Lặng thầm Hà Giang

17:52, 28/08/2009

(Tặng VTT)


Gửi Hà Giang em lặng thầm

Hà Giang em cao nguyên hùng vĩ

Núi và mây cuốn anh lơ mơ

Thung xa xanh mờ sương ai tỏ

Chợt thức anh một thuở dại khờ

Hà Giang em thơm hương rượu ngô

Bảng lảng buông ráng hồng chiều hạ

Mềm môi anh rượu mềm vách đá

ơi đỉnh địa đầu nào có bao xa

Hà Giang em đằm thắm mặn mà

Nhớ muối mặn gừng cay se sắt

Anh lắng nghe một tình yêu rất thật

Tiếng gọi cao nguyên sao dịu êm

Hà Giang em chất chứa nỗi niềm

Về phương Nam anh mang theo hết

Trời tháng bảy chói chang nắng dệt

                          Dát sợi vàng thành lặng lặng thầm em.
Thư Nam

Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Gặp người phụ nữ Mông hát bên bờ bến hải năm xưa
HGĐT- Sinh ra trong một gia đình người Mông có đông anh em ở xã Sà Phìn - Đồng Văn, cô gái Sùng Thị Mai với sắc đẹp và giọng hát trong trẻo, rất phù hợp với những làn điệu dân ca Mông.
31/07/2009
Chia tay
Theo em lên nươngQuẩy tấu sau lưng níu căng vòm ngựcNơi Cổng Trời đá khát yêu rạo rựcNúi Đôi mòng mọng bầu sương
28/08/2009
Một thoáng Yên Minh
Gặp lại em Yên Minh mùa hạLối về ngập ngừng, khúc khuỷu cô liêuChiều muộn về nắng hoàng hôn màu tímBiên giới mờ xa, Bạch Đích oai hùng.
28/08/2009
Lên Sơn Vỹ
(Kính tặng các chiến sỹ đồn Biên phòng Lũng Làn)
28/08/2009