Xuân về nắng ấm Hà Giang

08:35, 29/01/2013

HGĐT- Những ngày cuối năm này, cái rét của miền địa đầu tổ quốc dường như dịu bớt bởi một mùa xuân mới đang đến rất gần với nhiều phấn khởi về một năm nỗ lực vươn lên, gặt hái nhiều thành tựu trong phát triển KT – XH, XĐGN của Đảng bộ, nhân dân các dân tộc Hà Giang.


Niềm vui như nhân lên khi chúng ta được đón chào đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam cùng Đoàn công tác gồm nhiều bộ, ngành T.Ư lên thăm và làm việc với tỉnh ta. Tình cảm biết bao khi mỗi lần lên với Hà Giang, các hoạt động của Chủ tịch nước đều hướng về những nơi khó khăn, về đồng bào, đồng chí, chiến sỹ với sự sẻ chia đầy ấm áp...

 


Chủ tịch nước Trương Tấn Sang động viên bà con các dân tộc xã Bằng Lang (Quang Bình) tích cực XĐGN.


Không băng zôn, không cờ hoa và giảm tối đa các thủ tục đón tiếp, đó là mong muốn đầy giản dị của Chủ tịch nước khi đến với Hà Giang. Vì thế, việc đón nguyên thủ Quốc gia tại trung tâm huyện Bắc Quang thay vì tổ chức đón tại Cầu Trì như thường lệ, như làm tăng thêm tình cảm gần gũi và sự quan tâm đặc biệt của Chủ tịch nước đối với mảnh đất địa đầu còn gặp nhiều khó khăn. Trong chuyến công tác lần này, Chủ tịch nước đã dành nhiều thời gian đến thăm, làm việc tại các huyện Bắc Quang, Quang Bình và huyện Xín Mần. Có thể nói, chuyến công tác của Chủ tịch nước tại Hà Giang trong dịp áp Tết nguyên đán này, ngoài việc nắm bắt tình hình phát triển chung của tỉnh, về chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới của tỉnh thì Chủ tịch nước giành sự quan tâm đặc biệt đến những vùng mà đời sống của đồng bào vẫn còn gặp nhiều khó khăn, vùng cao, biên giới, quan tâm đến đời sống đồng bào và công nhân vùng phát triển cây cao su ở Hà Giang... Chính bởi tình cảm gần gũi ấy, tại những địa điểm Chủ tịch nước đến thăm từ xã Bằng Lang (Quang Bình), Khuôn Lùng, Xín Mần, thị trấn Cốc Pài (Xín Mần), đông đảo cán bộ, bà con các dân tộc đã phấn khởi vây quanh Chủ tịch nước trong ngập tràn niềm vui và niềm vinh dự được gặp, được bày tỏ nhiều tâm tư, tình cảm với người đứng đầu đất nước. Chủ tịch nước bày tỏ, đây không phải là lần đầu tiên Chủ tịch đến với Hà Giang nói chung và huyện Xín Mần, huyện Bắc Quang nói riêng. Tại những nơi đến thăm, trước tình cảm mà đồng bào, cán bộ, chiến sỹ dành cho mình, khiến Chủ tịch nước hết sức cảm động...

 

Trong không khí phấn khởi và cởi mở, Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh thay mặt cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc Hà Giang bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước sự quan tâm của T.Ư nói chung và của cá nhân Chủ tịch nước nói riêng đối với Hà Giang. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy thay mặt cho địa phương nói lên những khó khăn của Hà Giang khi vẫn là một trong những địa phương nghèo nhất cả nước, nơi thoát khỏi chiến tranh muộn, nơi có nhiều đồng bào Mông nhất cả nước, nơi đất ít, đá nhiều, nước ít... Bí thư Tỉnh ủy bày tỏ, năm 2013 là năm giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, một năm sẽ có nhiều khó khăn đặt ra. Vì thế, Đảng bộ Hà Giang mong muốn Chủ tịch nước ủng hộ cho BTV Tỉnh ủy Hà Giang được báo cáo Bộ Chính trị, được T.Ư ủng hộ cho xây dựng Hà Giang trở thành vùng trọng điểm du lịch quốc gia. Nếu được quy hoạch và phát triển tốt, Hà Giang sẽ trở thành cầu nối chuyển tiếp giữa Đông và Tây bắc, vùng lõi của Việt Bắc để tạo điều kiện cho sự phát triển của địa phương, hòa nhập với sự phát triển của cả nước. Tiếp thu đề xuất của Hà Giang, Chủ tịch nước hoan nghênh chủ trương phát triển du lịch ở Hà Giang và lưu ý, muốn làm tốt điều này, cần phải thực hiện tốt các nhiệm vụ trước mắt như phát triển rừng để ứng phó với biến đổi khí hậu, môi trường, phải phát triển hoa như vùng Đà Lạt; cần phải có thêm nguồn nước sinh hoạt phục vụ cho du lịch; phát triển đàn bò hàng hóa, thúc đẩy thương mại, phát huy thế mạnh của vùng Cao nguyên đá. Thời gian tới, đường cao tốc Hà Nội – Lào Cai sẽ hoàn thành, do đó cần mở những tuyến đường nối với đường cao tốc để thúc đẩy giao thương và du lịch... Nói về vấn đề xây dựng nông thôn mới, một trong những điều mà Chủ tịch nước nhấn mạnh, đó là: Xây dựng nông thôn mới không phải chỉ là bê tông hóa, là điện sáng trưng mà trước hết phải quan tâm hàng đầu cho đầu tư sản xuất, sản xuất là cái gốc nên phải dồn tối đa nguồn lực vào đây. Phải chăm lo cuộc sống cho người dân, làm sao để người dân được no bụng trước, sau đó mới tính đến chuyện làm đẹp...

 

Đến thăm vùng sản xuất cao su tại thôn Hạ, xã Bằng Lang (Quang Bình), Chủ tịch nước rất phấn khởi khi được nghe lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam và những cán bộ, công nhân Công ty CP cao su Hà Giang báo cáo về tình hình triển khai trồng thử nghiệm các giống cao su chịu lạnh với sự phát triển rất tốt. Từ đây, đang lóe lên hy vọng mới cho triển vọng phát triển cây cao su ở Hà Giang. Chủ tịch nước đã ân cần thăm hỏi, động viên cán bộ, công nhân viên công ty CP Cao su Hà Giang và bà con trong vùng cần tiếp tục vượt qua khó khăn và nhấn mạnh: Điều quan trọng là cần phải có quyết tâm vươn lên, không để tâm lý chán nản làm mất hy vọng, không nên khoanh tay ngồi chờ, đó mới là thái độ cách mạng. Chủ tịch nước cho rằng, bên nước bạn Trung Quốc gần với Hà Giang đã phát triển được cây cao su rất tốt, các tỉnh Tây Bắc cũng đã phát triển cây cao su khá tốt thời gian qua. Vấn đề là ở vùng Đông Bắc chúng ta phải lựa chọn giống gì cho phù hợp. Tin tưởng trong một vài năm tới, Hà Giang sẽ xác định được vùng trồng cao su và giống cao su phù hợp, khi đó chúng ta sẽ tìm ra phương thức tốt nhất để XĐGN cho bà con nơi đây...

 

Rời vùng trồng cao su Quang Bình, Chủ tịch nước và Đoàn công tác tiếp tục đến với huyện Xín Mần. Con đường vượt qua Đèo Gió ngoằn nghoèo và hun hút mây nói lên một miền Tây đầy gian khó. Thế nhưng, dù phải xuất phát từ Thủ đô Hà Nội từ sáng sớm để lên với Hà Giang, nhưng dường như trước tình cảm đón chào của người dân miền Tây đã làm cho Chủ tịch nước vơi bớt mệt mỏi. Xín Mần có lẽ là nơi để lại nhiều ấn tượng nhất đối với Chủ tịch nước, bởi Chủ tịch đã từng lên thăm và làm việc tại đây. Nhiều kỷ niệm đẹp, nhưng hơn cả, Chủ tịch nước đã dành cho miền đất Xín Mần những tình cảm đặc biệt khi là người giới thiệu cho một số công ty lớn lặn lội đến đây để đầu tư xây dựng một mô hình hỗ trợ cho huyện trong công cuộc XĐGN. Công ty CP phát triển Xín Mần được ra đời cùng với khẩu hiệu hết sức tình người đó là “Tất cả chỉ là tạm thời, tình người mới là vĩnh cửu”. Chủ tịch nước khi đến thăm Công ty tại thị trấn Cốc Pài đã khen ngợi, không chỉ bởi một khẩu hiệu hay mà cách làm của Công ty CP phát triển Xín Mần đã trở thành một mô hình tiêu biểu trong việc giúp huyện nghèo thuộc diện 30a như Xín Mần. Công ty không chỉ đầu tư tài trợ vào các lĩnh vực như đào tạo nhân lực, phát triển y tế, giáo dục, phát triển kinh tế, hạ tầng cho Xín Mần mà cam kết lợi nhuận thu được sẽ tiếp tục đầu tư cho phát triển của huyện. Báo cáo với Chủ tịch nước, Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh khẳng định, trong số rất nhiều doanh nghiệp đỡ đầu, hỗ trợ cho Hà Giang thì cách hỗ trợ của Công ty CP phát triển Xín Mần là hiệu quả và trách nhiệm, do đó Hà Giang rất cần có thêm nhiều mô hình như thế...

 

Những ngày cuối năm, dù thời tiết Xín Mần trở nên ấm dịu hơn, nhưng nơi đồn Biên phòng 219 và Đoàn Kinh tế Quốc phòng 314 đóng chân tại xã Xín Mần, độ ẩm và gió khiến nhiệt độ vẫn khá thấp, rét đậm kéo dài suốt trong 1 tháng vừa qua. Nhưng thật lạ, đúng khi Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đến thăm cán bộ, chiến sỹ 2 đơn vị bộ đội, ánh nắng mặt trời đã xuyên chiếu qua những làn mây dầy khiến cho nơi đây khô ráo và ấm áp hơn. Trung úy Trần Văn Đích của Đoàn Kinh tế Quốc phòng 314 tâm sự, Đoàn rất có duyên với bác Tư Sang, vì đây là lần thứ hai cán bộ, chiến sỹ được đón bác đến thăm đơn vị. Cuộc sống, công việc của những người lính nơi đây còn vô cùng vất vả, địa bàn hoạt động rộng tại 2 địa bàn Xín Mần và Hoàng Su Phì. Được Chủ tịch nước đến thăm trong dịp Tết đến xuân về đối với mỗi cán bộ, chiến sỹ là một vinh dự và sự động viên rất lớn lao. Sau khi nghe những kết quả mà Đoàn 314 và Đồn 219 đạt được trong những năm qua, Chủ tịch nước ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của cán bộ, chiến sỹ và mong muốn các đơn vị cần tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, khai thác các nguồn lực để phát triển rừng biên giới; cần đẩy mạnh quân dân y kết hợp để hỗ trợ nhân dân; giúp đỡ người dân phát huy thế mạnh chăn nuôi bởi đây là con đường nhanh nhất để XĐGN trên vùng biên giới này... Chủ tịch nước cũng bày tỏ trăn trở khi biết được miền Tây 2 huyện Xín Mần và Hoàng Su Phì vẫn còn trên 2.000 hộ nghèo chưa có trâu, bò nuôi. Chính bởi vậy, nhân chuyến thăm, làm việc lần này, cùng với các phần quà của Chủ tịch nước, các đơn vị, tổ chức đã đóng góp một số tiền không nhỏ để mua 85 con trâu, bò, 400 suất quà với trị giá khoảng 1,5 tỷ đồng để trao tặng đồng bào miền Tây. Nhiều cơ quan, đơn vị cũng đã chung sức ủng hộ cho 3 đồn biên phòng, Đoàn 314 trong dịp Tết nguyên đán, động viên cán bộ, chiến sỹ hoàn thành tốt nhiệm vụ nơi biên cương Tổ quốc.

 

Trước khi chia tay, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã gửi những lời chúc năm mới tốt đẹp nhất dành cho Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc Hà Giang. Thêm một lần nữa, Chủ tịch nước vẫn nhắc đến những nỗ lực và khó khăn đã được nghe trong chuyến công tác tại Hà Giang và mong muốn lần này các huyện đã được hỗ trợ 85 con trâu, bò, thế nhưng vẫn còn gần 2.000 hộ nữa ở miền Tây chưa có trâu, bò nuôi. Vì thế, mong muốn làm sao tỉnh, huyện cần tiếp tục vận động các nhà hảo tâm, các nguồn lực để giúp cho các địa phương phát triển chăn nuôi, thúc đẩy chăn nuôi luân chuyển để hộ nghèo nào cũng có trâu, bò nuôi. Tất cả hướng đến cái đích quan trọng là giúp cho đồng bào được no ấm.


HUY TOÁN

Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Bác Hồ với mùa Xuân Hà Giang
(Xuân Quý Tỵ 2013)- Mùa Xuân như có một cái gì đó định mệnh gắn liền với Bác Hồ kính yêu của chúng ta. Có thể bắt đầu từ mùa Xuân năm 1930, khi cách mạng thế giới có những bước phát triển thuận lợi, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc với tư cách là đại biểu của Quốc tế Cộng sản, ngày 3.2.1930, Ngườiđã sáp nhập ba tổ chức Cộng sản, thành lập Đảng Cộng sản Đông Dương (nay là Đảng Cộng sản
29/01/2013
Xuân mới về cùng những niềm vui
(Xuân Quý Tỵ 2013)- Xuân mới Quý Tỵ đã về mang theo cái giá lạnh của mùa đông, năm nay cái rét như đậm hơn mọi năm nhưng không làm ảnh hưởng nhiều lắm đến người dân nơi biên cương cực Bắc mà hình như chỉ làm hồng thêm những khuôn mặt cô gái, chàng trai đang hăng say, gấp rút lao động, học tập, phấn đấu hoàn thành những công việc cuối cùng của mục tiêu đặt ra cho năm kế hoạch
29/01/2013
Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phạm Quý Tỵ thăm, tặng quà tại huyện Đồng Văn
HGĐT- Ngày 26.1, đồng chí Phạm Quý Tỵ, Thứ trưởng Bộ Tư pháp đã có chuyến thăm, tặng quà tại huyện Đồng Văn. Cùng đi có đồng chí Hầu Minh Lợi, Giám đốc Sở Tư pháp; Lâm Anh Tuấn, Cục trưởng Cục Thi hành án Dân sự; lãnh đạo Công ty TNHH Thương mại – Đá quý mỹ nghệ Đại Ngọc Việt.
28/01/2013
Gần 11.000 sinh viên tham gia "Xuân tình nguyện"
Sáng 27.1, Hội Sinh viên TP.HCM đã khai mạc chương trình Xuân tình nguyện 2013 với sự tham gia của gần 11.000 sinh viên (SV) đến từ 43 trường ĐH, CĐ tại TP.HCM.
28/01/2013