Ngôi nhà sàn Bác Hồ ở thủ đô

17:55, 28/08/2009
Từ chiến khu, Bác về ở thủ đô

Trung ương dành cho Bác ngôi nhà xây lớn

Nhưng Bác bảo: ở nhà sàn thuận tiện...

Thoáng mát bốn mùa, gần gũi với thiên nhiên.


Ngôi nhà sàn trong vườn Bác, dựng lên
Cây xanh Người trồng ngày thêm tỏa bóng
Chim kéo về xôn xao trong nắng
Mỗi sáng líu lo như cùng Bác chuyện trò

Ao cá trước nhà, Bác thả, nhớ suối xưa...

Chiều chiều Người ra xem cá đùa đớp bóng

Bác muốn rằng giữa thủ đô sôi động

Không quên tháng năm “măng đắng, rau rừng”

 

Bên suối nguồn “dịch sử Đảng” ngày đông

Lúc ở hang, hay nhà sàn đêm trắng...

Người như thấy giữa núi rừng Việt Bắc

Bóng áo chàm che giặc phá vòng vây

 

Ngôi nhà sàn ở Ba Đình hôm nay

Từ Pác Bó - Tân Trào... lịch sử

Như muốn nói: Nếu ai quên quá khứ

Thì tương lai đâu có chỗ cho mình

Ngôi nhà sàn giữa thủ đô, đẹp xinh

Là ngôn ngữ Hòa Bình, Văn Minh, Lẽ sống...

Về một con người

Vì triệu triệu người

Trên hành tinh

Bác là Hồ Chí Minh

19.5.2009


Đặng Quang Vượng

Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Đôi dép Bác Hồ
Đôi dép Bác đi từ Nam ra BắcTừ Việt Nam sang khắp năm châuMòn gót cần lao vì yêu nước thương dânVì độc lập tự do dân tộc
28/08/2009
Lặng thầm Hà Giang
(Tặng VTT)
28/08/2009
Cỏ thơm
Sinh nhật bừng thức giấcĐôi vần thơ dâng ngườiLênh đênh không bến đợiGửi theo mùa xa khơi
28/08/2009
Chia tay
Theo em lên nươngQuẩy tấu sau lưng níu căng vòm ngựcNơi Cổng Trời đá khát yêu rạo rựcNúi Đôi mòng mọng bầu sương
28/08/2009