Các em hỏi vì sao

16:21, 28/09/2011

Các em hỏi vì sao cô lại là cô giáo

Nghề bình thường không vang những

chiến công

Không nổi danh như diễn viên, ca sỹ

Không giầu sang như giám đốc công trường.

Các em ơi! Như các em đã biết

Thầy giáo dạy cô điểm bạc mái đầu

Năm tháng trôi tiếp những chồng giáo án

Vẫn yêu nghề trước cũng như sau.

 

Cô bước vào đời với điều mơ ước nhỏ

Đến những ngôi trường mái ngói đơn sơ

Những ngôi trường trên đồi cao lộng gió

Mỗi ngôi trường là một vần thơ.

 

“Vinh quang thay sự nghiệp chở đò

Đưa khách sang sông đón khách chờ”

Niềm vui lớn khi các em vững bước

Tung cánh vào đời có phần hơi ấm bàn tay cô

 

Các em sẽ là Nhà văn, là Thi sỹ

Là chú công nhân trên những công trường

Các em sẽ là kỹ sư, bác sỹ

Trên khắp nẻo đường của Tổ quốc, quê hương

 

Các em sẽ là anh bộ đội

Nơi biên cương hay đảo xa nắng đổ

Giữ cho những mùa hoa nở rộ

Cho Tổ quốc mình đẹp mãi những

mùa xuân

Cho những ngôi trường với những mùa

phượng đỏ

Và để cho đợi vị ngọt hương cây.

 

Chắc các em hiểu vì sao cô là cô giáo

Nghề bình thường nhưng thầm lặng

những chiến công.


NGUYỄN HỮU NINH

Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Thu biên cương
Thu biên cươngNhững giọt sương long lanhĐậu trên cành sim tímThu biên cương bịn rịnBước chân đường tuần tra
28/09/2011
Một thoáng Hà Giang
Cho dù đi khắp bốn phươngXốn sang lòng những vấn vương xứ MèoĐường về Mèo Vạc cheo leoĐịa đầu cực Bắc suối đèo quanh quanh.
28/09/2011
An vị tượng Phật ngọc lớn nhất Việt Nam
Lễ an vị tượng Phật ngọc nguyên khối lớn nhất Việt Nam, đã được sách kỷ lục Ghi-nét Việt Nam xác lập (trong ảnh), vừa diễn ra tại chùa Tùng Vân (thị trấn Thổ Tang, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc).
28/09/2011
Chung kết Siêu mẫu Việt Nam 2011: Đã tìm được người chiến thắng
Tối qua 25/9, chung kết Siêu mẫu Việt Nam 2011 đã diễn ra tại Cung văn hóa Hữu nghị Việt - Xô, Hà Nội. Đêm thi thành công tốt đẹp khi tìm được những người chiến thắng.
26/09/2011