Thắng ngược 2-1, ĐTVN rời cuộc chơi trong danh dự

09:44, 29/07/2011

Thua 0-3 ở lượt đi nên Đội tuyển Việt Nam không còn cách nào khác ngoài việc tấn công ngay từ những phút đầu tiên.


So với trận lượt đi cách đây năm ngày, Đội tuyển Việt Nam có ba sự thay đổi trong đội hình xuất phát. Việt Cường, Thành Lương và Ngọc Thanh được đá chính ngay từ đầu thế chỗ cho Văn Biển, Đình Đồng và Văn Quyết. Trong khi đó, đội khách Qatar giữ nguyên 11 cầu thủ trong cuộc đọ sức ở Tây Á.

Được chơi trên sân nhà và ở phải thế buộc phải thắng nên ĐTVN đã chủ động dâng cao đội hình tấn công ngay từ những phút đầu, và quả thật, các học trò của Falko Goetz đã làm các khán đài sân Mỹ Đình nức lòng vì màn trình diễn ở 10 phút đầu tiên. Đội bóng áo đỏ tấn công từ nhiều hướng buộc Qatar phải vất vả chống đỡ.

Thắng ngược 2-1, ĐTVN rời cuộc chơi trong danh dự

ĐTVN chủ động đá áp sát và dồn đối thủ về phía sân nhà ngay sau tiếng còi khai cuộc (Ảnh: Quang Minh) 

Tấn công ít hơn nhưng các vị khách lại làm được điều mà các cầu thủ chúng ta không thể, đó là bàn thắng. Phút thứ 16 từ pha phát bóng lên của thủ môn Burhan, các hậu vệ áo đỏ không phá bóng dứt khoát để bóng rơi đúng tầm chân Ahmed. Cầu thủ mang áo số 15 sau khi loại bỏ trung vệ Long Giang đã tung cú vô-lê quyết đoán, đưa bóng vào góc cao khung thành, mở tỷ số trận đấu. (Xem clip bàn thắng)

Sau bàn thua, ĐTVN vẫn rất nỗ lực triển khai bóng mạch lạc và đội tuyển của chúng ta đã thực sự tạo được những cơ hội ăn bàn khá rõ nét từ những tình huống phạt góc với sự tham gia của Tấn Tài và Công Vinh. Mặc dù vậy, sự xuất sắc của thủ thành đội bạn cộng với sự kém duyên của những chân sút đội nhà đã khiến chúng ta không thể một lần đưa bóng vào lưới đối phương. (xem cú sút phạt của Công Vinh)

Sau khoảng nửa giờ thi đấu lấn lướt, ĐTVN đã chơi chùng xuống trong hơn 10 phút cuối. Một phần lý do là bởi đội trưởng Tài Em phải rời sân vì chấn thương, một phần là vì thể lực các tuyển thủ không còn được đảm bảo. Điểm nhấn đáng chú ý còn lại trong 45 phút đầu tiên là vụ xô xát không đáng có ở những phút bù giờ, dẫn tới 2 thẻ vàng dành cho đội khách.

Thắng ngược 2-1, ĐTVN rời cuộc chơi trong danh dự
HLV Falko Goetz liên tục thúc các học trò tiến lên (Ảnh: Quang Minh) 

Bước sang hiệp 2, Falko Goetz vẫn chỉ đạo các học trò tấn công mạnh mẽ và đội tuyển của chúng ta đã có được một cơ hội thực sự rõ nét khi Ngọc Thanh có bóng và thoát xuống trong thế đối mặt với thủ môn ở ngay đầu hiệp 2. Tuy nhiên sự thiếu quyết đoán của tiền đạo SHB Đà Nẵng đã không thể biến cơ hội đó thành bàn thắng.

Những phút tiếp theo, Qatar chủ động làm giảm hưng phấn của ĐTVN bằng cách ăn vạ và nằm sân liên tục. Mặc dù vậy quyết tâm của các chàng trai áo đỏ vẫn không hề bị suy giảm và đến phút thứ 60 cả sân Mỹ Đình đã nổ tung với pha lập công của Trọng Hoàng. Xuất phát từ trung lộ, tiền vệ xứ Nghệ thoát xuống rất nhanh đối mặt với thủ môn đối phương, trước khi xỉa bóng nhẹ nhàng, cân bằng tỷ số trận đấu.
(Pha lập công đầy ngẫu hứng của Trọng Hoàng)

Thắng ngược 2-1, ĐTVN rời cuộc chơi trong danh dự
Pha ghi bàn của Trọng Hoàng (Ảnh: Quang Minh) 

Có được bàn thắng, đội bóng của Falko Goetz liên tục dồn lên trong những phút còn lại. Bất chấp thể lực đã bị hao mòn và đối thủ chủ động phòng ngự số đông nhưng đội tuyển của chúng ta vẫn rất xuất sắc có được bàn thắng thứ hai. Từ bên cánh phải, bóng được treo chuẩn xác cho Quang Hải ở phía trong. Dù không cao nhưng tiền đạo đang khoác áo Navibank Sài Gòn vẫn có cú lắc đầu điệu nghệ khiến cho Burhan dù đã chạm tay được vào bóng vẫn không thể làm gì khác hơn ngoài việc vào lưới nhặt bóng. (Quang Hải giúp thầy Goetz nở mày nở mặt)

Thắng ngược 2-1, ĐTVN rời cuộc chơi trong danh dự
Quang Hải ăn mừng bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 cho ĐTVN (Ảnh: Quang Minh) 

Những phút còn lại là quá ít ỏi và ĐTVN đã không thể làm sân Mỹ Đình vỡ òa thêm một lần nào nữa. Mặc dù vậy, với việc xuất sắc lội ngược dòng trước đối thủ mạnh tới từ Tây Á, các cầu thủ của chúng ta cũng đủ khiến người hâm mộ cảm thấy hài lòng. Dù thua chung cuộc 2-4 và phải rời vòng loại World Cup 2014 nhưng các học trò của Falko Goetz đã rời cuộc chơi trong tư thế ngẩng cao đầu.

Đội hình thi đấu

Việt Nam: Mạnh Dũng; Quang Thanh, Long Giang, Việt Cường, Chí Công, Tài Em (Minh Châu 34'), Tấn Tài, Trọng Hoàng, Thành Lương (Văn Quyết 62'), Công Vinh, Ngọc Thanh (Quang Hải 70').
Qatar: Burhan, Kasola, Lawrence, Mubarak, Rizik, Ibrahim, Majid, Ahmed, El Sayed, Musa, Soria.

Bàn thắng: Trọng Hoàng; Quang Hải - Ahmed


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

'Back to the basic' cùng thời trang Yoshino
"Back to the basic" lấy ý tưởng chủ đạo từ những gam màu trung tính và thiên về xu hướng tối giản, nhấn vào một chi tiết trên trang phục như đầm phối tay ren, đầm với điểm nhấn tại eo hoặc đầm kẻ phối đen.
29/07/2011
Bế mạc giải vô định Pencak Silat trẻ toàn Quốc năm 2011
HGĐT - Tối 27.7, tại Nhà tập luyện và thi đấu TDTT Hà Giang tổ chức lễ bế mạc Giải vô địch Pencak Silat trẻ toàn quốc năm 2011.
29/07/2011
Sức sống mới cho thời trang công sở ngày hè.
Xu hướng thịnh hành của phái đẹp trong mùa hè năm nay là những màu sắc đầy nữ tính: cam, xanh lá, hồng, tím, trắng… Trang phục công sở không thể đứng ngoài xu hướng màu sắc này.
28/07/2011
M.U âm thầm gặp mặt Mirko Vucinic
Manchester United đang gây bất ngờ cho tất cả khi có cuộc tiếp xúc thân mật với Alessandro Lucci, đại diện của tiền đạo Mirko Vucinic
28/07/2011