Công an Xín Mần làm theo lời Bác

17:13, 28/03/2011

HGĐT- Đầu năm 2011 tôi về Xín Mần trong không gian mùa Xuân miền Tây ấm áp. Tết yên vui, no ấm và bình yên là nhận xét đánh giá của đồng bào trong mùa lễ hội đầu tiên trong năm mới. Chị Giàng Thị Xay, vợ của anh Sùng Nù Sấn, Trưởng Công an thị trấn Cốc Pài cho biết: Tết đến, Xuân về nhà nhà tụ hội đông vui còn chồng chị thì bám riết đêm ngày cùng lực lượng an ninh để cho Tết yên, Tết ấm trong mọi gia đình.


Anh Sấn cho rằng muốn có Tết yên vui, gia đình đầm ấm thì lực lượng công an phải tăng cường các hoạt động tuần tra, canh gác, đề phòng, tránh bị động trong bất kỳ tình huống nào. Việc hình thành đô thị mới là sự đi cùng với các hoạt động kinh tế – xã hội gia tăng. Sự gia tăng trong phát triển thường nảy sinh nhiều các hình thức tội phạm trong mọi lĩnh vực, ngõ ngách của đời sống. Cho nên việc nâng cao cảnh giác trấn áp tội phạm đi cùng với công tác dân vận tuyên truyền tốt, hòa giải tốt trong tổ đội, khu phố là biện pháp bảo vệ an ninh, an toàn xã hội hữu hiệu của lực lượng công an nhân dân.


Trong năm 2010, lực lượng công an thị trấn đã làm tốt công tác phối kết hợp với Đảng ủy, chính quyền cơ sở, cùng các tổ hội, nhân dân khu phố liên kết và mở rộng các hoạt động tuyên truyền pháp luật, học tập tư tưởng, đường lối của Đảng, phổ biến các chính sách của Nhà nước, tạo ra các giao lưu văn hóa thân thiện, cởi mở và chia sẻ thông tin với nhau để cùng xây dựng cuộc sống bình yên ở khu dân cư, thúc đẩy các hoạt động kinh tế. Theo anh Sấn, làm cho người người hiểu biết, chia sẻ sẽ tạo ra sự đồng thuận, tình yêu thương giúp đỡ nhau trong cuộc sống để cùng phát triển. Qua tìm hiểu thực tế tại thị trấn Cốc Pài trong vài năm gần đây kinh tế phát triển, người tứ xứ về làm ăn, nhưng nhờ các giải pháp phòng ngừa từ xa của lực lượng công an cơ sở nên tình hình chính trị, trật tự xã hội luôn ổn định, không xảy ra tình trạng trộm cắp hoặc mất đoàn kết trong và ngoài khu phố. Trinh sát Lèng Văn Dui tâm sự: Theo nguyên tắc cơ bản của lực lượng chính là nắm chắc, mọi tình hình biến động trong đời sống xã hội để có các giải pháp ngăn chặn. Thực tế trên địa bàn Xín Mần và dọc theo tuyến hành lang biên giới đã có một thời gian xảy ra nhiều tình hình phức tạp. Trong số đó có tình trạng kích động di dịch cư tự do, theo đạo giáo, trộm cắp tài sản và có những biểu hiện móc nối hòng chống phá cách mạng... làm lính trinh sát an ninh đòi hỏi phải tập hợp được lòng tin quần chúng nhân dân. Từng bước xây dựng thế trận vững chắc ngay trong lòng dân để cho “tai, mắt” của Đảng nhìn thấy, nhìn rõ địch hoặc âm mưu của chúng từ xa, thậm chí rất xa để: Đón lõng, để khống chế vô hiệu hóa chúng. Nói về công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, Trưởng Công an huyện Lê Văn Canh cho biết: Tuân thủ tuyệt đối 6 Điều dạy của Bác đối với lực lượng Công an Nhân dân: Tự mình nghiêm túc thực hiện đúng pháp luật, điều lệnh của công an đề ra; biết tôn trọng, lễ phép với nhân dân để tự răn mình, học hỏi nhân dân và lắng nghe những điều tốt làm cho lực lượng trong sạch, vững mạnh từ mỗi cán bộ chiến sỹ, làm cho cả tập thể, cả lực lượng công an vững mạnh toàn diện. Luôn nắm chắc tình hình, các chỉ thị, nghị quyết cấp trên, có phương pháp học tập, rèn luyện tốt và tạo ra lối sống lành mạnh, tác phong trang nghiêm, cuộc sống chan hòa với nhân dân được dân tin, dân yêu. Trong mọi công việc phải nêu cao tinh thần vượt khó, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Tham mưu chính xác, kịp thời để có các giải pháp đấu tranh, phòng ngừa hiệu quả. Đội trưởng đội Điều tra trật tự xã hội Đỗ Đức Phương thổ lộ:Làm công tác điều tra phá án cực kỳ khó khăn và cũng cực kỳ mỏng manh và “một bên là lẽ phải, một mảy may là tội phạm. Và người lại một bên là “công” và bên kia là “tội đồ” nếu người cán bộ điều tra không “tự” nghiêm túc với bản thân. Tôi hiểu cái mỏng manh” trong đấu tranh phá án, phòng chống tội phạm nhất là tội phạm về kinh tế. Đã có không ít cán bộ, chiến sỹ “không giữ nổi mình” khi vật chất, tiền bạc... cám dỗ. Và thực tế cũng không thiếu chỗ này, chỗ kia có án oan sai, nhầm lẫn. Đỗ Đức Phương cho biết: Điều tra trước hết đòi hỏi sự tận tâm của cán bộ, sự hiểu biết nghiệp vụ và “cái tâm” trong sáng của người làm công tác điều tra, ngăn chặn tội phạm. Trong năm 2010 đã có 33 vụ án hình sự phát hiện được xử lý đúng pháp luật. Nhiều vụ án xâm canh, xâm cư, di dịch cư tự do trong nội địa, vùng giáp biên được ngăn chặn đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội. Ngoài ra còn nhiều vụ án mới nhen nhóm của các thế lực phản động cấu kết, lôi kéo ra ngoài cũng bị, lực lượng công an, an ninh kết hợp với chính quyền các cấp phát giác, ngăn ngừa kịp thời, giữ vững tình hình an ninh Quốc gia, an ninh nội địa. Nhiều vụ trộm cắp tài sản nhân dân trong năm qua cũng bị lực lượng công an Xín Mần phối hợp với chính quyền cơ sở tóm gọn, đem lại sự bình yên trong đời sống xóm bản, trong dân. Đánh giá về kết quả công tác an ninh, cảnh sát Xín Mần trong việc học – làm theo lời Bác, Bí thư Huyện ủy Xín Mần Dương Minh Hòa khẳng định: Cùng với toàn Đảng, quân, dân huyện ra sức thi đua lao động sản xuất, học tập, rèn luyện, thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí xây dựng Xín Mần ngày càng giàu đẹp, thì lực lượng công an huyện đã làm rất tốt công tác tham mưu, bảo vệ chính trị nội bộ, đấu tranh ngăn chặn, phòng ngừa tội phạm bảo vệ Đảng, chính quyền, mang lại sự bình yên trong cuộc sống nhân dân. Trong năm 2010 vừa qua, lực lượng công an Xín Mần đã làm tốt công tác an ninh, trật tự, góp phần tích cực vào thành công Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XV, trở thành lực lượng công an điển hình của tỉnh Hà Giang trong mọi phong trào, đặc biệt là phong trào “Học- làm theo Bác kính yêu”.


Trao đổi nghiệp vụ tham mưu trong lĩnh vực văn phòng, Đội trưởng Lương Xuân Lìn cho biết: Làm cán bộ văn phòng đòi hỏi sự tỉ mỉ, cặn kẽ và hiểu biết tình hình chính xác, nhạy bén, nhanh... để tham mưu chuẩn xác trong mọi tình huống, có các phương án “đánh án” hiệu quả và tham mưu kịp thời. Cạnh đó còn đề ra các phương án phối hợp hành động giữa các lực lượng trong: Biên phòng, quân sự, các đoàn thể ở chính quyền các cấp để có các giải pháp chia sẻ thông tin, bám nắm, phân tích tình hình để cùng ứng phó, đề phòng và cần thiết sẽ đưa ra các phương án phối hợp tổng lực để bảo vệ an toàn cho Đảng, cho dân trong mọi tình huống không để bất ngờ. Cùng với lực lượng cảnh sát năm qua, Công an huyện Xín Mần đã làm tốt công tác đảm bảo an toàn giao thông trong các dịp lễ, Tết và các kỳ cuộc hội nghị, hội thảo được tổ chức trên địa bàn, góp phần vào thắng lợi chung.


Trò chuyện với Thượng tá Lê Văn Canh Trưởng Công an huyện Xín Mần mới biết quê anh ở Mỹ Đức, Hà Tây cũ, nay là Hà Nội: Học ở Học viện Cảnh sát Lương Sơn (Hòa Bình) ra trường 1985 đầu quân vào Hoàng Su Phì. Đầu năm 2003 vào Xín Mần cho đến nay. Được biết vợ anh là cô giáo ở Hùng An (Bắc Quang) và 2 đứa con yêu. Đứa con gái cả thương bố, nhưng lại “yêu mẹ” nên theo nghề mẹ. Đứa con trai theo nghề cha. Tâm sự: ...tôi chỉ mỗi điều rất thương vợ, thương con. Còn yêu chẳng được bao nhiêu. Với con mình chỉ có “công đẻ”, con nuôi nấng “đổ tại” cho vợ hết. Đành chia sẻ vậy. Nghề bảo vệ dân, bảo vệ nước trong thời nào chả thế. Thiết nghĩ với lực lượng công an, sự bình yên trên từng thôn bản, xóm làng, chính là sự thanh bình trong lòng họ và một chân lý, một tư tưởng rất đỗi giản dị mà sinh thời Bác Hồ có căn dặn, ước muốn: Đó là cơm ăn, áo mặc, sự học hành cho mỗi người dân.


NHẬT HỒNG

Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Người bác sỹ về bản vùng cao
HGĐT- Là chàng trai quê tận huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hoá, nhưng bác sỹ trẻ Đỗ Ngọc Dũng lại lên công tác ở Hà Giang và về “cắm bản” tại xã Lao Chải, huyện Vị Xuyên. Càng ngạc nhiên hơn khi bác sỹ trẻ này về công tác ở 2 xã khó khăn thì chỉ sau một thời gian ngắn, cả 2 xã đều được công nhận Chuẩn quốc gia về Y tế.
25/02/2011
Huyền An – HTX hướng về cộng đồng
HGĐT- Nguyễn Tháp Huyền sinh ra trong một gia đình đông anh em. Trải qua một thời gian dài trong quân ngũ đóng quân trên mảnh đất miền Tây nghèo khó, khi ra quân Nguyễn Tháp Huyền ở lại Xín Mần tìm cách làm ăn rồi thành lập HTX Huyền An năm 2004. HTX đã giải quyết việc làm cho 150 lao động thường xuyên và gần 50 lao động thời vụ.
24/01/2011
Cá nhân điển hình ở một đơn vị xuất sắc
HGĐT- Với gần 30 năm phục vụ cho Ngân hàng No&PTNT Hà Giang, anh Phạm Ngọc Thắng hiên là Giám đốc Ngân hàng No&PTNT Vị Xuyên đã từng bước cùng với ngân hàng vượt qua nhiều khó khăn để vươn lên, góp phần khẳng định tên tuổi của một đơn vị ngân hàng có uy tín tại địa phương.
23/03/2011
Bác sỹ Vũ Mạnh Hà, gương mặt trẻ xuất sắc
HGĐT- Được kết nạp Đảng từ thời sinh viên, sau khi tốt nghiệp đại học, năm 2003 bác sỹ Vũ Mạnh Hà được nhận về công tác tại Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) tỉnh. Nhưng, với tinh thần xung kích, anh lập tức lên đường tham gia phục vụ công tác phân giới cắm mốc tại những địa bàn biên giới khó khăn trong suốt 2 năm từ 2004 - 2006.
23/02/2011