Chelsea lật ngược thế cờ ở Champions League

07:39, 15/03/2012

Chiến thắng 4-1 sau 120 phút tối qua giúp đội chủ sân Stamford Bridge sửa chữa mọi sai lầm ở lượt đi, và giành vé vào tứ kết với chiến thắng tổng 5-4.


Trời về đêm ở London, nhiệt độ xuống thấp và mây mù giăng kín. Nhưng Stamford Bridge không hề lạnh lẽo. Bởi, John Terry, Didier Drogba… và các đồng đội đã đốt nóng cầu trường bằng một trận đấu của tinh thần sinh tử với ý chí quyết tâm và đoàn kết – những yếu tố quan trọng hoàn toàn không có dưới thời Andre Villas-Boas trước đây.

Trong hiệp một hy vọng đã được Drogba nhen nhóm bằng bàn mở tỷ số, trước khi Terry ghi bàn thứ hai cho Chelsea ngay đầu hiệp hai.

Một thoáng bất cẩn ở hệ thống phòng ngự đã khiến đội chủ nhà phải nhận bàn thua sau cú dứt điểm của Gokhan Inler, và nỗi âu lo lại bao trùm lên họ. Nếu tỷ số được giữ nguyên, Napoli sẽ giành quyền đi tiếp.

Tuy nhiên, quả phạt đền thành công của Frank Lampard sau đó đã buộc hai đội phải đá hiệp phụ, để rồi Branislav Ivanovic xuất hiện như một người hùng với pha ghi bàn quý như vàng trong hiệp phụ thứ hai.

Sau khi trận đấu kết thúc, HLV tạm quyền Roberto di Matteo lao vào sân ôm ghì lấy bất cứ cậu học trò nào ông nhìn thấy trước mặt. Đây là chiến thắng thứ ba trong trận cầm quân thứ ba của Di Mateo kể từ khi được chỉ định thay thế Villas-Boas. Trước đó, Chelsea đã đánh bại Birmingham ở trận đá lại Cup FA, và vượt qua Stoke City tại Ngoại hạng Anh.

Phía trên khán đài, mây mù che mờ khu VIP nhưng ai cũng có thể đoán được ông chủ của Chelsea, Roman Abramovich, đang vui sướng cỡ nào. Champions League vốn là đấu trường ưu tiên số một của tỷ phú người Nga, và nếu Chelsea cứ chơi với tinh thần như thế này giấc mộng bá vương của Abramovich hoàn toàn có cơ sở hồi sinh.

HLV Di Mateo ôm chầm lấy Drogba.
HLV Di Mateo ôm chầm lấy Drogba.

Giành chiến thắng 3-1 trên sân nhà ở lượt đi, về lý thuyết Napoli có quá nhiều lựa chọn trong trận đấu quyết định tối qua. Bởi những gì họ cần đơn giản chỉ là một trận hòa, thậm chí thua với cách biệt một bàn cũng chẳng sao.

Tinh thần thoải mái giúp đội bóng đến từ Italy tự tin nhập trận. Họ không chọn lối chơi phòng ngự thụ động, và thường xuyên dâng cao tấn công nhằm kìm hãm khả năng phát triển thế trận của Chelsea.

Thế cuộc hoàn toàn có thể đã đi theo hướng khác, nếu cú sút của Marek Hamsik ở đầu trận không bị cái chân của Petr Cech chặn lại, hoặc Edinson Cavani dứt điểm thành công – thay vì đưa bóng ăn vào mặt bên của lưới - sau đường chuyền như đặt của Christian Maggio.

Cech sau đó không ít lần lại phải giật mình với các pha dứt điểm của Ezequiel Lavezzi và Hamsik.

Thế trận đuối hơn đối thủ nhưng bản lĩnh cùng một chút may mắn đã giúp Chelsea đứng vững, trước khi tìm được sự hiệu quả trong các đợt tấn công để lần ra con đường chiến thắng. Phút 29, từ đường chuyền của Ramires, Drogba bật cao đánh đầu qua người thủ thành Morgan de Sanctis mở tỷ số.

Nếu như tối qua Chelsea thất bại, lỗi lớn chắc chắn thuộc về hàng thủ - nơi David Luiz thường mất tập trung, còn John Terry có vẻ như chưa hoàn toàn bình phục sau ca phẫu thuật đầu gối.

Trước khi hiệp một kết thúc, Napoli có thêm ít nhất hai cơ hội ngon ăn nhưng cả hai cầu thủ đều ghi bàn ở lượt đi là Cavani rồi Lavezzi đều không tận dụng thành công.

Napoli đã chơi không tệ, nhưng thiếu chút may mắn và Chelsea quá quyết tâm.
Napoli đã chơi không tệ, nhưng thiếu chút may mắn và Chelsea quá quyết tâm.

Sau giờ nghỉ, Chelsea biết rằng không thể chờ đợi như trong hiệp một. Họ buộc phải tổ chức tấn công sớm để tìm thêm bàn thắng. Và ngay trong đợt lên bóng đầu tiên, đội chủ nhà đã kiếm được phạt góc và từ đây Terry đã bật cao đánh đầu vào góc xa nhân cách biệt lên thành 2-0, một tỷ số nếu được giữ nguyên sẽ giúp Chelsea đi tiếp.

Napoli tất nhiên không chịu để yên. Họ dồn lên tấn công quyết liệt, khiến khung thành Chelsea liên tục chao đảo. Có thời điểm khoảng 4 phút, bóng chỉ lăn bên phần sân đội chủ nhà.

Sức ép đó khiến điểm yếu nhất của Chelsea – hàng thủ - bộc lộ sai sót. Phút 55, Terry đánh đầu phá bóng, đưa cơ hội đến với Inler lúc đó không có ai kèm. Từ cự ly chừng 15 mét, cầu thủ đội khách khống chế bằng ngực rồi tung ra cú dứt điểm quyết đoán trước khi hai cái bóng áo xanh kịp ập đến, khiến thủ thành Cech chỉ biết đứng nhìn.

Lại buộc phải tìm thêm bàn thắng, HLV Di Matteo quyết định đưa Fernando Torres vào thay thế Daniel Sturridge. Sức ép dần được đẩy ngược trở lại, về phần sân Napoli. Trong tình huống chạm bóng đầu tiên Torres đã tạo điều kiện cho Ivanovic dứt điểm trong cấm địa, nhưng bóng tìm đúng đến vị trí của thủ thành De Sanctis.

Đến phút 75, niềm vui cũng chịu trở lại với Chelsea khi đội chủ nhà kiếm được một quả phạt đền do Andrea Dossena, cầu thủ vào thay Maggio chấn thương, để tay chạm bóng trong cấm địa. Lampard đã không bỏ lỡ, với một cú sút cực mạnh cao hơn tầm đổ người của thủ thành De Sanctis nâng tỷ số lên 3-1.

Niềm tin đang trở lại với Chelsea.
Niềm tin đang trở lại với Chelsea.

Hòa 4-4 sau hai lượt trận, hai đội buộc phải đá hiệp phụ.

Cơ hội sớm tìm đến với cả hai đội, nhưng Ivanovic đánh đầu chệch cột, còn Hamsik sút bóng vọt xà. Cơ hội đáng kể nhất thuộc về Torres, ở phút thứ 100. Từ đường chuyền dài của Drogba, thủ môn của Napoli mắc lỗi lên cao để tiền đạo đội chủ nhà có cơ hội dứt điểm. Nhưng bóng ra ngoài dù khung thành đã bỏ trống.

Tuy nhiên, trước khi hiệp phụ thứ nhất kết thúc, Chelsea đã có bàn thắng vượt lên, khi Ivanovic dứt điểm tung nóc lưới sau đường chuyền sệt của Drogba nâng tỷ số lên 4-1.

Đây cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu, bởi trong 15 phút hiệp phụ thứ hai, Napoli đã không thể tìm ra khe hở nào trước một Chelsea thi đấu kinh nghiệm và chắc chắn.

Như vậy, suốt 16 năm qua vẫn có ít nhất một đội bóng Anh góp mặt ở tứ kết Champions League.

Đội hình thi đấu

Chelsea: Cech, Ivanovic, Cole, David Luiz, Terry (Bosingwa - 98' ), Essien, Ramires, Lampard, Mata (Malouda - 95' ), Drogba, Sturridge (Torres - 63' ).

Bàn thắng: Drogba 29', Terry 48′, Lampard (pen) 75′, Ivanovic 105′

Napoli: De Sanctis, Aronica (Eduardo Vargas - 110' ), Campagnaro, Zuniga, Cannavaro, Maggio (Dossena - 36' ), Hamsik (Pandev - 106' ), Gargano, Inler, Cavani, Lavezzi.

Bàn thắng: Inler 55'


vnexpress.net

Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Sơ mi công sở giản dị dưới nắng tháng Ba
Tháng Ba đẹp nhưng cũng thật kiêu kì và đỏng đảnh, vẫn còn một chút lạnh trên đất trời xứ Bắc, một chút nắng gắt gỏng báo hiệu mùa hè nắng cháy phương Nam - khí hậu khác biệt khiến chị em băn khoăn khi lựa chọn cho mình những món đồ phù hợp.
14/03/2012
Inter thắng nghẹt thở, nhưng vô nghĩa
Ghi hai bàn thắng, nhưng bàn thua vì một khoảnh khắc mất tập trung ở phút 92 khiến thắng lợi 2-1 của Inter thành vô nghĩa. Hòa 2-2, Marseille đi tiếp nhờ luật bàn thắng sân khách.
14/03/2012
Hai đội bóng của Hà Giang thi đấu xuất sắc tại Hội khỏe Phù đổng lần thứ VIII, khu vực I - 2012
HGĐT- Tích cực chuẩn bị cho Hội khỏe phù đổng toàn quốc lần thứ VIII khu vực I đang diễn ra tại Phú Thọ, vừa qua hai đội bóng đá của tỉnh ta gồm đội nhi đồng và đội U15 đã thi đấu xuất sắc tại đây. Xuất sắc nhất là đội bóng đá nhi đồng.
13/03/2012
Giao hữu 2 câu lạc bộ bóng đá Liên Sở, ban, ngành Hà Giang và Cựu sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội
HGĐT- Chiều 11.3, tại sân vận động C10 thành phố Hà Giang đã diễn ra trận đấu giao hữu giữa 2 câu lạc bộ (CLB) bóng đá Liên Sở, ban, ngành Hà Giang và CLB Cựu sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội.
12/03/2012