Những chàng trai quê tôi

18:07, 29/01/2010

Những chàng trai quê tôi

gầy đen mà rắn rỏi

hay làm nhưng ít nói

Hễ gặp nhau là cười


Những chàng trai quê tôi

Sinh ra từ sỏi đá

chẳng sợ chi vất vả

tự tin sống giữa đời

 

Những chàng trai quê tôi

tự gọi mình “bô nhếch”

thường thích uống rượu “xếch”

mỗi khi buồn, khi vui

 

Những chàng trai quê tôi

Đã yêu là yêu thật

chất phác như hòn đất

tươi xanh như cây rừng...


Bạch Kim Hồng

Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Trên đỉnh mốc o
Cứ theo hình sông dáng núiĐi qua trăm núi ngàn đèoSơn Vĩ giữa trời thăm thẳmTràng Hương mơ mộng bắc cầu.
29/01/2010
Mùa xuân
Mùa xuânMây khẽ trao mìnhRung rinh cánh énDòng sông mềm mạitrong xanhNhư mái tóc emtuổi trăng tròn.
29/01/2010
Chị và em
(Tặng chị)Mười sáu tuổi ước mơ trònChị xinh như thuở mơ non đến thìTrai làng ngơ ngẩn trồng siChị gài yếm thắm, ngoảnh đi “thị thành”.
29/01/2010
Bàng phố
Bao mũi tên xanh tua tủa dựng lênNgắm vào mưa phùn leo teo buông rétHình như vòng quay một năm đã hếtNắng tung chăn trời phơi ấm màn mây
29/01/2010