Đôi dép Bác Hồ

17:54, 28/08/2009
Đôi dép Bác đi từ Nam ra Bắc

Từ Việt Nam sang khắp năm châu

Mòn gót cần lao vì yêu nước thương dân

Vì độc lập tự do dân tộc


Dép nén đau thương để đòi quyền sống

Đòi hòa bình, dân chủ, ấm no

Dép đạp đầu thù đòi lại đất ông cha

Dành lại mùa xuân cho Tổ Quốc

 

Đôi dép Bác đi dẫu mòn đôi gót

Để dành sữa em thơ, áo lụa tặng già

Đôi dép hồn thiêng tựa trời đất bao la

Là lòng Bác dành cho con tất cả

 

Ôi đôi dép bình dị quá

Con thấy lòng minh trong sáng hơn

Bác Hồ ơi con nguyện làm theo

Lời Bác dạy chúng con từ “đôi dép”.


Hoàng Việt (Hội CCB phường Minh Khai - Hội VHNT)

Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Lặng thầm Hà Giang
(Tặng VTT)
28/08/2009
Cỏ thơm
Sinh nhật bừng thức giấcĐôi vần thơ dâng ngườiLênh đênh không bến đợiGửi theo mùa xa khơi
28/08/2009
Chia tay
Theo em lên nươngQuẩy tấu sau lưng níu căng vòm ngựcNơi Cổng Trời đá khát yêu rạo rựcNúi Đôi mòng mọng bầu sương
28/08/2009
Một thoáng Yên Minh
Gặp lại em Yên Minh mùa hạLối về ngập ngừng, khúc khuỷu cô liêuChiều muộn về nắng hoàng hôn màu tímBiên giới mờ xa, Bạch Đích oai hùng.
28/08/2009