Cô gái vườn ươm

08:08, 31/12/2010

Mưa từ mặt trời mưa xuống

Long lanh hạt nắng tóc gầy

Mặt đất cựa mình khắc khoải

Hạt mầm nhú sữa bật lên


Em – cô lâm trường vùng biên

Bao năm ươm cây sa mộc

Nắng hạ, đêm đông, bão lốc...

Đêm nằm mơ bước cùng cây

 

Mưa bay hay mồ hôi rơi

Để đất xốp tươi màu mỡ

Má em chẳng cần phấn sữa...

Mà hồng nắng lửa chiều hôm

 

Bàn tay không còn mềm hơn...

Cho cây cứng thêm trước gió...

Tuổi xuân thấy hoa đào nở

Chợt lòng bỡ ngỡ trước gương...

 

Trập trùng đá núi biên cương

Trập trùng mầu xanh sa mộc

Đi giữa hai miền sơn cước

Nghe rừng hát khúc yêu thương.


ĐẶNG QUANG VƯỢNG

Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Hồn quê
Bạn từ quê núi ra thămĐem cho bắp bi chuối rừngBà xã nấu canh với mẻTôi ăn ngon đến rưng rưng!...
31/12/2010
Tết Bác Hồ
Mỗi dịp Tết về Bác lại làm thơPhút giao thừa Bác đọc chúcđồng bào cả nước
31/12/2010
Kỷ niệm mái trường
Từ buổi ấy ra điCánh phượng hồng thắp lửaTạm biệt mái trường tôi vào quân ngũ.Đường hành quân vượt Trường Sơn mây phủKỷ niệm mái trường, quyển lịch sử trong ba lô.
29/11/2010
Xây dựng đời sống văn hóa ở Xín Mần
HGĐT- Nằm ở phía Tây của tỉnh, Xín Mần có địa hình núi dốc, chia cắt phức tạp, kết cấu địa chất yếu rất dễ xảy ra sạt lở, lũ quét trong các mùa mưa và chịu ảnh hưởng khá nặng nề của áp thấp nóng phía Tây, khí hậu thường khô hanh vào mùa Thu, Đông, kéo dài sang mùa Xuân.
29/11/2010