La Thu Hương - cô bé vùng cao chăm ngoan, học giỏi
BHG- Đến thăm Trường PTDT Nội trú cấp II – III Yên Minh trong những ngày cuối năm, chúng tôi cảm nhận không khí vui vẻ của tập thể giáo viên trong trường. Chị Trần Bích Thúy, Hiệu phó nhà trường cho biết: “Trường vừa nhận được tin vui, học sinh La Thu Hương, lớp 12B đoạt giải Nhì môn Địa lý trong kỳ thi học sinh giỏi (HSG) Quốc gia vừa được tổ chức. Đây là năm học thứ 2 liên tục trường có học sinh đoạt giải cao trong kỳ thi HSG Quốc gia”.
Chia sẻ về kinh nghiệm học tập, La Thu Hương cho biết, để đạt được kết quả học tập tốt, mình phải tự quy định cho bản thân tính kỷ luật, xây dựng kế hoạch, mục tiêu phấn đấu cụ thể cho cả năm học, từng kỳ học, từng môn học. Mục tiêu, kế hoạch được viết ra giấy để nhắc nhở bản thân phấn đấu thực hiện. Trong quá trình học, phân phối thời gian hợp lý chứ không nhất thiết giành quá nhiều thời gian để học mà quên đi các hoạt động ngoại khóa, vui chơi cùng bạn bè. “Môn Địa lý là môn em yêu thích nhất, đây không chỉ là một môn học thuộc lòng bởi muốn học giỏi môn này cần trải qua quá trình dài chăm chỉ, kiên nhẫn tìm hiểu, có tư duy lô gic, suy luận, tính toán như những môn tự nhiên”, La Thu Hương cho biết.Tìm gặp La Thu Hương, chúng tôi ấn tượng bởi ẩn sâu trong dáng vóc nhỏ bé là một tính cách tự tin, thông minh, đầy thiện cảm. Giống nhiều bạn học cùng trường, Hương sinh ra, lớn lên trong một gia đình thuần nông nghèo trên vùng đất còn nhiều khó khăn, xã Thái An (Quản Bạ). Dù hoàn cảnh gia đình khó khăn, nhưng bố mẹ Hương tạo điều kiện cho em theo đuổi ước mơ học chữ của mình. Năm tháng qua đi, cô bé Hương vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, giờ đã bước vào năm cuối cấp III tại Trường PTDT Nội trú cấp II – III Yên Minh. Cô giáo Nguyễn Thị Thanh, Chủ nhiệm lớp 12B cho biết: “Là giáo viên chủ nhiệm của Hương từ năm lớp 10 đến nay, năm học nào Hương cũng giành được nhiều thành tích trong học tập và luôn tạo được ấn tượng tốt đẹp với bạn bè, thầy cô. Đó thực sự là cô bé chăm chỉ, ngoan ngoãn, thông minh”.
Chăm chỉ, thông minh nên La Thu Hương học giỏi đều tất cả các môn; minh chứng là 2 năm liên tục, lớp 10, 11 em đều là học sinh giỏi. Đến năm lớp 12, được thầy cô động viên, Hương đăng ký tham gia thi HSG cấp tỉnh môn Địa lý. Kết quả em đã xuất sắc giành giải Nhất. Tiếp tục vượt qua vòng tuyển chọn để vào đội HSG của tỉnh tham dự kỳ thi HSG Quốc gia môn Địa lý và xuất sắc dành giải Nhì cho tỉnh. Đây không chỉ là vinh dự của cá nhân Hương mà của tập thể cán bộ, giáo viên, học sinh trong ngôi trường nội trú trên vùng cao phía Bắc.
Với thành tích học tập đáng nể, đặc biệt giành được giải cao trong kỳ thi HSG Quốc gia môn Địa lý, cô bé người dân tộc Mông, La Thu Hương đang dần biến ước mơ là sinh viên Trường Đại học Luật Hà Nội của mình thành hiện thực. Vinh dự, tự hào, vừa qua em được Đoàn trường giới thiệu đi học lớp cảm tình Đảng.
KHÁNH TOÀN
Ý kiến bạn đọc