Tự khúc mùa Thu

16:31, 31/12/2008

Có câu “Bốn chín chưa qua…”

quay đi quẩn lại tuổi ta đến rồi

vẫn đang nửa đứng, nửa ngồi

cùng bao vương vấn từ thời… dấn thân!


Nghĩ bằng đầu, đi bằng chân

mà sao nhiều lúc lần khân khó lường?

Đã từng giãi gió, giầm sương

đã từng nếm trải con đường chông gai

vẫn còn nặng gánh giêng hai

vẫn còntrằn trọc đêm dài đầu Đông!

Người bảo được, kẻ bảo không

(đang đi lối thẳng, lại vòng sang ngang)

Thu về nắng vẫn chang chang

ta đâu phải lá mà vàng trên cây!

Dẫu bao gian khó bủa vây

“Trầm luân bể khổ” ta đây chẳng sờn!...

Ô kìa! Sao kể nguồn cơn?

để Thu giận hờn trút lá thì sao!

Trăng Thu vằng vặc, thanh tao

lặng nghe tự khúc vẳng vào hư không…

Ngày 15.10.2008


Bạch Diệp

Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Lời của Mẹ
“Con gái xinh không biết làm lanh cũng xấu”Lời mẹ dặn con không thấu
31/12/2008
Loài cỏ mùa Đông
Mùa Đông ở vùng caoCỏ cây tàn lụi cảCó một loài cỏ lạCứ xanh tươi diệu kỳ.
31/12/2008
Đợi
(Tặng các chiến sỹ Bộ đội biên phòng)Dẫu biết anh không về ăn TếtEm vẫn trông, vẫn đợi, vẫn chờCon bi bô suốt ngày gọi tên bốMẹ hắt hơi hoài mắt dõi phương xa.
31/12/2008
Các hoạt động VH, TT & DL tiêu biểu năm 2008
Chiều 24.12, Bộ VH,TT&DL tổ chức họp báo công bố các hoạt động tiêu biểu cũng như những tồn tại, yếu kém của ngành trong năm 2008 do Bộ bình chọn sau một thời gian lấy ý kiến tham khảo của các nhà báo.
29/12/2008