Mùa xuân lên đỉnh núi Cấm

10:35, 26/03/2009

HGĐT- Với mỗi người dân thị xã Hà Giang, núi Cấm đã trở thành một điều gì đó thân thuộc mỗi khi đi xa nhớ về mảnh đất này.


 

 Thị xã Hà Giang nhìn từ đỉnh núi Cấm.


Nằm ngay giữa thị xã, có thể coi núi Cấm là địa điểm lý tưởng nhất để nhìn ngắm toàn cảnh thị xã Hà Giang từ trên cao. Sau một đoạn đường rải đá răm ngoằn nghèo và dốc, du khách sẽ phải bỏ lại xe để leo bộ lên đỉnh núi Cấm. Từ đây lên đỉnh núi chỉ mất khoảng nửa tiếng đồng hồ nhưng đây cũng là thời gian lý thú vì từ vị trí nào trên đường đi, du khách cũng có thể ngắm nhìn thị xã ở nhiều góc độ khác nhau, được nghe kể những câu chuyện huyền hoặc về ngọn núi này, về chiếc giếng không đáy, ngắm nhìn những tường thành cũ kỹ, rêu phong… Không khí trong lành, cỏ cây xanh mát, gió trời lồng lộng, phút chốc đã khiến mọi mệt mỏi, ưu phiền trong lòng tan biến. Từ trên cao, tôi ngỡ ngàng nhìn xuống, thị xã đẹp như một bức hoạ với những mảng màu ấm áp, nhạt dần về phía núi mờ sương… Phố thị trải dài trong một thung lũng hẹp được bao bọc bởi những dãy núi cao ngất. Ngay giữa lòng thị xã, sông Miện, sông Lô mềm mại uốn lượn về xuôi. Những nhịp cầu nối đôi bờ dòng sông càng làm tăng thêm vẻ duyên dáng của vùng đất này…


Đứng trên đỉnh núi Cấm, phía sau lưng lồng lộng bàn thờ Phật, phía trước mặt là cảnh sắc đất trời bao la, lòng người chợt dịu lại, bao nhọc nhằn bon chen đều trở nên vô nghĩa… thấy sao yêu tha thiết non nước quê mình.


Lên đỉnh núi Cấm mùa xuân này, chúng tôi còn bắt gặp không khí lao động khẩn trương của những công nhân đang thi công Đài phát xạ và các hạng mục khác trên đỉnh núi Cấm. Dù công trường còn đang ngổn ngang nhưng tin rằng trong một thời gian không xa, núi Cấm sẽ trở thành một điểm đến thú vị của du khách mỗi khi đến với thị xã Hà Giang. Hiện nay, tuy núi Cấm chưa được đưa vào để khai thác du lịch nhưng vẫn có không ít người dân thị xã đến vãn cảnh nơi đây, bởi vậy, để đảm bảo an toàn cho mọi người, thiết nghĩ rất cần có những biển chỉ dẫn, biển cảnh báo những khu vực nguy hiểm…


Hùng Hiền

Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Đêm thơ Nguyên Tiêu tôn vinh những giá trị đích thực của thơ ca (*)
HGĐT- L.T.S: Tại đêm Thơ - Nhạc (13.2) chào mừng Ngày Thơ Việt Nam “Rằm tháng giêng” do Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh tổ chức, đồng chí Nguyễn Trường Tô, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, tới dự và có bài phát biểu với đội ngũ văn nghệ sỹ tỉnh nhà. Báo Hà Giang xin trân trọng giới thiệu cùng độc giả.
27/02/2009
Nhìn lại một năm hoạt động của hệ thống thư viện
HGĐT- Hiện nay, toàn tỉnh có 12 thư viện, trong đó có 11 thư viện ở các huyện, thị và 1 thư viện trung tâm tỉnh. Hệ thống thư viện trong năm qua đã khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
23/02/2009
Hội nghị gặp mặt biểu dương Già làng, Hội nghệ nhân dân gian tiêu biểu huyện Hoàng Su Phì
HGĐT- Ngày 21.2, huyện Hoàng Su Phì đã tổ chức Hội Nghị gặp mặt biểu dương Già làng, Hội nghệ nhân dân gian tiêu biểu năm 2008.
23/02/2009
Chương trình “Vui Tết trên vùng cao Lũng Cú”
HGĐT- Nhằm chung tay, góp sức cho đồng bào nghèo có được một cái Tết đầy đủ và ấm áp, từ ngày 17 - 18.1, Trung tâm Thông tin văn hoá các dân tộc phối hợp với Chương trình truyền hình Nhịp cầu nhân ái của kênh VTC1 cùng các nhà tài trợ tổ chức chương trình “Vui Tết trên vùng cao Lũng Cú”.
21/01/2009