Thắng dễ Aston Villa, Man City đòi lại ngôi đầu từ tay Man United

08:09, 13/02/2012

Man City đã có chiến thắng nhẹ nhàng trước Aston Villa ngay tại Villa Park để đòi lại ngôi đầu bảng Premier League từ tay đại kình địch Man United.


Với áp lực buộc phải thắng, Man City đẩy cao đội hình tấn công ngay từ đầu dù phải làm khách đến Villa Park. Phút thứ 2, các học trò của HLV Mancini đã tạo được cơ hội ngon ăn khi James Collins để Silva có được bóng rồi chuyền cho Aguero dứt điểm khá căng. Nhưng rất may cho Aston Villa khi bóng lại đi đúng vào vị trí mà Given đã chọn.

Man City vẫn duy trì sức ép những phút tiếp theo. Trong 10 phút đầu tiên, đội khách kiểm soát bóng lên đến 78%. Mãi đến phút 18, chủ nhà mới tạo ra cơ hội đáng chú ý đầu tiên với cú đánh đầu của Dunne nhưng Joe Hart đã dễ dàng tóm gọn. Ngay sau đó, Man City có lời đáp trả với pha đi bóng kĩ thuật rồi dứt điểm của David Silva nhưng bóng đi chưa đủ mạnh để hạ gục thủ môn Given.

Sức ép của Man City đặt lên khung thành Aston Villa ngày càng tăng. Phút 20, Barry có sú sút xa khá căng khiến Given phải mất đến 2 nhịp mới giữ bóng thành công. Ít phút sau, Adam Johnson tung cú sút hiểm hóc sở trường ở cự ly chừng 20m. Khi mà Given đã bất lực thì cột dọc lại từ chối bàn thắng của đội khách.


 

Phút 34, lại là Johnson có pha đi bóng kĩ thuật rồi chuyền cho Aguero dứt điểm. Lần này, Given tiếp tục bó tay nhưng Alan Hutton đã lui về kịp thời phá bóng ngay trên vạch vôi.

Cho đến giờ nghỉ giải lao, đội khách dù hoàn toàn ép sân nhưng vẫn không tài nào có được bàn thắng trước lối chơi phòng ngự của chủ nhà.

Bước sang hiệp 2, Man City dường như cho cả đội hình dâng lên tấn công. Phút 61, Kompany trong một tình huống lên tham gia tấn công có pha đánh đầu uy lực về phía Aston Villa nhưng Collins đã cản phá đúng lúc. Vài phút sau, đến lượt các hậu vệ khác của City là Lescott, Zabaleta, Kolarov liên tiếp đe dọa hàng thủ đội chủ nhà.

Trước sức ép dữ dội của Man City, cuối cùng thì Aston Villa cũng phải sụp đổ. Phút 62, xuất phát từ một tình huống phạt góc, Gareth Barry đánh đầu chiến thuật cho Lescott volley cận thành dũng mãnh khiến mành lưới của chủ nhà phải rung lên.

Khi thế bế tắc đã được giải tỏa, Man City thi đấu trở nên thanh thoát hơn. Họ chút nữa đã có bàn thắng gia tăng cách biệt nếu Aguero dứt điểm tốt hơn sau đường kiến tạo của Johnson.

Thời gian trận đấu dần trôi về những phút cuối, lúc này Aston Villa mới cố gắng tấn công hòng có bàn thắng gỡ hòa nhưng gần như không làm gì được trước sức mạnh vượt trội của Man City. Trong khi đó, đội khách chủ động hạ nhịp độ trận đấu xuống nhằm bảo toàn chiến thắng mong manh.

Cơ hội đã đến với Aston Villa trong ít phút cuối cùng. Nhưng lần lượt Cuellar và đặc biệt là Darrent Ben không thể tận dụng thành công. Cũng không thể không nhắc đến pha cứu nguy tuyệt vời của Joe Hart trước pha dứt điểm trong vòng cấm của Bent.

Trận đấu kết thúc và Man City đã có được 3 điểm trọn vẹn để trở lại vị trí quen thuộc: ngôi đầu bảng Premier League.

Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Barca: Điều phải đến đã đến
Không một đế chế nào có thể tồn tại vĩnh viễn, không đội bóng nào có thể mãi mãi bất khả chiến bại, Barca cũng không phải là một ngoại lệ.
13/02/2012
16h10, HA.GL-Hà Nội (VTV3): Ẩn số Tuấn Mạnh
Những sai lầm ngớ ngẩn mang tính hệ thống của thủ môn U23 QG Tuấn Mạnh đang khiến dư luận lo lắng tài năng của anh sẽ “chột”, như không ít “người gác đền” được coi thần đồng của bóng đá VN nhưng tài năng đứt đoạn.
11/02/2012
Đa dạng cách mix quần tây màu đen
Đã qua rồi cái khái niệm 'chiếc quần tây đen cứng nhắc chỉ có thể mix cùng sơ mi kín cổng màu trắng'. Thế giới quần tây của phái đẹp văn phòng ngày một đa dạng với các style mẫu mốt và màu sắc và ngay cả kiểu quần tây màu đen cũng vậy.
10/02/2012
Ba chân sút có thành tích dứt điểm tệ nhất Ngoại hạng Anh
Bên cạnh những tiền đạo đang tỏa sáng rực rỡ như Persie, Demba Ba, Rooney,... thì giải Ngoại hạng Anh vẫn còn đó những cái chân sút đang chìm dần vào sự quên lãng, đơn giản chỉ vì họ không thể làm tròn nhiệm vụ của một tiền đạo, đó là ghi bàn và giúp đội nhà chiến thắng.
10/02/2012