Sao trẻ bị thẻ đỏ, Barca vẫn thắng nhọc Espanyol

07:48, 09/07/2020

Trong trận đấu mà Ansu Fati nhận thẻ đỏ, Barca đã rất vất vả mới có được chiến thắng 1-0 trước Espanyol để duy trì cơ hội vô địch La Liga mùa này.

Messi chơi nỗ lực nhưng không thể ghi bàn.
Messi chơi nỗ lực nhưng không thể ghi bàn.

Với đầy đủ những hảo thủ trên hàng công, Barca lập tức triển khai thế trận kiểm soát bóng và đẩy Espanyol về phần sân nhà. Dù vậy, trong thế buộc phải thắng để nuôi hy vọng trụ hạng, đội khách đã chơi đầy quyết tâm và sẵn sàng đáp trả khi có cơ hội.

Điều đó khiến Barca dù kiểm soát thế trận nhưng vẫn "nơm nớp" lo sợ các tình huống phản công của đối thủ. Số cơ hội rõ ràng mà Barca tạo ra trong hiệp 1 là không nhiều nhưng hàng thủ của họ lại luôn nằm trong tình trạng báo động. Phút 44, CĐV Barca được một phen thót tim khi Lenglet suýt đốt lưới nhà từ đường đưa bóng vào của Didac Vila bên cánh trái trong một pha phản công nhanh của Espanyol. Sau đó, bóng được phá ra từ thủ môn Ter Stegen và Didac Vila đã dứt điểm trúng cột dọc ở pha đá bồi.

Sang hiệp 2, HLV Setien tung Ansu Fati vào sân với tham vọng có thể tạo nên những sự đột biến trên hàng tấn công của Barca. Dù vậy, chỉ 3 phút sau khi có mặt trên sân, ngôi sao trẻ này đã phải nhận thẻ đỏ sau pha đạp thẳng vào ống đồng của Calero. Dù vậy, Barca cũng chỉ chơi thiếu người đúng 3 phút. Phút 52, Pol Lozano có tình huống đá vào chân của Pique, trọng tài ban đầu rút thẻ vàng nhưng sau khi tham khảo VAR, thẻ đỏ đã được dành cho số 26 của Espanyol.

Không còn gặp bất lợi về quân số, Barca dễ đá hơn hẳn và họ nhanh chóng có bàn dẫn trước ở phút 56. Griezmann phối hợp rất hay với Messi để siêu sao người Argentina tung ra cú dứt điểm, bóng đập chân hậu vệ Espanyol nhưng tìm đến đúng vị trí của Suarez và tiền đạo người Uruguay tung ra cú đá đơn giản, tung lưới đội khách.

Phút 68, Messi cũng suýt chút nữa có được bàn thắng của riêng mình với một cú volley sấm sét trong vòng cấm, nhưng thủ thành Diego Lopez đã phản xạ quá tốt.

Sau đó, Espanyol vùng lên với những cơ hội liên tiếp được Raul de Tomas tạo ra, nhưng không có thêm bàn thắng nào được ghi. Barca bảo toàn chiến thắng mong manh 1-0 để có 76 điểm, tạm thời rút ngắn khoảng cách với Real xuống chỉ còn 1 điểm. Trong khi đó, Espanyol đã chính thức nhận tấm vé xuống hạng trước 3 vòng đấu.

Theo vov.vn


Cùng chuyên mục

HLV Park Hang-seo triệu tập 28 cầu thủ cho U22 Việt Nam

HLV Park Hang-seo cuối cùng đã công bố danh sách 28 cầu thủ được triệu tập lần đầu tiên cho U22 Việt Nam. Cách đây ít giờ, trang web chính thức của Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã công bố danh sách 28 cầu thủ được triệu tập cho U22 Việt Nam. Theo đó, HAGL là đội bóng có đóng góp nhiều gương mặt nhất với 5 đại diện: Vũ Minh Hiếu, Âu Dương Quân, Nguyễn Cảnh Anh, Dụng Quang Nho, Trần Bảo Toàn.

30/06/2020
Arsenal lê bước vào bán kết FA Cup

Hai lần được VAR cứu và phải nhờ đến bàn thắng phút bù giờ của Dani Ceballos, Arsenal mới vượt qua Sheffield United với tỷ số 2-1 ở tứ kết Cup FA tối 28/6. Bàn thắng: McGoldrick 87' - Pepe (phạt đền) 25', Ceballos 90'+1. Kịch tính trận đấu được đẩy lên cao trào trong năm phút cuối. Phút 87, cầu thủ vào thay người David McGoldrick tận dụng triệt để sai lầm phá bóng của hàng thủ Arsenal, gỡ hòa 1-1 cho Sheffield bằng pha dứt điểm cận thành. 

29/06/2020
Giao hữu bóng đá giữa Chi đoàn Đồn Biên phòng Thanh Thủy và Chi đoàn Báo Hà Giang

BHG - Nhân dịp kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21.6.1925 – 21.6.2020), ngày 27.6, Chi đoàn Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy và Chi đoàn Báo Hà Giang đã tổ chức giao hữu bóng đá giữa các đoàn viên thanh niên. Dự và cổ vũ có lãnh đạo Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy; lãnh đạo Báo Hà Giang cùng đông đảo đoàn viên thanh niên 2 chi đoàn.

28/06/2020
Kết quả Atalanta 3-2 Lazio: Thua ngược đáng tiếc, Lazio bị Juve cắt đuôi

Dù đã vươn lên dẫn trước 2-0 chỉ sau 11 phút bóng lăn, song Lazio đã không thể bảo toàn chiến thắng và bị chủ nhà Atalanta ngược dòng đánh bại 3-2, qua đó chấm dứt mạch 21 trận bất bại và bị Juventus bỏ xa trong cuộc đua vô địch. Bàn thắng Atalanta: Gosens (38'), Malinovsky (66'), Palomino (80') Lazio: De Roon (5', phản lưới), Milinkovic-Savic (11') Lazio hành quân tới sân của Atalanta với nhiệm vụ phải thắng nếu như không muốn bị Juventus bỏ xa trong cuộc đua tới ngôi vô địch. Quyết tâm đó được đội bóng thành Rome thể hiện ngay sau tiếng còi khai cuộc và sớm có bàn thắng mở tỷ số ngay phút thứ 5. 

25/06/2020