Sạt lở đất vùi lấp ô tô khách khiến 7 người chết, nhiều người mất tích

09:40, 13/07/2024

BHG - Khoảng 4 giờ sáng 13.7, tại km 10+950, Quốc lộ 34, thuộc địa phận thôn Tả Mò, xã Yên Định, huyện Bắc Mê xảy ra vụ sạt lở đất đá vùi lấp 1 xe ô tô chở khách mang biển kiểm soát 29E-024.89 chạy tuyến Hà Giang - Cao Bằng khiến nhiều người bị vùi lấp. Kiểm tra và chỉ đạo công tác cứu hộ tại hiện trường có đồng chí Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Hà Thị Minh Hạnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Sạt lở đất vùi lấp ô tô khách khiến 7 người chết, nhiều người mất tích

Theo thông tin ban đầu, vào trưa ngày 12.7, trên tuyến đường Quốc sộ 34, tại vị trí km 10+950 thuộc địa phận thôn Tả Mò, xã Yên Định (Bắc Mê) sạt lở đất đá với khối lượng lớn, chiều dài sạt lở khoảng 80m, khối lượng đất đá sạt ước khoảng 1.000 m3. Đến 17 giờ 30 phút chiều ngày 12.7 đã khắc phục cơ bản, giao thông, các phương tiện đi lại bình thường. Từ đêm 12.7 đến rạng sáng 13.7, trên địa bàn huyện tiếp tục có mưa lớn, tại vị trí cũ khiến sạt lở với khối lượng lớn, ước khoảng 2.000 m3. Khoảng 4 giờ sáng ngày 13.7, xe ô tô chở khách biển kiểm soát 29E-024.89 chạy tuyến Hà Giang - Cao Bằng qua điểm sạt lở bất ngờ bị đất đá sạt xuống khiến nhiều người bị vùi lấp. Cập nhật số liệu thiệt hại về người, đến thời điểm 9 giờ 30 sáng 13.7, có 7 người tử vong.

Ngay sau sự việc xảy ra, các lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường vụ sạt lở thực hiện công tác tìm kiếm nạn nhân. Các nạn nhân bị thương đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Trần Đức Quý, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo Sở Y tế, Sở Lao động TB&XH đã đến thăm hỏi các nạn nhân bị thương và trao hỗ trợ 3 triệu đồng cho người bị thương; 5 triệu đồng cho gia đình có người tử vong.

Một số hình ảnh phóng viên Báo Hà Giang ghi nhận tại hiện trường:

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Thị Minh Hạnh trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo công tác tìm kiếm nạn nhân.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đức Quý thăm hỏi các nạn nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đức Quý thăm hỏi các nạn nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Ảnh: Văn Long
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đức Quý động viên gia đình có nạn nhân tử vong.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đức Quý động viên gia đình có nạn nhân tử vong. Ảnh: Văn Long
 
 
 
 
 
Bác sỹ tích cực điều trị cho các nạn nhân
Bác sỹ tích cực điều trị cho các nạn nhân
Lãnh đạo huyện Bắc Mê chỉ đạo công tác tìm kiếm nạn nhân tại hiện trường
Lãnh đạo huyện Bắc Mê cùng các lực lượng tại hiện trường
 

H. Tuyến – Văn Long


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Kết thúc Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024
BHG - Cùng với hơn 1 triệu thí sinh cả nước, ngày 28.6, các thí sinh trên địa bàn tỉnh đã hoàn thành chặng cuối Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 với bài thi tổ hợp và Ngoại ngữ, khép lại kỳ thi an toàn, nghiêm túc.
28/06/2024
Đại đoàn kết toàn dân tộc ở Hà Giang – sức mạnh không thể phá vỡ
BHG - Trước hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc Hà Giang vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh để xây dựng khối đại đoàn kết theo quan điểm “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ” tạo thế “kiềng ba chân” vững chắc không thể phá vỡ.
28/06/2024
Chinh phục thành công kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024
BHG - So với mọi năm, Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay thời tiết tương đối thuận lợi và mát mẻ, góp phần tạo tâm lý thoải mái, nhân lên khí thế hào hứng “vượt vũ môn” của các sĩ tử nơi cực Bắc Tổ quốc. Ngoài việc trang bị cho mình hành trang quý giá chinh phục kỳ thi, các em còn có sự đồng hành của toàn xã hội để tạo nên một kỳ thi an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, lưu dấu ấn khó phai về kỳ thi quan trọng nhất trong cuộc đời học sinh.
28/06/2024
Về đây đồng đội ơi!
Giữ lời ước hẹn với đồng đội, tháng 7, hàng nghìn cựu chiến binh và thân nhân các Anh hùng liệt sỹ lại trở về miền biên giới Vị Xuyên để gặp mặt, tri ân, ôn lại truyền thống hào hùng của đơn vị và khắc khoải nhớ mong những đồng đội còn trên các điểm cao, trong khe đá, dưới thung sâu chưa được tìm thấy. Nước mắt xúc động ngày gặp lại hòa vào mây trời biên cương.
12/07/2024