Bâng khuâng mùa hoa Bằng lăng

14:49, 16/06/2023

BHG - Tháng 6 về cũng là thời điểm hoa Bằng lăng khoe sắc tím. Trên các tuyến đường, trong sân trường, những cây Bằng lăng rực sắc màu báo hiệu mùa Hè đến, khiến ai cũng bâng khuâng, bồi hồi, xao xuyến.

Hoa Bằng lăng nở rộ tại thị trấn Mèo Vạc.                                                          Ảnh: TRỌNG ĐẠT
Hoa Bằng lăng nở rộ tại thị trấn Mèo Vạc.
Ảnh: TRỌNG ĐẠT

Bằng lăng là loại cây thân gỗ, phân nhánh nhiều ở trên cao, có tán rộng, nên được trồng để tạo bóng mát và trang trí tạo cảnh quan. Bằng lăng tím gắn liền với truyền thuyết về một tình yêu thủy chung. Chuyện kể rằng, ngày xưa, trên thiên đình, Ngọc Hoàng có 12 cô công chúa xinh đẹp, mỗi người một vẻ, rất được Ngọc Hoàng thương mến. Một ngày kia, Ngọc Hoàng cho gọi 12 cô công chúa của mình lại và ban một đặc ân là sẽ cho các con làm nữ hoàng các loài hoa dưới trần. Cả 11 cô đều chọn cho mình một loài hoa, cô thì chọn hoa Hồng, cô thì hoa Lan, cô lại hoa Ly… duy chỉ có cô út là phân vân mãi không chọn được loài hoa nào. Đến khi Ngọc Hoàng lên tiếng hỏi, cô mới thưa rằng: Từ nhỏ đến giờ con rất thích màu tím nên mong phụ hoàng hãy cho con làm nữ hoàng của loài hoa mang màu tím ấy. Ngọc Hoàng suy nghĩ tới, suy nghĩ lui mới quyết định cho nàng công chúa bé bỏng của mình làm nữ hoàng loài hoa Bằng lăng.

Cùng thời điểm đó, ở dương gian có chàng thư sinh nghèo, thấy vẻ đẹp giản dị, dịu dàng của hoa Bằng lăng nên chàng liền mang về nhà trồng để ngày nào cũng được ngắm. Mỗi năm vào mùa hoa nở, chàng thư sinh ấy ngày càng đắm say màu tím quyến rũ, dần dần chàng đem lòng yêu thương loài hoa ấy. Nàng công chúa út cũng say mê tài văn thơ của chàng thư sinh, nàng xin phụ hoàng cho mình được xuống trần gian kết tóc se duyên với chàng thư sinh. Nhưng Ngọc Hoàng phản đối quyết liệt, nàng công chúa út từ đó u buồn, suy tư, nhớ nhung. Bao nhiêu người trên thiên đình đến hỏi xin cưới nhưng nàng đều từ chối. Và cũng từ đó, loài hoa Bằng Lăng ngày càng phai nhạt màu tím.

Bằng lăng bốn mùa đều có vẻ đẹp riêng, bởi đã góp phần tô điểm cho phố phường thêm tươi xanh, mát mẻ. Vào mùa Xuân, dưới mưa bụi ấm áp, cây Bằng lăng ngời lên xanh biếc bởi những lộc non nõn nà. Khi Thu sang, lá Bằng lăng chuyển màu vàng rồi rụng khắp sân trường và rải đầy con phố. Đông về, thân Bằng lăng khẳng khiu, sần sùi như những nhành củi khô với chùm quả nâu đen dầm mình trong giá lạnh. Vào khoảng tháng 5 tháng 6, những cây Bằng lăng bắt đầu nhu nhú nụ rồi bung xòe cánh, tạo nên sắc tím thân thương. Đặc biệt tại huyện Mèo Vạc, thời điểm này, đâu đó giữa hàng cây ngát xanh hai bên đường, lốm đốm những cành hoa tím biếc rực rỡ khoe sắc. Có lẽ do khí hậu mát mẻ nên hoa Bằng lăng cũng vì thế mà nở muộn hơn. Ấn tượng nhất là hàng cây Bằng lăng thẳng tắp chạy dọc tuyến đường tại thôn Chúng Pả, thị trấn Mèo Vạc. Hoa Bằng lăng nở tím thành từng chùm, lung linh trong ánh nắng, giữa bông hoa là điểm nhấn bằng những chiếc nhụy màu vàng tươi, tạo vẻ đẹp dịu dàng. Không nồng nàn như hoa Ly, không rực rỡ như hoa Phượng, nhưng màu tím của Bằng lăng thu hút ánh nhìn của mọi người. Cao nguyên đá vốn rất nhiều thứ làm đắm say lòng người, ngoài sắc hồng của Tam giác mạch, màu trắng của hoa Lê, hoa Mận thì Bằng lăng tím cùng tô điểm cho vùng đất này thêm nhiều quyến rũ. Vào những ngày hoa nở rộ, nhiều người tìm đến chụp hình, ghi lại những khoảnh khắc đẹp với hoa, vì thế nơi đây cũng trở nên rộn ràng hơn.

Cùng với hoa Phượng, hoa Bằng lăng còn gắn liền với biết bao thế hệ học trò hồn nhiên, ngây thơ. Không chỉ đẹp bởi màu sắc, hoa Bằng lăng còn là tuổi thơ, là kỷ niệm, là những ngày tháng không phai dưới mái trường. Vẻ đẹp mỏng manh, lãng mạn của loài hoa này khiến nhiều người xao xuyến khi nghĩ về ngày chia tay mái trường, rồi nỗi lo của kỳ thi cuối cấp. Ngày cuối cùng của lớp 12, khép trang sách, chúng tôi thường nhặt những cánh hoa Bằng lăng ép vào sổ để làm kỷ niệm…

Dù nhiều năm chia xa tuổi học trò ngây thơ tinh nghịch, nhưng những ai đã đi qua một thời áo trắng thì không thể nào không có những nỗi niềm, tâm trạng mỗi khi Hè về với ve kêu, Bằng lăng tím nở và sâu thẳm trong tâm hồn vẫn còn háo hức đón chờ… Rồi lâng lâng những cảm xúc, những nỗi niềm, bâng khuâng nhớ về hoa Bằng lăng tím.

Tản văn: Thanh Thủy


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Một thoáng Làng Văn hóa du lịch cộng đồng thôn Nặm Đăm
BHG - Nằm cách TP Hà Giang khoảng 45km về phía Bắc, Làng Văn hóa du lịch cộng đồng thôn Nặm Đăm, xã Quản Bạ, huyện Quản Bạ là một làng của đồng bào dân tộc Dao. Theo anh Lý Thanh Sơn, Chủ tịch UBND xã cho biết: Toàn thôn có hơn 60 hộ dân, với gần 300 khẩu, trong đó 26 hộ làm du lịch cộng đồng. Mức thu bình quân của các hộ làm du lịch cộng đồng đạt hơn 45 triệu đồng/ hộ/năm, có những hộ mạnh, thu từ trên 300 triệu đến ngót tỷ đồng.
30/05/2023
Triển lãm "Cọ" gây quỹ từ thiện giúp đỡ trẻ em khó khăn
BHG - Tối 28.5, tại Công viên Cây xanh (Tp. Hà Giang), Thành đoàn Hà Giang phối hợp cùng CLB Mỹ thuật trường THPT Chuyên tỉnh tổ chức triển lãm nghệ thuật với chủ đề “Cọ”. Đây là hoạt động ý nghĩa nhằm gây quỹ từ thiện để hỗ trợ các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Hà Giang.
29/05/2023
Thôn Khun điểm đến bình yên và huyền bí
BHG - Những ngày Hè nóng nực chúng tôi đến Thôn Khun, xã Bằng Lang (Quang Bình) một không gian bình yên, thân thiện và nhiều bí ẩn giữa núi rừng và sông suối mát lành. Như một nàng tiên mơ màng ngủ giữa núi rừng thôn Khun thanh bình, đẹp đẽ giữa những xô bồ của cuộc sống.
28/05/2023
Lấp lánh tuổi học trò
BHG - Hôm nay, khi nhìn những chùm phượng vỹ đỏ rợp lối đi, lòng tôi lại xốn xang một cảm xúc khó tả, như có gì đó níu kéo về năm tháng tuổi học trò hồn nhiên thơ mộng. Tôi đã đi qua hai mươi năm có lẻ thời học trò áo trắng, rời xa bạn bè, thầy cô và mái trường thân yêu. Nhưng chưa khi nào tôi thôi quên năm tháng thanh xuân tươi đẹp đó. Chỉ cần một hình ảnh nhắc nhớ là kỉ niệm lại lấp lánh hiện về diệu kì.
26/05/2023