Sắp lìa cánh hoa...

16:32, 31/12/2008

Rong rêu chở xác bọt bèo

Giậu hoa bìm bịp đặt điều ngõ xưa

Chị về tức tưởi cơn mơ

Bàn tay đập muỗi đến giờ thành quen.


Thế rồi kỷ niệm lên men

Ngồng trầu ngặt nghẽo trước thềm bão giông

Ngọn đèn hạt đỗ chong chong

Vặn lòng khêu những mùa đông ỡm ờ.

 

Canh khuya khép tự bao giờ

Lại bình minh nữa thẫn thờ... đắp lên

Chị tròn giấc với sao đêm

Bước chân ấy... vẫn ngủ quên vệ đường.

 

Trái tim một nắng hai sương

Cánh hoa sắp rụng rữa vườn ái ân!

 

Tết Mậu Tý’ 2008.


Đỗ Minh Tuấn

Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Tự khúc mùa Thu
Có câu “Bốn chín chưa qua…”quay đi quẩn lại tuổi ta đến rồivẫn đang nửa đứng, nửa ngồicùng bao vương vấn từ thời… dấn thân!
31/12/2008
Lời của Mẹ
“Con gái xinh không biết làm lanh cũng xấu”Lời mẹ dặn con không thấu
31/12/2008
Loài cỏ mùa Đông
Mùa Đông ở vùng caoCỏ cây tàn lụi cảCó một loài cỏ lạCứ xanh tươi diệu kỳ.
31/12/2008
Đợi
(Tặng các chiến sỹ Bộ đội biên phòng)Dẫu biết anh không về ăn TếtEm vẫn trông, vẫn đợi, vẫn chờCon bi bô suốt ngày gọi tên bốMẹ hắt hơi hoài mắt dõi phương xa.
31/12/2008