Cao nguyên đá

16:59, 30/10/2009
                                                                       Nguyễn Thế Trung

Có nơi nào nhiều đá như nơi đây

Đá đứng, đá nằm, đá ngồi, đá xếp

Vời vợi cao nguyên, tầng tầng, lớp lớp

Đá tai mèo chất ngất với trời xanh.

 

Thôn, bản vẫn vui trên đá vây quanh

Dù thiếu đất cấy cày và cạn khô nguồn nước.

Đá vẫn xanh cây, mầm non sống được

Bởi lòng người bám đá, giữ biên cương.


                                                            
Đồng Văn 12.9.2009

 


Nguyễn hữu ninh


Lời mẹ dạy

 

Mẹ dạy con

Sống như cây rừng mọc thẳng

Không nghiêng ngả

Trước gió cả mưa nguồn

Không như con hươu, con nai, con hoẵng

Gặp vạt cỏ non

Quên lối, quên đàn.

 

Mẹ dạy con

Khi lạc giữa rừng sâu

Ngẩng cao đầu

Hướng về phương trời mọc

Nơi ấy có hình cong dáng mẹ

Có cánh diều no gió giữa đồng quê

Có lũy tre

Trĩu nặng những cánh cò

Có cô Tấm ngày xưa lo việc nhà, việc nước

Để hôm nay day dứt một lời ru.

 

Lời mẹ dạy con luôn ghi nhớ

Giữa đời thường con vẫn là con

Là đứa con ngoan của mẹ

Mỗi bước con đi

Mỗi miền con đến

Có dấu chân cha những năm kháng chiến

Mỗi điều con nghĩ

Mỗi việc con làm

Có lời ru của mẹ những đêm đông.

 

“Công cha như núi Thái Sơn

Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra”.

 

An dương


Chị tôi


Ông bà tôi bảo chị tôi

Mỏng manh sống giữa cuộc đời mênh mông

Bố mẹ mất, các em đông

Một thân gái mảnh chẳng trông đợi gì!

 

Thời gian cứ thế trôi đi.

Chị gầy mình lớn để vì các em.

Thật khuya nhón nhén chị thèm

Một lời tình tự, một đêm ngủ vùi.

 

Anh rể tôi đến bà vui

Miếng trầu bà cởi, miệng cười gọi ông:

Cháu gái mình đã lấy chồng

Bằng em bằng chị, trời không phụ lòng.

 

Sau ngày đám cưới chị xong

Chị về ở hẳn nhà chồng làng bên.

Dăm bữa, nửa tháng lại sang

Chăm ông bà nội, chăm thằng út tôi.

 

 

Vũ Thị Thành

 

Khúc thu tàn

 

Lắc rắc mưa thu ướt đường quen

Bặt sôi tăm cá, lá thu chìm

Đáy hồ phận liễu nghìn thu mục

Rửa nỗi oan khiên chốn cửa thiền

 

Tĩnh lặng tâm sen, đài sen ngự

Tiếng thơm sử sách bấy lưu truyền

Chùa cong mái cổ thi nhân đến

Đón chút hương mùa Tiên cõi Tiên

 

Mai mốt Liên Hoa còn ngóng đợi

Nguyệt soi bóng trúc khúc thu tàn

Nấm đất dầu vương sương tuyết lạnh

Chẳng khói nhang thừa, dâng vẫn dâng!

 

Lê Na

Câu hát làng Lan

 

Con đường quanh co mềm như nếp váy

Về làng Lan tên đẹp con gái xinh

Ngô lúa vào thu óng vàng ruộng rẫy

Nhuộm tím mõ trâu hoàng hôn yên bình

 

Tôi như suối xa, về làng bối rối

Đâu những lối quen ra ruộng, lên rừng

Theo bước đá mòn qua dòng ngược núi

Mới đến nhà em, cầu thang ngập ngừng

 

Người Mông, người Dao chung nhau nguồn nước

Nghe trâu gõ sừng lay thức ban mai

Chia nắng, xẻ mưa – ruộng nương cày cuốc

Góp chung tiếng cười ngày gặt, gái trai

 

Mái ấm nhà sàn lan sang nhà đất

Trang sách trẻ thơ - ánh điện ríu ran

Bếp lửa tàn than lời quê chân thật

Cho tôi say mềm câu hát làng Lan.


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Việt Nam đề cử “Đừng đốt!” tranh giải Oscar 2010
Sáng 29-9, Hội đồng quốc gia Tuyển chọn phim tham dự giải thưởng Oscar 2010 đã quyết định sẽ gửi bộ phim Đừng đốt (Hãng phim Hội Điện ảnh Việt Nam, đạo diễn Đặng Nhật Minh) tham dự đề cử giải Oscar lần thứ 82 của Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật điện ảnh Hoa Kỳ ở hạng mục Phim nói tiếng nước ngoài hay nhất.
30/09/2009
Tổng kết 10 năm phong trào xây dựng Làng văn hóa và tuyên dương Làng văn hóa tiêu biểu (1999 - 2009)
HGĐT- Ngày 26.9, tại Hội trường UBND huyện Bắc Quang, Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (ĐKXDĐSVH) của tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm phong trào xây dựng làng văn hóa và tuyên dương làng văn hóa tiêu biểu (giai đoạn 1999-2009).
28/09/2009
Chen chân xem đúc tượng Thánh Gióng khổng lồ
9h9 sáng 26/10, dòng đồng nóng chảy hơn 1.000 độ C đã được đổ vào khuôn mẻ đúc đầu tiên tượng Thánh Gióng. Hàng nghìn người đã đổ về dự lễ, góp kim loại quý.
27/10/2009
Khối ngọc bích Jade lớn nhất thế giới được dùng để tạc tượng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni
Sáng 18-10, tại Nhà máy chế tác của Công ty Đá quý nữ trang Thần Châu Ngọc Việt thuộc xã Cẩm Đàn, huyện Cẩm Giàng (Hải Dương), nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu và nghệ nhân Đào Trọng Cường, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Thần Châu Ngọc Việt đã mở niêm phong, giới thiệu khối ngọc bích Jade lớn nhất thế giới vừa được nhập về từ Myanmar.
19/10/2009