U23 Việt Nam: Cánh cửa không đóng chặt

07:56, 25/03/2019

Hôm qua, U23 Việt Nam đã có một chiến thắng bằng vàng và điều tuyệt vời hơn là nó diễn ra ở thời khắc quý hơn cả kim cương. Đúng vào thời điểm người ta lo lắng, bất lực và thất vọng nhất thì bàn thắng lại đến. Nó không chỉ mở ra cánh cửa hy vọng, mà còn giải tỏa áp lực cho đội bóng trẻ vốn đang trên hành trình giải mã sức mạnh bản thân.

Đêm qua, Hà Nội không có cảnh xuống đường vì chiến thắng của U23 Việt Nam. Đó là điều dễ hiểu bởi chúng ta mới ở vòng loại và chiến thắng có được cũng chưa ở mức kinh thiên động địa. Nhưng, phải nhấn mạnh rằng, nếu không có pha ghi bàn của Triệu Việt Hưng thì mọi toan tính đường dài cho một đội tuyển, một lứa cầu thủ mới có nguy cơ đổ vỡ. Nói thế để thấy, chiến thắng tưởng đơn giản mà quá quan trọng và điều mà chúng ta cần là bước đà cho hành trình dài cuối cùng đã có.
 
Để nói về sự hài lòng trong chiến thắng đêm qua thì nhiều người cảm thấy chưa đạt. Đội bóng của chúng ta không tạo ra một thế trận hoàn toàn lấn lướt và cách tìm kiếm chiến thắng thật sự vất vả. Nhưng, tôi tin rằng, sự nhọc nhằn ấy nằm trong dự liệu, bởi ai cũng biết, thi đấu trên sân Mỹ Đình là một lứa cầu thủ mới với những cái tên vẫn còn xa lạ.
 
Khó khăn của U23 Việt Nam là điều đương nhiên. Tôi cũng tin, ông Park Hang Seo cũng không hài lòng về những gì mình có. Chỉ có điều, chúng ta không bất ngờ với những gì đang có. Mọi việc đều nằm trong dự liệu bởi cái mới bao giờ cũng khó khăn và những gì đội tuyển đang làm hôm nay là nhằm định vị một chân giá trị mới.
 
Người ta bảo, những cánh cửa đóng là để chờ người mở. Những cái khóa dù có phức tạp đến đâu thì cũng vẫn có thể mở được. Thách thức là cơ hội cho tài năng, khát vọng và ý chí. Cái cách U23 Việt Nam nhẫn nại, kiên trì và không đánh mất quyết tâm đêm qua có thể là một điểm cộng cho dàn cầu thủ trẻ. Nó cũng là tiền đề để họ không đánh mất cảm hứng, sự tự tin trên hành trình mà tất cả đều biết sẽ vô cùng khó khăn.
 
Vậy mới nói, U23 Việt Nam cứ vui đã rồi hãy tính đến khó khăn trong hành trình sắp tới.
 
Theo: bongdaplus.vn

Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Giải bóng đá Chào mừng Kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

BHG - Chiều 23.3, tại sân cỏ Viettel, Đoàn thanh niên Viettel Hà Giang phối hợp với Chi đoàn niên Báo Hà Giang và Ngân hàng Lienvietpostbank Hà Giang tổ chức Giải bóng đá Chào mừng Kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (ngày 26.3.1931 – 26.3.2019). Tới dự và cổ cũ có lãnh đạo 3 cơ quan và đông đảo các đoàn viên, thanh niên.

24/03/2019
Việt Nam thắng 6-0 trận ra quân vòng loại U23 châu Á

Gặp đối thủ yếu nhất bảng, các học trò của HLV Park Hang-seo đã chơi một trận tưng bừng. Đức Chinh, Thành Chung, Thanh Bình, Việt Hưng và Quang Hải lần lượt ghi bàn trong một trận đấu mà đội chủ nhà không gặp một chút khó khăn nào. Gần cuối hiệp hai, đội thậm chí còn được chơi hơn người, sau khi một cầu thủ Brunei nhận thẻ đỏ vì phạm lỗi trong cấm địa.

23/03/2019
20h00 ngày 22/3, U23 Việt Nam vs U23 Brunei

Tối nay, U23 Việt Nam sẽ đá trận ra quân vòng loại. Với việc là đương kim á quân, lại chỉ chạm mặt đối thủ yếu nhất bảng Brunei, thầy trò HLV Park Hang Seo đang rất tự tin sẽ đè bẹp đối thủ ngay từ vạch xuất phát để tạo lợi thế và tạo đà tâm lý cho 2 trận đấu gặp Indonesia và Thái Lan.

22/03/2019
HLV Park Hang Seo: 'Lứa U23 Việt Nam hiện tại năng lực không tốt bằng năm ngoái'

Một ngày trước khi bảng K - vòng loại U23 châu Á 2020 diễn ra trên sân Mỹ Đình, HLV Park Hang Seo đã có cuộc trao đổi với giới truyền thông. Ông thầy người Hàn Quốc nhấn mạnh: "U23 Việt Nam là đương kim á quân U23 châu Á. Nhưng đó là quá khứ rồi.

21/03/2019