BHG - Giữa Cao nguyên đá Đồng Văn hùng vĩ, hoa cải vàng, cải trắng, hoa đào, hoa mận, hoa lê lần lượt bung nở, biến vùng đất khô cằn thành một bức tranh xuân sống động.
BHG - Ít ai nghĩ ở thành phố Hà Giang lại có một con dốc với đường cong uốn lượn không kém gì những con dốc ở vùng Cao nguyên đá. Đó là dốc Ba khoanh, nằm vắt qua địa bàn 2 thôn Thái Hà và Bản Cưởm 1, xã Ngọc Đường. Nhìn từ trên cao, sự uốn lượn của con dốc như con rắn khổng lồ giữa đồi núi thanh bình, tạo nên vẻ đẹp cho vùng ngoại ô thành phố Hà Giang.
BHG - Những ngày đầu năm mới 2025, thời tiết se lạnh cũng là lúc những cây mơ bung nở trắng muốt các sườn đồi trên địa bàn phường Quang Trung, thành phố Hà Giang. Hoa nở rộ tạo nên bức tranh tuyệt đẹp giữa núi rừng. Nhiều bạn trẻ đã tranh thủ lên check in khoảnh khắc đẹp nhất cùng hoa mơ.
BHG - Mùa hoa tam giác mạch Hà Giang từ lâu đã trở thành điểm nhấn thu hút khách du lịch ghé thăm Hà Giang. Thời gian lý tưởng để ngắm hoa tam giác mạch là từ tháng 10 đến tháng 11 dương lịch. Bởi đây là khoảng thời gian hoa tam giác mạch nở rộ nhất. Tuy Hà Giang không phải là địa điểm duy nhất có hoa tam giác mạch nhưng Hà Giang chính là nơi tam giác mạch nhiều nhất cùng với lễ hội tam giác mạch nổi tiếng.
BHG - Nằm cách thành phố Hà Giang khoảng 10 km, 3 thôn Nà Thác, Khuổi My, Lùng Vài (xã Phương Độ, thành phố Hà Giang) đến hẹn lại lên, những thửa ruộng bậc thang tại 3 thôn vùng cao này lại bắt đầu chín rộ, thu hút đông đảo những du khách và các nhiếp ảnh gia trong, ngoài tỉnh đến khám phá, trải nghiệm.
BHG - Đến với trung tâm huyện Quang Bình, thời điểm này, hoa Tường vi đang độ bung nở rực rỡ, khoe đủ các màu sắc thắm lung linh, dệt nên khung cảnh thơ mộng, tươi đẹp giữa nền trời xanh biếc, thu hút bất cứ ai khi đi qua từng góc phố, con đường nơi đây.
BHG - Xã Lao Chải (Vị Xuyên) là một trong những xã biên giới nằm cách xa trung tâm huyện. Với địa hình đồi núi dốc, sườn phía Bắc dãy Tây Côn Lĩnh, hàng năm vào vụ Mùa, nơi đây là vùng canh tác ruộng bậc thang với những thửa ruộng ở độ cao lớn. Khi vào vụ mang đầy vẻ đẹp của sức sống với những hoạt động lao động đầy sắc màu của người dân tộc Mông.
BHG - Tháng 5 về, các tuyến phố của thành phố Hà Giang lại khoác lên mình sắc tím mộng mơ của hoa Bằng lăng. Màu hoa tím dưới nắng đầu mùa phủ khắp nhiều tuyến phố, trong các trường học tạo nên vẻ đẹp lãng mạn, thơ mộng. Những đóa hoa giăng giăng trong nắng, khiến cho lòng người vừa xao xuyến, vấn vương cũng là một trong những dấu hiệu mùa hè đã gõ cửa.