Những tia nắng ngày Xuân

19:40, 22/02/2023

BHG - Những đợt rét ngọt tái tê của mùa Đông đã qua rồi. Nắng Xuân ấm áp nghiêng nghiêng trên khắp Cao nguyên địa chất miền cực Bắc đã lan rộng khắp nơi. Những tảng đá xám nhấp nhô núp sau tán lá cây rừng và những hàng ngô xanh mướt khe khẽ lay trong làn gió nhẹ. Những màu hoa mận, hoa lê, hoa đào đang đua nhau khoe sắc. Bãi cải trắng, vàng nhấp nhô cùng gom những hạt phấn vàng đơm hoa kết trái. Tất cả cùng thi nhau đón ánh nắng vàng.

 
Hoa mận hoa đào đua nhau khoe sắc
Hoa mận hoa đào đua nhau khoe sắc nơi cao nguyên đá Đồng Văn. Ảnh. Quỳnh Hương 

Từ thuở xa xưa, mùa Xuân đã trở thành hẹn ước của những đôi uyên ương trai tài, gái sắc. Đón nhau về sống chung một nhà, cùng chung tay xây tổ ấm. Các cháu nhỏ đến trường râm ran trò chuyện, vui đùa bên những bồn hoa được trồng trước cửa lớp học, mà tự tay chúng chăm sóc hàng ngày. Những nụ hoa bé xíu đang dần nhô ra đón tia nắng đầu tiên trong ngày. Chúng cảm thấy thích thú khi nụ hoa to dần, khoe ra những cánh đỏ, hồng, trắng tinh khôi thật thú vị. Sau giờ ra chơi, chúng cùng nhau chạy ùa ra sân thi nhau ngắm hoa rồi nói cười ríu rít, nhộn nhịp cả sân trường. Cô giáo thường nói “Nếu các em mà ngắt một nhành hoa sẽ thấy sắc thật vô duyên. Vì sắc hoa chỉ đẹp khi miên man ở bên nhau, trong bồn chúng thường nương tựa vào nhau tạo thành sắc hoa rực rỡ để bồn hoa thêm đẹp”.

Lời nói của cô ấm áp, nhẹ nhàng mà thấm thía quá. Đó là bài học mang ý nghĩa thật nhân văn. Màu sắc hoa bừng lên nỗi nhớ cho các học trò nhỏ cắp sách đến trường không sao quên được. Dù mai đây lớn khôn được thầy cô chắp cánh ước mơ bay cao, bay xa khắp bốn phương trời của Tổ quốc thân yêu vẫn nhớ về cội nguồn, nhớ về mái trường tuổi thơ đã từng gắn bó suốt năm tháng ngồi trên ghế nhà trường …

Nắng xuân đã bồi thêm nhựa sống cho các loại vật nuôi, cây trồng. Giàn mướp, giàn bầu đặc biệt là giàn su su cũng đua nhau kết trái từng loạt quả bé xíu, rồi to dần, đua nhau chui xuống giàn, quả lủng lẳng vẫy gọi những chiếc lá trên cao che chở cho chúng. Phải nói rằng nắng xuân kỳ diệu đến cỡ nào mà quả lớn nhanh như thổi. Mỗi hôm nhìn một khác. Đứng dưới giàn mà ngắm quả thật thú vị.

Nắng xuân làm lay động cả những gì tĩnh lặng nhất, làm thức dậy không chỉ loài cây mà các loài vật nuôi cũng hớn hở mừng vui.

Từng đàn trâu, bò thi nhau lùa những ngọn cỏ xanh non mơn mởn. Tiếng mõ quàng trên cổ đu đưa theo nhịp. Âm thanh lách cách vang đều đều nghe thật vui tai. Những chú dê nhanh nhẹn chạy nhảy khắp đại ngàn tìm cây, vít ngọn ăn những chồi lá non, nhìn chúng ăn thật ngon lành đến khi bụng chú nào chú ấy căng tròn khoan khoái miệng hát vang bài ca gọi bạn “ Be …be…be…e..b..e”.

Chú mèo tam thể cũng vặn mình thức giấc nhẹ nhàng ra sân, duỗi chân nằm sưởi nắng, hàng ria mép vểnh lên giật giật, mắt ánh lên hai hòn bi ve óng ánh, chắc nó đang khoan khoái lắm, trông thật đáng yêu.

Mùa Xuân, mùa của đất trời, mùa của tuổi trẻ, tình yêu. Mùa của những chồi non, lộc biếc, đang thi nhau đón những tia nắng Xuân ấm áp ban tặng cho trái đất, cho loài vật, cho những loài hoa có dịp khoe sắc thắm, trong tiết Xuân thơ mộng, dễ thương trên Cao nguyên cực Bắc Hà Giang.

Tản văn: Nguyễn Thị Nhung


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Giá trị cốt lõi, mang tính thời đại của “Đề cương văn hóa Việt Nam”
BHG - Cách đây 80 năm, trong tình thế “nước sôi lửa bỏng” của cuộc cách mạng giải phóng dân tộc, để chống lại chính sách văn hóa phản động của thực dân Pháp và tay sai, Đảng ta đưa ra bản “Đề cương văn hoá Việt Nam” do Tổng Bí thư Trường Chinh soạn thảo và được thông qua trong Hội nghị BTV Trung ương vào tháng 2.1943. Bản Đề cương với nhiều giá trị cốt lõi, thể hiện tầm nhìn xa, rộng, tư duy lý luận sắc bén, sự đúc kết thực tiễn sâu sát của Đảng và định hướng phát triển văn hóa được xem là Cương lĩnh đầu tiên về văn hóa của Đảng ta.
22/02/2023
Ngắm vẻ đẹp tráng lệ của Vạn Lý Trường Thành trong tuyết trắng
Trang Xinhuanet vừa đăng tải những bức ảnh ghi lại khung cảnh tuyệt đẹp khi tuyết rơi trắng xóa trên đoạn tường thành Tiễn Khấu của Vạn Lý Trường Thành.
22/02/2023
Xã Phương Thiện tổ chức Lễ hội Bàn Vương
BHG - Ngày 21.2, tại thôn Cao Bành, xã Phương Thiện (thành phố Hà Giang) tổ chức Lễ hội Bàn Vương Xuân Quý Mão 2023. Đây là hoạt động văn hóa tâm linh độc đáo của đồng bào dân tộc Dao được xã tổ chức thường niên vào ngày 2.2 âm lịch.
22/02/2023
Phát triển du lịch bền vững trên Cao nguyên đá
BHG - Thực hiện khuyến nghị của Mạng lưới Công viên Địa chất toàn cầu (CVĐCTC) tại kỳ tái đánh giá lần thứ II năm 2018, đồng thời cụ thể hóa mục tiêu phát triển du lịch (DL) thành ngành kinh tế mũi nhọn, những năm qua, tỉnh tập trung nguồn lực, thu hút đầu tư, ban hành chính sách, triển khai nhiều giải pháp đồng bộ phát triển DL bền vững trên vùng CVĐCTC UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn.
21/02/2023