Tổ quốc nơi địa đầu

16:10, 30/03/2009

Đất nước rộng dài

Từ mũi Cà Mau


Đến đỉnh đầu Lũng Cú

Mặt ngắm biển Đông

Lưng Trường Sơn mây phủ

Việt Nam mấy ngàn năm lịch sử

Mỗi tên đất tên sông

Là bức thành đồng.


Sớm nay, trên cực Bắc địa đầu

Đứng dưới cờ biên cương Tổ Quốc

Lũng Cú hiên ngang mây hoà non nước

Mà lòng tôi sao thổn thức bồi hồi

 

Trời biên cương lãng đãng mây trôi

Gió tháng năm bao mùa không lặng

Những ngôi nhà bản Mông, Lô lô trầm mặc

Đồi núi chập chùng, ngô thấp thoáng non xa

 

Tiếng khèn ai nghe sao thiết tha

Nghiêng nghiêng bước chân, ô xoè, em xuống chợ

Tiếng trẻ thơ đánh vần trong bản nhỏ

Vó ngựa biên phòng dồn bước chân tuần tra

 

Những chiến sĩ nét mặt như hoa

Tuổi mười tám, đôi mươi

Bên cột mốc, bồng súng chào Tổ Quốc

Trong giây phút thiêng liêng

Tôi nghe cả tiếng hồn non nước

Từ thuở Vua Hùng dựng nước mấy ngàn năm

 

Ôi, quên làm sao bao máu đổ xương tan

Tất cả cho giang san Tổ Quốc

Để hôm nay

Trên Lũng Cú nhìn rõ hơn Đất Nước

Cột đá thề ở Đền Hùng Vương

Tới Cà Mau xanh rừng đước yêu thương.

Lũng Cú, Đồng Văn 3/2009


Đặng Quang Vượng

Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Con vào thăm nhà Bác ở Ba Đình
Con đi giữa mọi ngườitrang nghiêmvào thăm nhà BácCây trong vườn xanh một sắc mùa thuQua hơn 20 năm nay con đến đượcMột lối thân quen Bác vẫn đi về
30/03/2009
Tưng bừng Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Tây Bắc
Vùng đất Tây Bắc của Tổ quốc có bề dày văn hóa, lịch sử với cộng đồng các dân tộc thiểu số sinh sống từ lâu đời, là nơi ghi dấu quá trình dựng nước và giữ nước hào hùng của dân tộc.
27/03/2009
Đêm thơ Nguyên Tiêu tôn vinh những giá trị đích thực của thơ ca (*)
HGĐT- L.T.S: Tại đêm Thơ - Nhạc (13.2) chào mừng Ngày Thơ Việt Nam “Rằm tháng giêng” do Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh tổ chức, đồng chí Nguyễn Trường Tô, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, tới dự và có bài phát biểu với đội ngũ văn nghệ sỹ tỉnh nhà. Báo Hà Giang xin trân trọng giới thiệu cùng độc giả.
27/02/2009
Mùa xuân lên đỉnh núi Cấm
HGĐT- Với mỗi người dân thị xã Hà Giang, núi Cấm đã trở thành một điều gì đó thân thuộc mỗi khi đi xa nhớ về mảnh đất này.
26/03/2009