Kỷ niệm mái trường

20:55, 29/11/2010

Từ buổi ấy ra đi

Cánh phượng hồng thắp lửa

Tạm biệt mái trường tôi vào quân ngũ.

Đường hành quân vượt Trường Sơn mây phủ

Kỷ niệm mái trường, quyển lịch sử trong ba lô.


Ngày trở về thăm lại trường xưa

Mái đầu xanh giờ đã hai thứ tóc

Đứng giữa trường mà lòng tôi thổn thức

Thầy cô xưa người mất, người còn...

 

Gặp lại bạn bè vừa lạ vừa quen

Những mái đầu xanh bên mái đầu điểm bạc

Chỉ nhìn nhau lời chào thành nước mắt

Có kỷ niệm nào không nhắc tên nhau.

 

Tôi gặp lại mình bóng dáng thế hệ sau

Đôi mắt các em đầy ước mơ trong trẻo.

Các thầy cô, tuổi đời còn ngượng nghịu...

Nhưng niềm tin đã thắp sáng mái trường.

 

Đứng giữa mọi người mà lòng dạ vấn vương

Lớp học cột tre, mái bằng lá cọ...

Những hầm phòng không... đâu còn chỗ nữa...

Trường lớp cao tầng xinh đẹp mọc lên

 

Các em ơi, tôi nói với trái tim.

Đừng bao giờ mùa xuân có giông bão

Để các em xây ước mơ hoài bão

Cho đất nước này sánh vai cùng năm châu

 

Mùa phượng hồng lại đến đỏ trên đầu.

Xin được hái cánh hoa cài ngực áo...

Tặng thầy cô và các em

Lòng tôi như thầm bảo

Nếu không có mái trường

Thì đâu có ngày mai!

Phú Thọ, hè 2009


ĐẶNG QUANG VƯỢNG

Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Núi Cô Tiên
Em ơi lên Quản BạMình thăm núi Cô TiênNúi như cặp vú trẻMở trần giữa thiên nhiên.
29/10/2010
Mùa thu bình yên
Chợt gặp sắc trời thu trong mắt emTâm hồn tôi xôn xao một mùa thu yên ảVui cùng người, cây rung rinh cành láNảy chồi tơ rạo rực những mầm thơ
29/10/2010
Chào mừng Ban lãnh đạo Đảng bộ tỉnh khóa 15
Kính chào Ban lãnh đạoĐảng bộ mới bầu raĐại hội Đảng mười lămBầu các anh các chị!
29/10/2010
Thăm mộ Khổng Tử
“Làm điều bất nghĩa mà được giàu sang thì ta coi như mây nổi” – Khổng Tử
29/10/2010