Nhận định bóng đá Thái Lan vs Malaysia, 19h00 ngày 5/12: Không chủ quan, Thái Lan sẽ giành vé

08:24, 05/12/2018

BHG - Bóng chưa lăn nhưng người Thái đã khẳng định, ĐT Malaysia sẽ bị chôn vùi tại Rajamangala. Như ai đó nói rằng, “kiêu căng là bãi cát lún của lý trí”. Nếu thầy trò HLV Milovan Rajevac chủ quan khinh địch, họ phải trả cái giá rất đắt.

Lượt đi trên sân Bukit Jalil, Malaysia đã chơi hoàn toàn trên chân Thái Lan. Họ kiểm soát bóng 64%, thực hiện 512 đường chuyền so với 307 của đối thủ; tung ra 23 cú sút, trong đó có 2 tình huống ngon ăn so với 6 cú sút nhưng không một lần trúng đích của Thái Lan. Tuy nhiên, nhìn những con số nói trên, có thể thấy, khả năng dứt điểm của Malaysia gặp rất nhiều vấn đề khi Sumareh hay Norshahrul đều bỏ lỡ những cơ hội không thể tin nổi.

Chắc chắn, hôm nay Malaysia cần phải duy trì được khả năng kiểm soát bóng như ở lượt đi. Đây là điều không hề dễ dàng bởi Thái Lan luôn biết điều tiết thế trận và chơi theo cách riêng khi trở về sân nhà Rajamangala. Vấn đề mà HLV Milovan Rajevac của đội bóng xứ Chùa vàng đau đầu nhất có lẽ là việc các tiền đạo bỗng dưng mất hút ở bán kết lượt đi. Trong đó, có Adisak, người đang độc chiếm ngôi đầu danh sách ghi bàn với 8 bàn thắng. Các cầu thủ chạy cánh cũng không tạo ra được nhiều tình huống tấn công biên nguy hiểm như thường thấy. 

Nhiều khả năng, Thái Lan sẽ chơi tấn công tổng lực và họ tiếp tục khai thác thế mạnh là những pha đánh biên và cả những cú tạt bóng nhắm vào cái đầu của Adisak. Dĩ nhiên, Malaysia không ngây thơ để đội chủ nhà thích làm gì thì làm. Các học trò của HLV Tan Cheng Hoe sẽ chơi một trận “xanh chín” để hy vọng làm nên điều kỳ diệu.

“Những chú voi chiến” đang có thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Tuy nhiên, Thái Lan vẫn cần phải hết sức cẩn trọng. Bởi trước trận bán kết lượt về, HLV Milovan Rajevac của đội bóng xứ Chùa vàng đã có những phát biểu đầy kiêu ngạo. Thậm chí, thủ môn Chatchai Budprom còn dọa sẽ biến Rajamangala thành “cơn ác mộng” của Malaysia. 

Mà trong bóng đá, sự kiêu căng quá mức có thể sẽ dẫn tới những cái kết không ngờ. Nếu không kiềm tỏa được những cái đầu bốc đồng, chưa biết chừng Rajamangala sẽ trở thành “cơn ác mộng” của chính người Thái chứ không phải những vị khách Malaysia.  

Theo: bongdaplus.vn


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Giải Cầu lông học sinh Phổ thông tỉnh Hà Giang

BHG - Sáng 30.11, tại Nhà thi đấu thể thao tỉnh, Sở GD&ĐT đã tổ chức Giải Cầu lông học sinh (HS) Phổ thông năm 2018, Chào mừng kỷ niệm 74 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22.12 và 29 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân. Dự có đại diện lãnh đạo Sở GD&ĐT, Sở VHTT&DL và các VĐV là HS các Trường THPT trong địa bàn tỉnh.

30/11/2018
Malaysia bán sạch 80.000 vé bán kết AFF Cup chỉ sau 3 giờ

Báo chí Malaysia cho biết, 80.000 vé trận bán kết lượt đi giữa Malaysia và Thái Lan ở AFF Suzuki Cup 2018 trên sân Bukit Jalil đã được bán sạch. Dẫn nguồn tin từ Liên đoàn bóng đá Malaysia, báo chí nước này cho biết, vé trận bán kết lượt đi AFF Suzuki Cup giữa Malaysia và Thái Lan diễn ra vào tối 1/12 đã được bán hết.

 

30/11/2018
HLV Park Hang Seo hoàn thành mục tiêu đưa ĐT Việt Nam lọt vào Top 100 thế giới

Trong bảng công bố xếp hạng mới nhất của FIFA, ĐT Việt Nam đã tiến 2 bậc, lọt vào Top 100 thế giới như mục tiêu của HLV Park Hang Seo đã từng đặt ra. Ngày 29/11, FIFA đã công bố bảng xếp hạng của tháng 11. Theo đó, ĐT Việt Nam đã nhảy 2 bậc từ hạng 102 của tháng trước lên hạng 100 thế giới. Sự thăng tiến này không phải là bất ngờ bởi thành tích của ĐT Việt Nam trong thời gian vừa qua là rất tốt.

30/11/2018
Báo châu Á ấn tượng với nhu cầu mua vé AFF Cup của CĐV Việt Nam

Sáng qua 28/11, LĐBĐ Việt Nam đã tiến hành bán vé vào sân trận bán kết lượt về tại Mỹ Đình giữa Việt Nam vs Philippines tới người hâm mộ. Tuy nhiên trước nhu cầu quá lớn của người dân, trang bán vé của Liên đoàn luôn trong tình trạng nghẽn mạng. Sự cố kỹ thuật này khiến nhiều người hâm mộ bực tức. Không ít người còn tìm đến trụ sở của VFF ở Hà Nội để đòi mua vé. 

29/11/2018