi từ địa bàn huyện Hoàng Su Phì sang tỉnh Lào Cai thì bị đánh rơi 1 chiếc ba lô màu đen trong đó có nhiều tài sản giá trị khoảng trên 100 triệu đồng.
19/02/2024
Hội nghị lần thứ Nhất Ban điều hành mạng lưới cựu sinh viên Trường Đại học Giao thông vận tải
BHG - Chiều 17.2, tại khách sạn Yên Biên Luxury (thành phố Hà Giang), Ban điều hành (BĐH) mạng lưới cựu sinh viên Trường Đại học Giao thông vận tải (GTVT) tổ chức Hội nghị lần thứ Nhất năm 2024. Các đồng chí: Nguyễn Chí Dũng, Ủy viên T.Ư Đảng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch Ban điều hành mạng lưới cựu sinh viên; Nguyễn Ngọc Long, Hiệu trưởng Trường Đại học GTVT; Nguyễn Danh Huy, Thứ trưởng Bộ GTVT; Lê Đình Thọ, nguyên Thứ trưởng Bộ GTVT; Nguyễn Thanh Chương, Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học GTVT đồng chủ trì hội nghị.
18/02/2024
Xín Mần phát động trồng cây, trồng rừng và Ngày hội xuống đồng
BHG - Sáng 18.2, tại xã Cốc Rế, huyện Xín Mần tổ chức Lễ ra quân trồng cây, trồng rừng và Ngày hội xuống đồng Xuân Giáp Thìn 2024.
18/02/2024
Xúc động câu chuyện “Qua những cánh thư xanh” gửi người lính mặt trận Hà Tuyên
BHG - Tình cờ tại một sự kiện cuối năm vừa qua, chúng tôi được nghe lại câu chuyện đầy xúc động của 40 năm trước về những cánh thư gửi tới người lính trên chốt gác mù sương biên giới Hà Tuyên. Những dòng thư qua gần nửa thế kỷ nhuốm màu thời gian, nhưng vẫn còn đó đầy cảm xúc đặc biệt về tình cảm hậu phương, tiền tuyến. Đặc biệt hơn, khi những lá thư gửi đến tiền tuyến từ bài thơ “Qua những cánh thư xanh” của một người lính ở mặt trận Hà Tuyên được đăng trên Báo Tiền Phong ngày ấy.
17/02/2024