Vận động không thả đèn trời trong các hoạt động VH,TT&DL

10:20, 19/02/2009

Để mùa lễ hội 2009 tiếp tục diễn ra với kết quả tốt, Cục Văn hoá cơ sở đã có công văn (ngày 13.2) đề nghị Sở VH, TT & DL tỉnh, thành phố xem xét các thông tin báo chí phản ánh và tiếp tục kiểm tra công tác quản lý và tổ chức lễ hội năm 2009.


Một số nội dung chính cần tập trung là: Tăng cường công tác quản lý lễ hội theo tinh thần Nghị định số 11/2006/NĐ - CP của Chính phủ về việc ban hành Quy chế hoạt động văn hoá và kinh doanh dịch vụ văn hoá công cộng; quán triệt tinh thần thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; Quy chế văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước và Chỉ thị số 05/2008/CT-TTg  về việc nâng cao hiệu quả sử dụng thời gian làm việc của cán bộ, công chức, viên chức; vận động nhân dân không thả đèn trời trong các hoạt động VH, TT & DL; tổ chức lễ hội thiết thực, khoa học, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc, nêu bật ý nghĩa và giá trị đặc sắc của từng lễ hội, tránh làm biến dạng lễ hội dân gian; củng cố, kiện toàn các BTC lễ hội, thực hiện đúng quy trình, thủ tục cấp phép đối với lễ hội... Đặc biệt, kết hợp hài hoà các biện pháp xây và chống trong việc thực hiện nếp sống văn minh, có biện pháp ngăn chặn và loại bỏ những biểu hiện thu phí không đúng quy định, lừa gạt khách tham quan, truyền đạo trái phép, mê tín dị đoan, đánh bạc. Tăng cường công tác kiểm tra và xử lý vi phạm... Đối với lễ hội có diễn biến phức tạp, các địa phương cần báo cáo nhanh về Cục Văn hoá cơ sở, Thanh tra Bộ VH, TT & DL.  


baovanhoa.vn

Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Đợi
(Tặng các chiến sỹ Bộ đội biên phòng)Dẫu biết anh không về ăn TếtEm vẫn trông, vẫn đợi, vẫn chờCon bi bô suốt ngày gọi tên bốMẹ hắt hơi hoài mắt dõi phương xa.
31/12/2008
Loài cỏ mùa Đông
Mùa Đông ở vùng caoCỏ cây tàn lụi cảCó một loài cỏ lạCứ xanh tươi diệu kỳ.
31/12/2008
Lời của Mẹ
“Con gái xinh không biết làm lanh cũng xấu”Lời mẹ dặn con không thấu
31/12/2008
Tự khúc mùa Thu
Có câu “Bốn chín chưa qua…”quay đi quẩn lại tuổi ta đến rồivẫn đang nửa đứng, nửa ngồicùng bao vương vấn từ thời… dấn thân!
31/12/2008