Thắng Australia 1-0, Nhật Bản đăng quang Asian Cup nữ 2014

13:46, 26/05/2014

Nhà ĐKVĐ thế giới - Nhật Bản đã tiếp tục có màn đăng quang ở cấp châu lục sau trận chung kết Asian Cup nữ 2014 trên sân Thống Nhất vào tối qua. Nhờ lối chơi quả cảm, Nhật Bản đã khiến Australia phải nhường lại cho mình ngôi vô địch của bóng đá nữ châu Á.


Nhật Bản đã có chiến thắng xứng đáng để củng cố vị thế thống trị

Nhật Bản đã có chiến thắng xứng đáng để củng cố vị thế thống trị


Xếp hạng chung cuộc 
Vô địch: Nhật Bản 
Á quân: Australia
Hạng ba: Trung Quốc 
Hạng tư: Hàn Quốc
5 suất dự VCK World Cup 2015: Nhật Bản, Australia, Trung Quốc, Hàn Quốc,   Thái Lan
Vua phá lưới: Park Eun-sun - Hàn Quốc (6 bàn)

BÀN THẮNG: Iwashimizu (28')

Australia nhập cuộc tự tin và có hội ghi bàn đến với họ liên tiếp trong những phút đầu trận. Dù vậy, hàng thủ Nhật Bản vẫn đứng vững để rồi sau đó, họ bắt đầu tự tin cầm bóng, phối hợp khá mạch lạc. Australia có quyền tiếc nuối khi những cơ hội họ có ở những phút đầu liên tiếp bị thủ môn xuất sắc Fukumoto hóa giải trong nỗ lực cứu thua cho Nhật Bản.

Khi đã lấy được quyền kiểm soát bóng, nhịp độ tấn công dần được Nhật Bản gia tăng mạnh mẽ, để rồi thành quả dành cho họ là việc phá vỡ được thế cân bằng ở phút 28. Người lập công là trung vệ Iwashimizu khi cô có pha đánh đầu cận thành làm tung lưới Australia khi lên tham gia tấn công trong tình huống đá phạt góc của Nhật Bản.

Có bàn thắng dẫn trước để giải tỏa sức ép về tâm lý, các cầu thủ Nhật Bản càng hưng phấn và tiếp tục lấn lướt trong phần còn lại của hiệp 1. Sang hiệp 2, Australia đẩy đội hình lên rất cao để tổ chức tấn công nhằm tìm kiếm bàn gỡ hòa, nhưng điều này chỉ giúp tô điểm khả năng phòng ngự phản công tuyệt vời của Nhật Bản. Đội bóng đến từ xứ sở mặt trời chủ động chia cắt các mũi nhọn của đối phương và sẵn sàng tổ chức các đợt phản công tốc độ cao khi thấy có cơ hội.

Càng về cuối trận, kịch tính càng lên cao trào. Thế trận diễn ra cởi mở và thậm chí, khi trận đấu chỉ còn khoảng 8 phút thì Australia đã đưa được bóng vào lưới Nhật Bản nhưng họ không thể ăn mừng khi trọng tài Qin Liang không công nhận bàn thắng vì lỗi việt vị. Không có bàn thắng nào được ghi thêm cho tới khi trận đấu kết thúc. Chiến thắng 1-0 là đủ để Nhật Bản lần đầu lên ngôi vô địch châu Á.

Đây cũng là lần đầu tiên Nhật Bản giành chức vô địch Asian Cup nữ và thành công này tiếp tục chứng tỏ vị thế số 1 của họ tại châu Á. Trong khi đó, Australia dù bị Nhật Bản tước ngôi vô địch châu Á nhưng với màn trình diễn đã thể hiện từ đầu giải, họ xứng đáng được coi là đối trọng lớn của Nhật Bản trên bản đồ quyền lực của bóng đá nữ châu Á.

Đội hình thi đấu
Nhật Bản: Fukumoto, Saori, Iwashimizu, Mizuho, Aya, Nahomi, Sawa, Emi (Yura, 75’), Takase (Michi, 65’), Megumi (Chinatsu, 83), Rumi, Yuri.
Australia: William, Alleb, Clare, Knight, Emily (Laura, 60’), Lisa, Allana (Tameka, 72’), Catley, Gorry, Samantha, Heyman.

baobongda.com.vn

Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Người đẹp Cần Thơ đăng quang Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2014
Vượt qua 28 thí sinh còn lại ở vòng chung kết, người đẹp Đặng Thu Thảo đến từ Cần Thơ đã đăng quang ngôi vị Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2014 trong đêm chung kết diễn ra vào tối 25.5 tại thành phố Phan Thiết (Bình Thuận).
26/05/2014
Quý cô văn phòng duyên dáng ngày nắng hạ
Nắng hạ là bộ sưu tập mà Rosy Belle đã ấp ủ từ rất lâu với cảm hứng về mùa hè của xứ sở nhiệt đới gió mùa. Từ những chiếc lá và cánh hoa vươn mình trong ánh nắng.
26/05/2014
Atletico và Diego Simeone: Kẻ chiến bại vĩ đại
Không thể lên ngôi vô địch Champions League nhưng đoàn quân HLV Simeone có thể ngẩng cao đầu với những gì họ thể hiện tại Da Luz (Lisbon). Với người hâm mộ bóng đá thế giới, Atletico thực sự là kẻ chiến bại vĩ đại.
26/05/2014
Hải Phòng gục ngã trước Quảng Nam trên sân nhà
Được đánh giá cao hơn và có lợi thế sân nhà, nhưng Hải Phòng đã bất lực trong việc tìm kiếm bàn thắng, chấp nhận thất bại với tỷ số 0-2 trước tân binh Quảng Nam...
26/05/2014