Trong tôi... biển, đảo
Mênh mông xanh ngắt một mầu
Sóng xô bờ cát đón tầu ra khơi
Sao vàng cờ đỏ thắm tươi
Tung bay trong gió biển trời của ta.
Biển quê hương, một bài ca
Nhấp nhô sóng vỗ mặn mà thủy chung
Vỏ chai, đá cục, vòi rồng...
Ném, phun tới tấp để hòng dọa ta
Khiêu khích, lấn chiếm Trường Sa
Cố tình chiếm đảo nước nhà Việt
Ngang nhiên hạ đặt giàn khoan
Bác bỏ quy ước chủ quyền nước ta.
Trước kia tình cảm đậm đà
Giờ sao bạc bẽo... vẫn là bọt tung
Gây nên bao cảnh hãi hùng
Việt
Cùng nhau giữ lấy biển Đông
Phản đối, lên án, quyết không sống quỳ
Tổ quốc nâng bước quân đi
Luật biển Quốc tế kiên trì thành công!
Hà Giang, tháng 5 năm 2014.
Ý kiến bạn đọc