Đi để yêu hơn đất nước mình

10:00, 20/10/2011
Sau 14 ngày trên biển, vượt hơn 1.000 hải lý, đi qua năm điểm dừng chân, sáng 19-10 đoàn đại biểu tham gia “Hành trình theo dấu tích đường Hồ Chí Minh trên biển - học kỳ trên biển” đã đến bến Vàm Lũng (Cà Mau).

Các nữ thành viên đoàn trong trò chơi “Hành trình đi tìm dấu tích của tàu không số” từ bến Vàm Lũng về Năm Căn, Cà Mau - Ảnh: T.T.D.

Trong số 143 đại biểu là các cựu chiến binh tàu không số, đoàn viên, thanh niên tiêu biểu của 63 tỉnh, thành cả nước ấy có rất nhiều gương mặt nữ tuổi mới đôi mươi, như cái tuổi mà 50 năm trước các ông, các bác của họ đã hiến dâng cả tuổi xanh của mình cho Tổ quốc trên con đường huyền thoại này.

Thúy Hằng, nữ cán bộ Đoàn xã An Thái Trung (huyện Cái Bè) - đại diện thanh niên Tiền Giang, chia sẻ: “Đây là hành trình rất có ý nghĩa với tôi. Trước khi tham gia hành trình này, tôi chưa biết đường Hồ Chí Minh trên biển như thế nào. Đây cũng là lần đầu tiên tôi đi biển. Hai ngày đầu tôi bị say sóng, nằm bẹp gí một chỗ, không ăn uống được, mà sóng chỉ cấp 2, cấp 3. Lúc đó tôi mới nghĩ ngày xưa các bác, các chú toàn đi lúc sóng to gió lớn, tàu thì nhỏ để hạn chế tầm nhìn của địch mà vẫn chịu đựng được, làm nên con đường huyền thoại độc đáo trong lịch sử. Bây giờ mình đi trong tâm thế rất thoải mái, tàu to hơn, điều kiện vật chất tốt hơn. Nghĩ đến điều đó tôi mới thấy những mệt mỏi mà mình đang đối mặt chưa là gì cả. Chính bản lĩnh và ý chí của các thủy thủ tàu không số năm xưa đã làm tôi mạnh mẽ hơn”.

Hiền Trân (sinh viên Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM) nói chuyến đi này đã cho cô hiểu rõ hơn lịch sử đất nước, biết nhiều hơn về biển đảo quê hương và vượt qua được chính mình. “Đã là người Việt Nam, khi nghe những câu chuyện về lịch sử của cha ông thì không thể nào không xúc động, không thể nào không yêu hơn đất nước mình. Tôi sẽ nói với các bạn của mình và các bạn đoàn viên, sinh viên TP rằng: nếu có cơ hội được đi thì hãy nên đi. Đi để yêu hơn đất nước mình” - Trân thổ lộ.

“Tôi đã tự tay làm được những chiếc đèn hoa thả xuống bến Vũng Rô trong lễ tưởng niệm các chiến sĩ đã hi sinh trên con đường huyền thoại này. Trong giây phút trang nghiêm và xúc động ấy, tôi cảm nhận rõ sự thiêng liêng và tình cảm của mình với các thế hệ cha ông đã cho chúng tôi được sống trong hòa bình, đầy đủ” - Trà My xúc động.


tuoitre.vn

Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Hội Phụ nữ thành phố nỗ lực vì sự tiến bộ, bình đẳng giới
HGĐT- Trong những năm qua, bằng những việc làm cụ thể và hành động thiết thực, Hội Phụ nữ thành phố đã thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác, tổ chức cho hội viên tích cực tham gia phong trào thi đua yêu nước, xóa đói, giảm nghèo, đào tạo bồi dưỡng cán bộ, nâng cao năng lực trình độ và vị thế của người phụ nữ trong xã hội.
19/10/2011
Công ty BHNT Prudential tổ chức “Ngày hội Prudential” và trao học bổng cho học sinh nghèo tỉnh Hà Giang
HGĐT- Chiều 15.10, tại huyện Quản Bạ, Công ty Bảo hiểm nhân thọ (BHNT) Prudential Việt Nam tổ chức “Ngày hội Prudential” và trao học bổng cho học sinh nghèo huyện Quản Bạ.
18/10/2011
Khánh thành nhà “Đại đoàn kết”
HGĐT- Hưởng ứng chương trình “xóa nhà tạm” cho người nghèo, chia sẻ khó khăn với đồng bào vùng cao biên giới, sáng 15.10, tại xã Sủng Trà (Mèo Vạc), Báo Hà Giang phối hợp cùng Công ty Bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam tổ chức trao tặng ngôi nhà “Đại đoàn kết” cho gia đình ông Ly Vả Chính ở xóm Há Pống Cáy, là gia đình nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
18/10/2011
Thành phố Hà Giang kỷ niệm 55 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam (15.10.1956 - 2011)
HGĐT- Chiều 14.10, tại Hội trường UBND thành phố, Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) thành phố Hà Giang tổ chức Lễ mít-tinh kỷ niệm 55 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam.
17/10/2011