2 nguyên Phó Vụ trưởng Thanh tra CP được giảm án

10:19, 30/03/2008

Lương Cao Khải, nguyên Phó Vụ trưởng vụ 2 - Thanh tra Chính phủ, bị toà phúc thẩm tuyên phạt 17 năm tù giam (giảm 4 năm). Một đồng cấp của ông Khải tại Thanh tra Chính phủ là Bùi Xuân Bảy được giảm án xuống còn 2 năm 6 tháng tù.


 
 Các bị cáo Bảy, Lực và Khải nghe tuyên án.
Theo bản án sơ thẩm TAND Bà Rịa - Vũng Tàu xử từ ngày 14 đến 16/11/2007, đã tuyên buộc Lương Cao Khải: 2 năm tù về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn; 12 năm tù về tội Nhận hối lộ và 7 năm tù về tội Đưa hối lộ. Tổng hợp hình phạt là 21 năm tù giam. Dương Văn Lực: 8 năm tù và Bùi Xuân Bảy: 3 năm tù về tội Nhận hối lộ.

Sau một ngày xét xử, chiều 28/3, Toà phúc thẩm TAND tối cao tại TP HCM đã chấp nhận một phần kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt đối với bị cáo Lương Cao Khải - nguyên Phó Vụ trưởng vụ 2 - Thanh tra Chính phủ và Bùi Xuân Bảy - nguyên Phó Vụ trưởng vụ 2 - Thanh tra Chính phủ; bác đơn kháng cáo kêu oan của bị cáo Dương Văn Lực - nguyên Phó Vụ trưởng vụ 4 - Thanh tra Chính phủ.

Theo nhận định của Toà, tại phiên phúc thẩm, Khải, Bảy có nhiều tình tiết giảm nhẹ mới như thành khẩn nhận tội. Riêng đối với Khải, hiện đang bệnh nặng, sau khi án sơ thẩm đã nộp lại toàn bộ số tiền phạm tội.

Ngoài ra, Thanh tra Chính phủ đã có đơn đề nghị tòa phúc thẩm chiếu cố giảm nhẹ một phần hình phạt; mức án cấp sơ thẩm xử Khải 12 năm tù về tội Nhận hối lộ là có phần nghiêm khắc.

Với nhận định trên, HĐXX đã chấp nhận đơn xin giảm án tội Nhận hối lộ của bị cáo Khải xuống còn 8 năm tù giam, giữ nguyên mức hình phạt đối với hai tội danh Lợi dụng chức vụ quyền hạn và Đưa hối lộ. Tổng cộng hình phạt, Khải phải chấp hành là 17 năm tù giam (giảm 4 năm).

Đối với bị cáo Bảy, giảm án xuống còn 2 năm 6 tháng tù về tội Nhận hối lộ. Riêng bị cáo Lực, do không chấp nhận đơn kêu oan của bị cáo này, nên toà vẫn giữ nguyên án sơ thẩm xử 8 năm tù về tội Nhận hối lộ.

Tại tòa phúc thẩm, khác với thái độ tại phiên toà sơ thẩm trước đó, Khải rất thành khẩn nhận tội. Còn bị cáo Lực khi trình bày "nỗi oan" của mình tại phiên toà (Lực kháng cáo kêu oan), lại dùng nhiều từ rất phản cảm.


Công an nhân dân

Cùng chuyên mục

Côn đồ “miệt vườn”… lộng hành
Hàng chục tên ở trần, tay cầm hung khí đến bao vây quán nhà chị M. Chúng bắt tất cả khách trong quán ngồi lên bộ ván trước nhà, ai bỏ chân xuống sẽ bị chém gãy chân. Thấy chúng qúa hung hăng, anh T. vừa bỏ chân xuống định nói chuyện với chúng, thì bị một tên cầm cây mã tấu chém một nhát ngay đầu gối gục xuống tại chỗ...
28/03/2008
Kiểm lâm viên trắng trợn đòi nâng giá hối lộ
Gọi chủ gỗ lậu vào quán cà phê, kiểm lâm viên Lê Thanh Bình vào thẳng vấn đề: phải tăng giá "làm luật" mỗi chuyến ôtô chở gỗ lậu thêm 300.000 đồng vì... giá cả thị trường leo thang. Vụ "làm giá" bị được Công an huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) bắt quả tang.
27/03/2008
Chuyện ăn chơi của kẻ tưới xăng đốt người giữa đồng
Vốn quen với lối sống xa hoa, hưởng thụ, nên kể cả lúc trốn chạy pháp luật, Trang cũng đưa đồng bọn tìm đến những nơi sang trọng nhất để nghỉ chứ không quyết không vào những chỗ úi xùi. Những phòng nghỉ sang trọng với giá 265 USD/ngày, đêm tại đất Sài Gòn luôn được bọn Trang lựa chọn để nghỉ. Ăn chơi ở đó chán, bọn chúng lại thuê taxi ra Vũng Tàu đàn đúm.
26/03/2008
Trạm CSGT Vĩnh Tuy tăng cường kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết 32
(HGĐT)- Nghị quyết 32 của Chính phủ về bắt buộc người điều khiển xe máy phải đội mũ bảo hiểm (MBH) trên tất cả các tuyến đường đã tạo sự chuyển biến lớn trong nhận thức, ý thức tham gia giao thông của đại bộ phận người dân.
25/03/2008