Cảnh giác với trò lừa của "chú Hai - Phó Giám đốc Công ty Xổ số"

17:45, 17/03/2015

BHG - Người đàn ông có chất giọng miền Nam, vồn vã gọi, hỏi thăm và hứa giúp đỡ để gia đình tôi có cuộc sống sung túc. Tìm hiểu những ẩn ý đằng sau cuộc gọi từ số máy lạ, phóng viên quyết định nhập vai một công nhân nghèo, gia đình đang gặp nhiều khó khăn, túng bấn, cần được giúp đỡ.

[links()]

Một ngày đầu tháng 3, phóng viên nhận được cuộc gọi từ số điện thoại lạ. Nhấc máy nghe, đầu dây bên kia vang lên giọng nói miền Nam, người đàn ông xưng tên Dũng mới chuyển từ Sài Gòn ra Hà Nội công tác. Lục trong trí nhớ, không thấy người quen nào ở Sài Gòn tên như vậy, nhưng thấy giọng nói vồn vã nên cũng ậm à nghe chuyện. Người đàn ông này hỏi thăm sức khỏe, gia đình hiện sống ở đâu, công việc thế nào, thu nhập có đủ lo cuộc sống không? Tôi trả lời hiện đang làm công nhân ở Hà Giang, cuộc sống rất khó khăn, vô cùng túng bấn. Nghe chuyện, người đàn ông tên Dũng nói rất thông cảm, sẻ chia khó khăn và hứa giúp đỡ để tôi có nguồn thu nhập, ổn định cuộc sống gia đình.

30 mươi phút sau, Dũng gọi lại và bật mí đang quản lý công việc giúp chú họ Phó Giám đốc Công ty Xổ số có trụ sở 53E Hàng Bài, Hà Nội. Thương hoàn cảnh gia đình tôi, anh đã báo với chú họ tạo điều kiện giúp đỡ và được ông đồng ý. Dũng cho biết, công ty đang triển khai “chương trình con lô”, sự kiện chỉ 3 tháng mới diễn ra một lần, vào duy nhất một ngày. Nếu biết tận dụng cơ hội, tôi sẽ đổi đời, gia đình có thêm nguồn thu nhập lớn, Dũng hứa nói với ông chú cho tôi quản lý toàn bộ địa bàn Hà Giang. Muốn tìm hiểu rõ sự việc và người đàn ông tự nhận người quen, tôi nói mình đang rất khó khăn, rất muốn được tham gia, Dũng liền cho số máy của chú họ tên Thịnh nhưng nhắc kêu bằng chú Hai cho thân mật. Tôi bấm số máy và làm theo chỉ dẫn, qua hai hồi chuông, đầu dây bên kia cũng vang lên giọng miền Nam. Nghe tôi xưng tên và nói anh Dũng giới thiệu con gặp chú Hai, nghe nói chú có chương trình gì hay cho con tham gia với. Chú Hai cho biết, nếu tôi tham gia công ty sẽ giao nhiệm vụ bí mật ghi lô với số tiền lớn nhằm đánh sập mạng lưới lô đề, thu tiền về để tổ chức các hoạt động từ thiện.

Thấy tôi chăm chú nghe, chú Hai tung đòn, người của công ty sẽ giao cho tôi một số tiền lớn để ghi lô theo chỉ định. Khi có kết quả trúng, tôi phải nộp lại toàn bộ tiền công ty đã đưa, số chênh lệch thu được tôi nhận 20%, còn lại 80% của công ty. Ngay khi tôi trả lời mình làm tốt việc này, chú Hai nói chắc như định đóng cột: 14 giờ, người của công ty sẽ giao cho tôi số tiền 230 triệu đồng để ghi lô, con số bí mật sẽ được thông báo trước 16 giờ. Chú Hai còn yêu cầu phải tuyệt đối bí mật, không được tiết lộ với bất kỳ ai.

13 giờ 45 phút, chú Hai gọi điện cho biết nhân viên công ty không ở Hà Giang nên không thể giao tận tay tôi số tiền 230 triệu đồng. Chú Hai tỏ ra hối tiếc, rồi quay sang trách Dũng giới thiệu tôi quá muộn nên không thể giúp được. Trước khi gác máy, chú Hai nói hiện Dũng không ở công ty nên nói tôi thông báo để anh rút kinh nghiệm. Phóng viên tiếp tục quay số máy của Dũng, nghe tôi trình bày sự việc, anh tỏ sự tiếc nuối và cũng quay sang trách chú họ tại sao mình gửi gắm em họ lại không nhiệt tình giúp. Sau đó Dũng hỏi khả năng tôi có thể huy động được bao nhiêu tiền. Tôi nói bừa mình có 50 triệu đồng, Dũng nói đợi 15 phút để báo cáo xem chú Hai có thể tạo điều kiện được không.

Đúng 15 phút sau, Dũng gọi lại thông báo chú Hai đồng ý và yêu cầu tôi gọi lại cho chú. Tôi bấm vào số máy chú Hai, hết một nhịp chuông, điện thoại báo kết nối. Nghe tôi trình bày nguyện vọng, chú giao nhiệm vụ mang tiền nhà đi ghi 2 nghìn điểm cho hai số lô bí mật. Sau khi trúng, tôi được nhận lại 46 triệu đồng và 20% tiền trúng lô. Cho 2 con số bí mật, chú Hai khẳng định nó được lập trình sẵn, tỷ lệ trúng 100% nên yêu cầu tôi giữ bí mật và phải báo cáo kết quả thực hiện trước 17 giờ. Đến giờ hẹn, không thấy tôi báo cáo, cả Dũng và chú Hai thay nhau gọi vào điện thoại.

Sáng hôm sau, tôi chủ động gọi vào số máy của Dũng và chú Hai báo cáo do trục trặc trên đường nên không hoàn thành nhiệm vụ, tôi cũng tỏ ra vô cùng hối tiếc để tuột mất một số tiền lớn và xin được có thêm cơ hội. Chú Hai nói sẽ báo cáo ban lãnh đạo, còn sự việc như thế nào thì phải đợi. 9 giờ, chú Hai điện báo tin mừng, lãnh đạo công ty quyết định cho tôi thêm cơ hội. Chú Hai cho biết, hôm nay có “chương trình con đề bạch thủ”, chỉ tiêu của tôi được giao nộp về công ty 200 triệu đồng. Chú cũng khuyên tôi mới tham gia chỉ nên ghi con đề với số tiền 5 triệu đồng, như vậy sẽ thu được 350 triệu đồng, ngoài số giao khoán tôi bỏ túi 150 triệu đồng. Nghe tôi nói rất háo hức, đang khát tiền, chú Hai ra điều kiện phải nộp khoản thế chấp bằng 50% chỉ tiêu giao để nhận con số bí mật. Tôi nghi ngại độ chính xác, chú Hai khẳng định con số đã được lập trình nên không thể trượt được. Hơn nữa, đây là chương trình cao cả, mục đích triệt tiêu nạn đánh đề, đã có sự thống nhất giữa lãnh đạo công ty, viện kiểm sát nhân dân và công an nên rất an toàn.

Tôi trình bày ở Hà Giang khó khăn, lương công nhân thấp nên không thể huy động số tiền lớn và ngỏ ý nhờ chú Hai bảo lãnh. Sau một thời gian trao đổi, chú Hai xuống nước bảo lãnh 150 triệu đồng và yêu cầu chuyển 50 triệu đồng vào tài khoản trước 10 giờ để nhận con đề bạch thủ... Dù hai lần không hoàn thành nhiệm vụ, nhưng sáng ngày thứ 3 Dũng vẫn gọi điện thông báo công ty có chương trình tri ân khách hàng mới, tôi may mắn được chú Hai yêu mến cho số. Chú Hai lại giao tôi nhiệm vụ mang 23 triệu đồng ở nhà đi ghi 1 nghìn điểm cho con lô bí mật.

Tìm hiểu thông tin về sự việc, được biết trước tôi cũng nhiều người nhận cuộc điện thoại tương tự như vậy, cơ quan an ninh một số địa phương cũng đã lập kế hoạch theo dõi. Thế nhưng, vẫn có nhiều người cả tin, tự biến mình thành nạn nhân của trò lừa đảo khiến tiền mất, tật mang, gia đình ly tán. Việc quay số trúng thưởng được tiến hành theo quy trình rất chặt chẽ, có cả một hội đồng giám sát và đông đảo nhân dân tham dự nên không thể biết trước con số. Những người xưng danh cán bộ của công ty xổ số là một thủ đoạn lừa đảo, đánh vào lòng tin, sự nhẹ dạ, tham tiền. Mong rằng, mỗi người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác khi nhận được những cuộc điện thoại với nội dung như trên.

             Thiên Thanh


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Ông Nguyễn Thanh Chấn chính thức 'sạch tội'

TAND tỉnh Bắc Giang đã nhận được quyết định của cơ quan chức năng việc tuyên hủy hai bản án buộc ông Nguyễn Thanh Chấn có trách nhiệm bồi thường dân sự cho gia đình bị hại. Như vậy đến thời điểm này, ông Nguyễn Thanh Chấn đã chính thức "sạch tội".

27/02/2015
Đóng giả 'đại gia' đi lừa chủ ôtô cho thuê

Khoác lên mình "vỏ bọc" đại gia, nhóm tội phạm thuê xe ôtô "đi đòi nợ". Sau khi "rê" được lái xe đến một địa điểm, những "đại gia" này tổ chức cờ bạc bịp nhằm "chăn tiền" của lái xe. Khi số nợ lên tới hàng trăm triệu đồng, lập tức, chúng ép phải cắm xe ôtô ở tiệm cầm đồ chúng chọn sẵn...

27/02/2015
Triệt phá 930 cây thuốc phiện tại xã Thắng Mố

BHG- Ngày 23.2, trong khi thực hiện nhiệm vụ, Đội Phòng chống Ma túy và tội phạm (Đồn Biên phòng Bạch Đích) đã phát hiện tại đám nương gia đình ông Vàng Chúng Tú (sinh 1958), dân tộc Mông, trú tại thôn Khán Trồ, xã Thắng Mố (Yên Minh) trồng 930 cây thuốc phiện cao 30 - 40cm. 

26/02/2015
1 người tử vong, 4 người bị thương vì tai nạn giao thông trong dịp Tết

BHG- Theo Công an tỉnh, 9 ngày nghỉ Tết vừa qua (từ 15.2 – 23.2), toàn tỉnh xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông khiến 1 người chết và 4 người bị thương. 

25/02/2015