Khối ngọc bích Jade lớn nhất thế giới được dùng để tạc tượng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni

09:23, 19/10/2009

Sáng 18-10, tại Nhà máy chế tác của Công ty Đá quý nữ trang Thần Châu Ngọc Việt thuộc xã Cẩm Đàn, huyện Cẩm Giàng (Hải Dương), nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu và nghệ nhân Đào Trọng Cường, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Thần Châu Ngọc Việt đã mở niêm phong, giới thiệu khối ngọc bích Jade lớn nhất thế giới vừa được nhập về từ Myanmar.


Chứng kiến buổi lễ mở niêm phong này còn có lãnh đạo Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Hải Dương cùng ông Lê Trần Trường An, Tổng giám đốc Trung tâm Sách Kỷ lục Việt Nam (VIETBOOKS) và các nghệ nhân chế tác đá quý, các phương tiện thông tin đại chúng và đông đảo nhân dân Hải Dương.

Đến thời điểm này, đây là khối ngọc bích lớn nhất thế giới với khối lượng 35 tấn, cao 3 m, rộng 2,3 m và dày 2,4 m. Nghệ nhân Đào Trọng Cường cho biết, ông đã tiếp cận khối ngọc bích này từ ba năm trước trong một buổi đấu giá ngọc quốc tế ở Myanmar. Ngay từ lần đầu tiên chứng kiến khối ngọc, ông đã mong muốn chuyển được khối ngọc về nước nhằm mục đích sử dụng làm chất liệu để tạc pho tượng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Sau một thời gian dài liên tục thương thuyết, đầu tháng 10 vừa qua, các chủ nhân của khối đá quý mới đồng ý chuyển giao để vận chuyển về Việt Nam.

Ngay sau khi chính thức tiếp nhận khối ngọc bích Jade, nghệ nhân Đào Trọng Cường và một số chuyên gia sẽ sang Ấn Độ và Lumbini (Nepal) để tham khảo các pho tượng Phật cổ được coi là nguyên mẫu của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni trước khi quyết định phương án cuối cùng về pho tượng Phật Ngọc sẽ được  tạc ra từ khối đá ngọc bích này.

Nghệ nhân Đào Trọng Cường cho biết, sau khi có khuôn mẫu, ông và các cộng sự sẽ phải dành từ hai đến ba năm liên tục mới có thể hoàn thành pho tượng Phật ngọc. Pho tượng hoàn thành sẽ nặng tới 15 tấn và có thể coi là pho tượng Phật Ngọc lớn nhất thế giới. Cho đến nay, pho tượng Phật ngọc được ghi nhận là lớn nhất thế giới, đã từng được cung thỉnh sang Việt Nam  hồi tháng 3-2009 nặng hơn 4,5 tấn, cao 3,5 m, được chế tác từ khối ngọc thạch Nephrite nặng 18 tấn.

Ông Cường chia sẻ, việc tạc pho tượng Phật ngọc không chỉ là ước nguyện của cá nhân mà ông hy vọng pho tượng sẽ góp phần quảng bá hình ảnh văn hoá, đất nước con người Việt Nam ra thế giới; nâng cao vị thế của giới ngọc học Việt Nam trong cộng đồng ngọc học quốc tế. Sau khi hoàn thành pho tượng Phật ngọc lớn nhất thế giới, nghệ nhân đá quý Đào Trọng Cường dự định tiếp tục sẽ theo đuổi ý tưởng xây dựng một ngôi chùa Phật ngọc độc đáo tại Việt Nam.

Nghệ nhân Đào Trọng Cường không những là một chuyên gia ngọc học sáng tạo ra dòng tranh đá quý Việt Nam mà còn là nghệ nhân từng chế tác chân dung tranh đá quý về các nguyên thủ và lãnh đạo cấp cao 21 nền kinh tế thành viên APEC năm 2006 tại Hà Nội. Ông cũng là người đã trực tiếp chế tác và tặng chân dung nhiều danh nhân và những người nổi tiếng thế giới như: Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Chủ tịch Cuba Phidel Castro, v.v.

Nhan dan

Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Việt Nam đề cử “Đừng đốt!” tranh giải Oscar 2010
Sáng 29-9, Hội đồng quốc gia Tuyển chọn phim tham dự giải thưởng Oscar 2010 đã quyết định sẽ gửi bộ phim Đừng đốt (Hãng phim Hội Điện ảnh Việt Nam, đạo diễn Đặng Nhật Minh) tham dự đề cử giải Oscar lần thứ 82 của Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật điện ảnh Hoa Kỳ ở hạng mục Phim nói tiếng nước ngoài hay nhất.
30/09/2009
Tổng kết 10 năm phong trào xây dựng Làng văn hóa và tuyên dương Làng văn hóa tiêu biểu (1999 - 2009)
HGĐT- Ngày 26.9, tại Hội trường UBND huyện Bắc Quang, Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (ĐKXDĐSVH) của tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm phong trào xây dựng làng văn hóa và tuyên dương làng văn hóa tiêu biểu (giai đoạn 1999-2009).
28/09/2009
Ngôi nhà sàn Bác Hồ ở thủ đô
Từ chiến khu, Bác về ở thủ đôTrung ương dành cho Bác ngôi nhà xây lớnNhưng Bác bảo: ở nhà sàn thuận tiện...Thoáng mát bốn mùa, gần gũi với thiên nhiên.
28/08/2009
Càng đi càng thấy quê mình đẹp hơn
HGĐT- Nếu ai chưa một lần đến Hà Giang, thông tin về Hà Giang chỉ biết qua sách, báo sẽ chỉ hình dung được nơi ấy là vùng biên viễn xa xôi, đầy khó khăn, vất vả: Thiên nhiên khắc nghiệt, người thưa, đa dân tộc, cuộc sống của người dân vẫn còn lam lũ. Nhưng đã một lần đặt chân đến sẽ không khỏi choáng ngợp trước sự kỳ vĩ của thiên nhiên và tình người nơi đây.
28/08/2009