Lời của núi

16:15, 30/03/2009

Có ai lên mạn bắc

Cho gửi lời mẹ nhắc

“Ai theo suối phải đến đầu nguồn”

Dân tộc mình đi dọc thời gian

Vượt qua truyền thuyết

Gánh gồng ca dao

Hát những khúc ca dáng hình xứ sở


Ai về mạn bắc

Nhìn đàn bà đót mình nương rẫy

Bồng bế con cháu lên non

Nuôi bụm đất giấu hạt ngô bé nhỏ

Lèn tương lai cháy trong lòng

Cổ tích gác chật trên xà

Bà truyền cho mẹ dọc nhà

Mẹ dạy con quanh bếp lửa

Đàn bà lo chuyện nước nôi

Trong lòng còn sục sôi truyền thuyết

Khi con ngựa ngã quỵ

Hồn về dựng núi, đắp non

Bằng lá cây, ngọn cỏ

Đắp lên Sảng Ma Sao chót vót

 

Mạn bắc quê mình

Đàn ông săn thớ núi

Giương nỏ gá đá thật gần

Xếp lên rộng dài sông suối

Sống cuộc đời đắm đuối

Qua má con gái mười tám tuổi

Con trai ngàn năm rong ruổi

Bắt ca dao đếm tuổi người tình

 

Trên mạn bắc quê mình

Leo đường xa biết tình người gần nhất

Sống quả bầu quả bí nên thân

Để đi xa phải biết đường gần...


Chu Thị Minh Huệ

Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Sa mộc
INgọnLao lênNhư mũi tênĐón nắng, đón gióKiên cường trong giông tố.
30/03/2009
Chiều mưa Phố Cổ
Giọt nắng ngày đông mưa Phố CổChợt ánh sao chiều thoáng vội quaNghiêng nghiêng Phố Cổ, làn mây bạcDưới mái hiên nhà tóc xoã bay
30/03/2009
Tổ quốc nơi địa đầu
Đất nước rộng dàiTừ mũi Cà Mau
30/03/2009
Con vào thăm nhà Bác ở Ba Đình
Con đi giữa mọi ngườitrang nghiêmvào thăm nhà BácCây trong vườn xanh một sắc mùa thuQua hơn 20 năm nay con đến đượcMột lối thân quen Bác vẫn đi về
30/03/2009