Đã thấy hình hài của đêm chung kết

08:51, 27/08/2008

Ngày 26/8, 30 thí sinh đã có buổi tập đầu tiên cho đêm chung kết HHVN 2008 dưới sự hướng dẫn của biên đạo múa Minh Thông, Hữu Từ (Nhà hát ca nhạc nhẹ T.Ư) . Bước đi, dáng đứng của thí sinh bắt đầu vào nhịp, hình hài của đêm chung kết đậm chất Hội An đã hé lộ.


 
 Tập luyện cho màn chào đêm chung kết.
Trong màn dạo đầu, theo kịch bản, 30 người đẹp sẽ xuất hiện trên 4 đường ra sân khấu của chùa Cầu. Mỗi thí sinh tay cầm một đèn lồng đỏ với vũ điệu nhẹ nhàng duyên dáng chào khán giả.

Tổng đạo diễn Trần Bình cho biết, ý tưởng xuyên suốt của đêm chung kết là người đẹp và con đường di sản miền Trung, mà điểm nhấn chính là cố đô Huế, phố cổ Hội An, Thánh địa Mỹ Sơn, cù lao Chàm.

Nhà hát Nhạc nhẹ T.Ư huy động 100 diễn viên, kỹ thuật viên vào Hội An, trong đó có 60 nghệ sỹ múa. Không có diva nhạc nhẹ nào trong chương trình, theo ông Bình là để “tập trung tôn vinh sắc đẹp Việt, và ca múa nhạc chỉ là hỗ trợ cho thí sinh”.

Tham gia hát trong đêm 31/8 có ca sỹ Hồ Quỳnh Hương, Đức Tuấn, Kasim Hoàng Vũ, Phương Linh.

Êkip thực hiện bao gồm NSND Trần Bình- kịch bản và đạo diễn, Đức Trịnh và Hồ Trọng Tuấn dàn dựng âm nhạc, NSƯT Hữu Từ và Minh Thông biên đạo múa, Trọng Dũng thiết kế mỹ thuật, NSƯT Phạm Việt Thanh đạo diễn hình ảnh, Dũng Martin thiết kế ánh sáng, Hoa hậu Ngọc Khánh và MC Anh Tuấn dẫn chương trình.

Sau ngày tập luyện đầu tiên, các thí sinh HHVN 2008 đã có được những hình dung về đêm chung kết và những việc phải làm. Ngày mai, các thí sinh tiếp tục tập luyện trong nhà trước khi chính thức tập luyện trên sân khấu.


Tiền phong

Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Mãi là ngày xưa
Một chiều mưa gió xập xùiChị ngồi bùi ngùi kể chuyện ngày xưa:
31/07/2008
Hà Giang làm theo lời dạy của người
Tại nơi này Bác đã đến thămThị xã Hà Giang mùa Xuân Sáu Mốt*Hoa rừng nở trắng ngần tinh khiếtNgàn vạn dân chào đón Người về.
31/07/2008
Hà Giang còn mãi trong tôi
(HGĐT)- Những năm cuối thập kỷ 50 - 60 của thế kỷ 20, chúng tôi - những thanh niên học sinh vừa rời mái trường sư phạm của khu học xá trung ương (đặt tại TP Nam Ninh - tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc), được phân công lên nhận công tác ở Hà Giang, nơi địa đầu Tổ quốc.
30/07/2008
Niềm vui của Cún
(HGĐT)- Mới chiều mùng bốn mà cả nhà đã tíu tít, bé Bông cứ lon ton chạy hết chỗ nọ chỗ kia, vui thật. Năm nay là lần thứ 3 bé được cùng ông, bà, bố, mẹ và chị Cún ăn Tết mùng năm tháng năm. Hai năm trước, Bông còn quá nhỏ, lần này bà bảo:
30/07/2008