Trên đỉnh mốc o

18:07, 29/01/2010

Cứ theo hình sông dáng núi

Đi qua trăm núi ngàn đèo

Sơn Vĩ giữa trời thăm thẳm

Tràng Hương mơ mộng bắc cầu.


Tiếng khèn cất lên trầm bổng

Trong lòng núi mẹ thiết tha

Rơi vào lòng ta nỗi nhớ

Chiều dài biên giới anh qua.

 

Những câu chuyện kể ngày xa

Từ trong lòng núi chắt ra

Chuyện giữ trong bụng người già

Chật bếp râm ran lời trẻ...

 

Trên mỗi bước đường tuần tra

Rừng trúc in bóng áo hoa

Bùa khèn sinh ra từ đá

Thanh âm chắc nịch tình ta...

 

Lòng anh ngay thẳng bên trời

Tiếng khèn chơi vơi sườn núi

Đàn môi ngập ngừng em thổi

Gọi người... Sơn Vĩ xa xôi!

Sơn Vĩ: 3.2009


Huyền Minh

Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Mùa xuân
Mùa xuânMây khẽ trao mìnhRung rinh cánh énDòng sông mềm mạitrong xanhNhư mái tóc emtuổi trăng tròn.
29/01/2010
Chị và em
(Tặng chị)Mười sáu tuổi ước mơ trònChị xinh như thuở mơ non đến thìTrai làng ngơ ngẩn trồng siChị gài yếm thắm, ngoảnh đi “thị thành”.
29/01/2010
Bàng phố
Bao mũi tên xanh tua tủa dựng lênNgắm vào mưa phùn leo teo buông rétHình như vòng quay một năm đã hếtNắng tung chăn trời phơi ấm màn mây
29/01/2010
Mèo Vạc
(Thân tặng Sơn Hải và bạn bè ở Hà Giang)Đất gì mà toàn thấy đáNgười đi mãi chả thành đườngNgô trồng nhặt từng nắm đấtRượu mời đầy bát nồng thơm
29/01/2010